1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh vui, truyện cười ... dzách ruột (cạnh tranh cùng Baolua) - phát phiếu giảm giá cho thành viên

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
    -------------------------
    Súng hết đạn
    Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý:
    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
    - Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi.
    -------------------------
    Thuận cả hai tay
    Vào một quán cà phê không đèn. Nàng hỏi chàng:
    - Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?
    - Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay.

    Đã là bạn hãy mãi là bạn
    Đừng như sông khi cạn,khi đầy​
    Được Trai_Dat_Cang sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 07/10/2003
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chất lượng cuộc sống giảm sút... khi có vợ!

    TTC - Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của ông "chiên viên ngâm cứu hạnh phúc gia đình" của LHQ. Theo ông, có ba chỉ tiêu chính để đánh giá chất lượng cuộc sống là:
    - Thu nhập bình quân đầu người: sau khi lập gia đình người chồng có thể thăng quan tiến chức, tăng lương... Nhưng tiền trong túi thì chỉ đủ uống cà phê, ăn sáng...
    - Trình độ học vấn: sẽ dừng lại vì không có thời gian tự học (do làm việc nhà), khó đi học ngoài giờ, đi học ngoại ngữ ban đêm... (vì ra khỏi nhà thường bị theo dõi, quản lý nên không còn hứng thú học).
    - Tuổi thọ: sẽ sụt giảm do bực mình (vì mất tự do); căng thẳng (vì chiến tranh lạnh); làm việc quá sức (để kiếm tiền cho nàng diện); bệnh tật (suy dinh dưỡng nếu vợ đoảng, béo phì nếu vợ khéo)...
    Ông ta còn rút ra kết luận sở dĩ các nước phương Tây chất lượng cuộc sống cao là do lập gia đình muộn, người sống độc thân đông và tỉ lệ ly hôn cao !
    NGỦ NGÀY (Quảng Nam)

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Con người là một vườn bách thú?

    Mô tả: Tóc bờm sư tử - Mày ngài - Mắt phượng - Nước mắt cá sấu - Mũi lân - Tay vượn...
    Đặc tính: Uống như rồng - Ăn như mèo (hổ) - Trèo (leo) như khỉ - Đi như vịt - Chạy như ngựa - Nhảy như tép - Lẩn như chạch (lươn) - Nhanh như sóc - Chậm như rùa (sên) - Khỏe như voi - Ốm như cò - Nhát như thỏ - Dữ như cọp - Phá như chuột - Lì như trâu - Ranh như cáo - Khôn như chó - Ngu như bò - Xấu như quạ - Độc như rắn - Ngủ như heo - Ngang như cua - Đẻ như gà -Nhũn như giun - Dai như đỉa - Câm như hến - Nói như sáo...

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.., thế thì cái vườn bách thú HPC này sống độc thân hết mất rồi bác Innocent ơi. Bác ko nói ra thì có nhiều người biết là khổ nhưng vẫn lờ đi mà lấy vợ. Nhưng bây giờ bác nói toẹt ra thế này thì còn ai dám lấy vợ nữa. Mà con gái cũng chẳng dám lấy chồng vì sợ mang tiếng.
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thơ?i trang va? thơ?i gian
    Là phụ nữ ai ai cũng thích thời trang, thích mới mẻ, hợp thời. Hôm nay mua bộ đồ mới, đã có ngay cảm giác bộ đồ mua hôm qua quá lỗi thời, quê cục. Chị em hối hả chạy theo những thiết kế gọi là mới mẻ của các nhà <siêu> tạo mẫu (mà trình độ hiểu biết về thẩm mĩ thời trang <siêu> ít), không để ý đến rằng thời trang có chu kỳ riêng của nó, và luôn trở lại, tuy rằng có ít nhiều thay đổi. Cái gì hôm nay là mốt, ngày mai sẽ lạc mốt, ngày kia lại quay trở lại thành mốt, các nhà tạo mẫu chỉ là nhưng người giỏi đào mả, dựng dậy cái cũ, thêm chút màu mè, tung ra thị trường với những lời quản cáo giật gân, hoặc với sự tiếp tay của vài sao ca nhạc, điện ảnh .... Bài này không bàn đến thời trang ngày nay của <sao> vì nó kinh khủng lắm, con gái thì lòe loẹt như Thị Màu, con trai cũng lòe loẹt nhố nhăng không kém.............ái nam ái nữ. Những người tạo mẫu uy tín là những người mà không cần quảng cáo mà ai cũng biết, vì những tác phẩm của họ tồn tại cùng thời gian, như người đã phát minh ra quần jean, hoặc Coco Channel người đã dám cho người phụ nữ mặc đồ của đàn ông mà vẫn sang trọng quý phái, và đầy nữ tính .....
    Vài thí dụ minh chứng cho sự trở lại của mốt. Vào thập niên 60-70, quần loe ống là mốt, sang đến thập niên 80-90, ai ai cũng mặc quần ống bó, ngắn qua mắt cá. Hồi đó chị tôi tự hào lắm vì như chúng bạn ăn chơi, thời thượng, có những chiếc quần lưng lửng, cứ nhìn thấy tôi chuẩn bị mặc quần áo phố lượn là chê tôi là thằng <mốt nửa mùa> mặc dầu tôi cũng có những cái quần bó đấy chứ, chỉ phải tội là chúng không lưng lửng đến mắt cá vì mẹ tôi lo xa và tiết kiêm, luôn bảo ông thợ may thêm vài cm để sang năm, sanq năm nữa cháu vẫn mặc được. Hồi đó tôi mặc cảm và giận mẹ tôi lắm. Bây giờ thì khác rồi, thời nay người người mặc quần loe, nhà nhà mặc quần loe, cho dù mẹ có muốn cho thêm vài cm cho loe thêm, hoặc dài thêm tôi cũng không thắc mắc nữa vả lại mẹ cũng sẽ không làm đâu vì tôi hết lớn rồi. Hu hu hu ....
    Thí dụ thứ hai là mốt tóc tai, viết là tóc tai, nhưng chỉ liên quan đến tóc thôi, chưa thấy nhà ai động đến tai cả, cùng lắm là đục nhiều lỗ (tối đa có thể) xung quanh vành tai, và treo lên đó tất cả những gì mình thích. Cũng có ít người dám làm, vì khi hết mốt chưa có cách nào bịt hết mấy cái lỗ này được, để trống thì gió thổi xuyên qua, buốt đầu lắm.................. Quay lại tóc, cách đây một thời gian, dân <mốt> nhất định phải tóc xoăn, tóc uốn .... Chỉ có mấy cô gái quê mới tóc thẳng chẻ ngôi giữa, lạc ra phố nhìn biết ngay, kiểu gì cũng bị mấy con buôn chợ Sắt nói thách 1 ra 10 (nghe quen quen .................... ah, nhớ rồi, em Baolúa của HPC tâm sự buôn bán kiểu này). Bố mình tóc xoăn tự nhiên, cộng với tuổi cũng đứng rồi, lên suốt ngày bị mọi người nói sau lưng là già rồi mà không nên nết, xí xớn như bọn choai choai mới lớn, cũng để tóc soăn như đít ốc, khổ thân bố quá. Bây giờ thì qua rồi, vì bọn <choai choai mới lớn> để tóc thẳng, có thêm chút màu mè hoa lá................... Lại phải lôi em Baolúa ra làm ví dụ cụ thể lần nữa (anh là anh quý em nhất), rằng mái tóc của em thẳng chẻ ngôi giữa, nếu cộng thêm với cái áo cánh, quần lãnh đen -----> làm anh nhớ lại mẹ anh hồi còn là sinh viên trên Hà Nội, cái thời mà 1 cốc kem mậu dịch chỉ có hào ruởi. (mẹ anh hồi xưa là hoa khôi của trường đấy, cũng anh hùng lắm)
    Kết luận rằng, luật tương đối của E. (kô biết chính xác chính tả của tên ông bác học quốc tịch Mỹ, sinh tại Đức, gốc Do thái này). áp dụng vào mọi trường hợp, kể cả mốt, đừng vội bây giờ chê bai, vì sau này lại khoác lên người cái mà mình đã chê bai.
    Xin hết,


    Được yann sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 08/10/2003
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1


    Nếu có một dàn máy tính như thế này, lão tê giác có thể ngồi chat cả ngày ​

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1


    Nhìn cái gì??? Tớ đang đi biểu tình phản đối tổng thống Bush mà ​

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  8. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em đố các bác nhé: Cái gì quý nhất của con trai ? Đây là một chữ có 4 chữ cái (Gợi ý: có 1 chữ cái là chữ C ).
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trả Lời:
    Cái quí nhất của con "trai" là..... N-G-O-C. vừa đủ 4 chữ nhé
  10. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi....hi...bể mánh rùi. Đấy là bác biết trước đáp án đấy nhé, liệu bác đoán là giề khi chưa biết đáp án ???
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.

Chia sẻ trang này