1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi chuyên môn về Nhiếp ảnh!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi tuphotovn, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi chuyên môn về Nhiếp ảnh!

    Mình trưóc đây là dân Nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng đang tạm gác máy để đi làm giàu đã, các bạn muốn trao đổi gì thì cứ đưa ra , mình biết gì thì nói, ko trả lời được thì ai trong box này biết sẽ trả lời, còn không thì sẽ hỏi các chuyên gia, mình đặt ra để các bạn trao đổi tăng kinh nghiệm chụp ảnh ,mong đưng post các bài ko có tính hợp tác nhé!
    Mình ở Hà Nội ,học Nhiếp ảnh khoá 2 (đã tốt nghiệp của trường ĐH SKĐA HN) ai muốn trao đổi thì liên hệ :
    Tuphotovn@yahoo.com hoặc 0913571221
    thanks!

    Loveyouforever
  2. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác này học xong rồi lại bỏ nghề thì tiếc quá. Hy vọng miếng cơm manh áo ko làm bác quên hẳn ảnh . Tình hình ảnh ọt ở nhà lâu quá tôi cũng ko có tin tức gì, mong bác thỉnh thoảng xem triển lãm, đọc báo, ngồi cafe nghe đuợc tin gì hay post lên cho anh em nhé. Mà thỉnh thoảng bác cũng nhớ lôi máy đi chụp nhé, để lâu cùn tay, mốc hết cả lens đấy
    [black]
  3. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ừ, em đây cũng thích chụp ảnh, nhưng ko say mê như mấy bạn ở đây đâu. Em cũng có một máy ảnh du lịch chừng triệu mấy thôi. Em chỉ muốn chụp lại cuộc sống, con người mà em thích chung quanh em. Nhưng mỗi lần nghĩ lúc nào cũng bỏ máy vô túi, rồi lâu lâu đứng chụp cảnh hay người gì lạ đó giữa đường, thì người khác nhìn mình có nghĩ gì ko? Không chừng họ nghĩ tên này nhàn rỗi chụp ảnh tùm lum. Mấy anh nghĩ sao. Thợ chụp ảnh chuyên nghiệp thì nhìn biết liền, tay cầm máy ảnh chuyên nghiệp, vai đeo túi, mà tướng tá nhìn cũng biết là nhiếp ảnh hay phóng viên. Còn em thì bình thường mà chụp thì thấy ngại quá. Nên chẳng dám chụp gì cả. Nhiều lúc thấy tiếc những khoảng khắc ấy thiệt. Nhưng nó lỡ qua rồi.
    lặng lẽ nơi này
  4. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    em cũng tự nhận mình là 1 kẻ yêu ảnh , đam mê ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, 1 kẻ dám bỏ việc làm ổn định để đi theo học ảnh, nghề ko thể nuôi sống mình được. Em ko có học hành như các bác nhưng về niềm đam mê chắc là em cũng gần bằng các bác. Hi vọng sau này các bác chỉ dạy cho em nhiều.
    câu hỏi đầu tiên nhé, các bác chỉ cho em cách chụp ảnh người ngaòi trời đi . vài kinh nghiệm mà các bác đã can qua đó , làm sao để bức ảnh đạt hiệu quả cao nhất ( tức là đẹp nhất đó )
    ------------------------------------
    Shut your mouthIf you can do it
  5. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ai có kinh nghiệm làm ăn, chia xẻ đi! Cái này tôi cũng muốn học, kiếm tiền.
    Câm mồm đi!Shut your gob!
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 05/04/2003
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa làm, nhưng tính hay để ý nên thấy mấy điểm sau:
    1. Nắng gắt có cái hay mà cũng có cái không hay:
    hay:
    - Độ phản quang mạnh, và phân biệt giữa trắng đen cao (contrast), ảnh dễ đẹp.
    - Nên để người quay lưng lại với mặt trời, sau lưng sáng, trước mặt tối, để vẻ mặt không bị thay đổi vì bị chói sáng (không nheo mắt, hoặc nhăn nhó). Dùng một miếng bìa giấy trắng, hoặc một khung nan tre vòng tròn, căng một miếng vải trắng để làm phản quang lên mặt của người chụp ảnh, làm cho mặt hồng hào, đủ sáng và mịn màng. Nếu không có thì dùng đèn.
    2. Nắng yếu hoặc không có nắng thì có thể phải dùng đèn và giảm độ mở (F). Khi dùng đèn nên nhớ là nó có thể sẽ để lại bóng đen (tuy nhỏ nhưng có thể thấy). Tránh bằng cách nâng đèn lên cao, khoảng 45 độ, để nó chỉ vừa tỏa xuống mà thôi, ảnh sẽ vừa sáng, vừa không để lại bóng đen nhiều.
    3. Chân dung thì chỉ cần lấy mặt người là đủ, không cần những chi tiết phía sau. Nếu có ống zoom, để ở một khoảng xa, chỉnh cho kính phóng đại vào chân dung, thì sẽ có thể làm mờ được phần sau lưng, không quan trọng. Tuỳ màu da của nhân vật, lấy góc nào màu sau lưng ở cùng gam màu thì tốt nhất.
    4. Ảnh nghệ thuật thì không cần phải lấy cả mặt, có khi đóng khung vào gần, không lấy đầu hoặc cằm, mà chỉ phần trung tâm, đặc biệt là khi chụp nghiêng hoặc 3/4. Nếu có ánh nắng lóa vào tóc, hiện lên từng sợi một thì lấy chi tiết ấy, để cho nắng xuyên qua tóc hơn là đập vào tóc, vì tóc có dầu, phản quan mạnh. Nên dùng kính lọc ánh sáng để cho ảnh trong hơn.
    5. Ảnh lấy với cảnh vật chung quanh rất khó làm đẹp. Nếu có bụi cây để nhân vật vào đằng trước thì hay vì bụi cây tạo một màu chung chung. Đừng tham cảnh đằng sau vì nó sẽ làm lu mờ chân dung đằng trước.
    Câm mồm đi!Shut your gob!
  7. aoxam

    aoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    đã lâu nay mới biết co cái box về ảnh của mấy bác ở đây
    em thì không dám nhận mình là dân ảnh nhưng cũng đã biết ti toe chút ít xin mấy bác cho em tham gia một chân để box mình thêm phần vui vẻ,
    ngày hôm qua em cầm máy chụp trộm em bé hàng xóm thì bị tóm "quả tang" & bị báo cáo cấp trên
    ở đây có bác nào kinh nghiệm đầy mình về khoản này thi bố thí cho em một ít với
  8. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chụp trộm à.....giống mình đấy. Nhưng sao thì nặng đến nỗi báo cáo cấp trên thế. Chụp lén thì tốt nhất đừng mở đèn flash và chọn loại phim tốc độ 400 ấy.
    lặng lẽ nơi này
    Được PhanVu sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 20/04/2003
  9. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chú aoxam này giống anh nhờ , một trong những bức ảnh đầu tiên anh chụp cũng là một cô bé hàng xóm đang chổng mông rửa bát . Ảnh chụp thì cũng đã lâu rồi, cô bé cũng đã lớn rồi nhưng cái chụp trộm gái, phải lòng gái thì anh vẫn phải mang trên cổ đây .
    Mà chú cố gắng lên, bao giờ chú thành nghệ sỹ nhớn thì gái sẽ kéo đến hàng đàn cho chú chụp , cố lên nhé .
  10. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chắc là trộm lúc con gái người ta đang làm cái gì thì mới thế chứ lị Thế mà bác PV cũng phải hỏi. hehe

Chia sẻ trang này