1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tránh xa mấy cô chú bác sĩ thực tập Răng Hàm Mặt Bạch Mai

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi sausisausi2004, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa mấy cô chú bác sĩ thực tập Răng Hàm Mặt Bạch Mai

    Hơn tháng nay em bị sốt cao vì các cô chú bác sĩ mới thực tập Khoa Răng Hàm Mặt Bạch Mai.

    Răng hàm của em viêm tuỷ - đã hết từ rất lâu nay không chữa được phải nhổ. Em đã khám nhiều nơi và có kết luận như thế.
    Em vào khoa Răng Bach Mai nhổ. Buổi sáng, một cô bác sĩ trẻ lắm tiêm thuốc tê và nhổ.

    Cô ấy nhổ bằng nạy, xung quanh mấy anh bác sĩ đứng xem và bàn tán --dúng bài học đấy - phải dùng bằng nạy. Thằng bé thì đau vẫn nằm dưói ghế. nạy mãi không đưọc cô quay sang dùng kìm. Sau đó một bác sĩ chính chạy vào bảo lui ra. Bác sĩ này nhay qua nhay lai hồi lâu thì cái răng cũng bị nhổ ra - nhưng đau kinh khủng. Cô bác sĩ trẻ kia bảo là không cần tiêm thuóc thêm vào vì không có hiệu quả - nhổ khô à?

    Đơn kháng sinh ZINNAT uông 10 ngày. Về nhà sốt quá, mấy hôm sau qua - buuỏi chiều chạy qua khám lại gặp các chú bác sĩ, anh ngồi anh gãi ở phòng nhổ răng. Một anh bảo vào chụp lại phim X / xem bị sao. Chụp xong, mấy anh bảo à kiểu này phải mổ, em toát mồ hôi rồi. Các anh xem xong không biết vì sao lại đau, cứ lòng vòng hỏi nhau. Cuối cùng một bà bác sĩ già đi qua bảo viêm răng khô, đặt cái gì...gi vào răng. Một anh lại đặt hai cái bông vào răng mùi rất khó chịu. Bảo cứ về đi, hai nagỳ sau đến lấy bông ra - có cái vụ nào ngậm bông trong mồm hai ngày không ? không đớp à? về lại vẫn sốt, em phải đi ra ngoài khám. Bác sĩ tư bảo ai lại làm thế này, nhiễm trùng ra thì chết. Hai cái bông ấy nó làm ổ răng của cậu bị tạo mủ và xem sổ y bạ. Bác sĩ bảo đơn kê thế này không đúng - bác sĩ cho đơn khác về uông dẫn thấy đỡ, nay đã không sao.
    Em viết lên không chỉ là bức xức mà rất kinh sợ nữa.
    Mà cả mấy cô chú bác sĩ thực tập đợt này toàn dân " trọ trẹ " cả.
    Sợ quá. Ra tận Hà nội mà học hành thế này thì chít.
  2. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thông cảm cho các bác sĩ thực tập, họ chưa có kinh nghiệm lắm. Phải được thực tập thì ngưòi ta mới có kinh nghiệm để chữa bệnh đưọc chứ.
  3. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tất cả bọn sv thực tập của ngành y đều như vậy đó, tay nghề không có nên toàn hành hạ bệnh nhân thôi. mẹ mình đi viện bị bọn sv thực tập tiêm cho nát hết ven, chảy máu suốt thôi. Mình ghét bọn sv y đi đến bv thực tập lắm. Bọn nó coi bệnh nhân là vật thí nghiệm à? Mình bức xúc về y đức của bsĩ ở việt nam lắm. nên có chết thì thôi chứ ko muốn vào viện đâu. sorry nếu spam nhé
  4. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tôi, Phải qua Trực viện như vạy thì sau này mới thành tài được... Có người làm tốt làm không tốt, cũng như các ngành khác vậy. Như vậy mới mong sau này có Bác sỹ đủ tài phcụ vụ cho xã hội.....
    Còn Y đức BS, thì đó là vấn đề đáng báo động. Nhận tiền Bệnh nhân, kê các thuốc "Nhái", thuốc có "Chi phí" dù tác dụng lkhông so sánh được với các sản phẩm chính hãng... Nhưng, bên cạnh đó, Thực tế còn Rất nhiều Bác sỹ tốt./......
  5. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vâng,
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cụ Kien_Trung.
    Đối với người bệnh thì đúng là rất khó chịu khi có SV thực tập, vì đã là SV thì không thể có nhiều kinh nghiệm, nên bị than phiền cũng phải. Nhưng đứng về mặt đào tạo ở hoàn cảnh xã hội mình hiện tại thì có lẽ không còn đường nào khác cả. Nếu SV không thực tập thì sau này sẽ không làm việc được. Chỉ có điều là BS chính nên theo dõi sát mà thôi.
    Lĩnh vực nào cũng có người tốt và người xấu cả. Nếu muốn hạn chế nhiều điều sai trái thì có lẽ phải có luật lệ và hành pháp tốt. Không thì rất khó.
  6. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    kụ à
  7. Elmo2000

    Elmo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình bị viêm 1 cái chân răng (gần răng cửa , không phải răng hàm đâu ) . Mình đã X-ray ở Mỹ rồi và được bác sỹ cho biết như vậy . Sắp tới mình có việc về VN 2 tuần , nhân tiên mình định chữa ở HN . Vậy ở HN có địa chỉ nào chữa răng chất lượng tốt thì các bạn làm ơn giới thiệu giùm với . Ở bệnh viện Việt Pháp có được không ? bạn nào có kinh nghiệm thì cho mình biết với . Mà 2 tuần thì có đủ thời gian để chữa không nhỉ ? Bác sỹ ở Mỹ cho mình biết là có thể cái răng của mình sẽ phaỉi nhổ để làm cái mới . Mình thì không muốn bị nhổ mất cái răng đó .
    Mình hy vọng sẽ được nghe lời khuyên của các bác sỹ và các bạn ở đây . Thanks . Nếu thời gian 2 tuần mà không đủ thì có lẽ mình sẽ chữa răng ở bên này .
  8. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ có thực tập nhiều thì mới giỏi được, cái lý nó vậy.
    Bác nào có điều kiện thử tìm hiểu xem 1 Giáo sư đã thí nghiệm bao nhiêu người bị thất bại để rồi có ngày hôm nay.
    Ngành nào chả vậy, nhưng lấy con người ra làm vật thí nghiệm thì nghe cũng thế nào ấy các bác nhỉ
  9. ttlee

    ttlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    răng là nơi có nhiều dây thần kinh phải ko các bác ...nhỡ đâu .....thôi kiểu này thấy sv thực tập là em xin phép
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    trước đây hồi còn học cấp 2 tớ đã phải nhổ một chiếc răng số 6, tớ nhớ hồi ấy vào viện Quân Đội làm, một bác sỹ nha khoa là nữ rất xinh và trẻ , tiêm 4 mũi thuốc tê vào chân răng,xong rồi cô ấy dùng một cái gì đso bằng inox nạy một lúc, rồi dùng kìm rút cái răng đó lên, tớ nhớ rất rõ cái chân răng nhìn dài và máu ra nhiều lắm, lúc mới nhổ lợi trong hố răng đó chưa đùn vào nhau tớ còn đưa lưỡi vào một lỗ sâu hoắm, sau đó bác sỹ nói rằng về WC cẩn thận, uống thuốc kháng sinh, hồi ấy tớ bé người lắm, lúc về cô ấy còn bảo là cháu gan lắm rồi cười, phải đến 2 tiếng sau chỗ cái răng nhổ đó Lợi mới đùn đầy cái lỗ chân răng và máu vẫn chảy , tớ vẫn nhơ là sau khi nhổ răng về tớ còn đi đá bóng với bọn bạn, nhưng đấy là gặp người tay nghề cao , chứ gặp phải ai bất lương thì cũng sợ lắm đấy, nên tốt nhất là nhổ ở bệnh viện răng hàm mặt trung ương hay đến viện Quân Y 108 là hay nhất
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 27/12/2006

Chia sẻ trang này