1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh vẽ truyền thống VIỆT NAM: người con gái VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi moonle70, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ nó đi! nó lại nhẩy xổ vào quậy nữa đó mà.
    --------------
    còn bây giờ tôi trình diện bức tranh. qua thời gian không an trong lòng, tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành. có những nét (nhỏ) cần phải trau chuốt, nhưng hiện tại tôi không còn tâm trí...(sẽ làm sau).
    sorry! lúc chụp hình, trời đất không thuận. muốn lôi cái chân (của camera) ra, nhưng lại quăng vào cái xó nào rồi, tìm mãi không ra!
    tôi biết là "người trong tranh" cũng đã sốt ruột vì phải chờ quá lâu. nhưng như tôi đã hứa "đến 10 tuần" mới xong cơ mà! có đúng vậy không?
    [​IMG]
  2. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi! muốn login vào để thêm thắt vào vài info cho bức tranh, nhưng không được:
    khổ 60x90cm, sơn dầu vẽ trên canvas
  3. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi! muốn login vào để thêm thắt vào vài info cho bức tranh, nhưng không được:
    khổ 60x90cm, sơn dầu vẽ trên canvas
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    2 bác lớn to đùng bắt nạt 1 đứa trẻ con kìa :(( :(( :(( Nhưng thôi, kệ. Các bác ấy quên rồi thì mình cũng phải chuồn :D Bác moonle ơi:
    >>> Bây h em mới có dịp hỏi: Cái bó dưới đất là gì? Nấm và rơm ah (em ko nghĩ nó là nấm rơm :-") =)) Hehhe
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    2 bác lớn to đùng bắt nạt 1 đứa trẻ con kìa :(( :(( :(( Nhưng thôi, kệ. Các bác ấy quên rồi thì mình cũng phải chuồn :D Bác moonle ơi:
    >>> Bây h em mới có dịp hỏi: Cái bó dưới đất là gì? Nấm và rơm ah (em ko nghĩ nó là nấm rơm :-") =)) Hehhe
  6. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    bác bị quấy rối nhiều quá, hoặc phân tâm về việc khác, hoặc không còn cảm hứng với cái này nữa rồi
    em không thấy có gì khác, e là còn xấu hơn lúc khởi đầu, bác nên dừng lại, vui chơi giải trí thôi, hoặc bỏ luôn nó đi, vẽ cái khác, bác ạ
    @pp: mợ quấy quá, đừng thắc mắc những thứ oái oăm như thế
  7. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    bác bị quấy rối nhiều quá, hoặc phân tâm về việc khác, hoặc không còn cảm hứng với cái này nữa rồi
    em không thấy có gì khác, e là còn xấu hơn lúc khởi đầu, bác nên dừng lại, vui chơi giải trí thôi, hoặc bỏ luôn nó đi, vẽ cái khác, bác ạ
    @pp: mợ quấy quá, đừng thắc mắc những thứ oái oăm như thế
  8. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    không phải do cái con quỷ cái kia quấy đâu! có vậy mới vui...
    chẳng qua đang vẽ bị chi phối quá nặng, không lẽ tôi phải tâm sự vẩn vơ giữa thanh thiên bạch nhật, như vậy càng vô duyên hơn. chắc cũng sắp qua rồi...đang lạy trời lạy phật đây!
    cám ơn bác cho lời nhận xét! đúng vậy, từ từ tôi sẽ làm sau, khi đã hoàn hồn...
    --------------
    Phương potter: 2 bác nào to đùng ngã ngữa mà dám bắt nạt em? em đi bắt nạt các bác to đùng thì đúng hơn...
    cái bó dưới chân là 1 bó hoa khô, có hoa dạng tròn như hòn bi tủa lông màu trắng...nghe cô gái trong tranh kể vậy.
  9. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    không phải do cái con quỷ cái kia quấy đâu! có vậy mới vui...
    chẳng qua đang vẽ bị chi phối quá nặng, không lẽ tôi phải tâm sự vẩn vơ giữa thanh thiên bạch nhật, như vậy càng vô duyên hơn. chắc cũng sắp qua rồi...đang lạy trời lạy phật đây!
    cám ơn bác cho lời nhận xét! đúng vậy, từ từ tôi sẽ làm sau, khi đã hoàn hồn...
    --------------
    Phương potter: 2 bác nào to đùng ngã ngữa mà dám bắt nạt em? em đi bắt nạt các bác to đùng thì đúng hơn...
    cái bó dưới chân là 1 bó hoa khô, có hoa dạng tròn như hòn bi tủa lông màu trắng...nghe cô gái trong tranh kể vậy.
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    qua thời gian vật vã với cây cọ và cũng nhờ sự hổ trợ của các bạn hữu trong diễn đàn...hôm nay tôi mới trông thấy cái tinh túy của bộ môn vẽ vời. bức tranh copy này tôi đã vẽ trong thời gian khoảng 90 phút...,đang chờ khô...
    thành thật cám ơn các bạn hữu.

    [​IMG]
    (sơn dầu, khổ 60x70cm)
    cũng có thể đây là bức chân dung (copy) sau cùng.

Chia sẻ trang này