1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy dòng chữ này làm em nhớ lại hồi trước Pangoda bên Văn Học có nói: "Một cái Box thơ yếu sinh lý" dành cho Box Thica nhà mình...
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn!
    Tôi không phải là thành viên tích cực của THICA, chỉ đôi lúc ngẫu hứng có viết mấy câu, post ra đây thôi.
    Với tư cách của người yêu thơ, mong muốn Thica thật sự là diễn đàn bình đẳng cho mọi người yêu thơ, có tâm tình muốn gửi gắm, tôi cũng mạn phép tham gia đôi chút:
    - Thứ nhất, có nhiếu người tham gia Thica không phải để chứng tỏ khả năng hay nhắm mục đích gì cao xa, mà chỉ đơn thuần bầy tỏ tâm tình, cảm xúc. Nhưng khi họ chọn Thơ, mà không phải là Tâm sự, thì họ chắc hẳn có cái lý của họ. Có lẽ, do Thơ hợp với tạng họ, dù họ có khả năng hay không. Và khi xuất cái chân tình, được một người đọc, đống cảm thôi , e cũng là hạnh phúc lắm rồi. Với ý nghĩa đó, mỗi lời thơ viết lên, dù hay, dù dở, có niêm luật hay không đều quý lắm thay.
    - Thứ hai, về thẩm mỹ trong Thơ ca, cũng như trong cuộc đời, thật muôn màu muôn vẻ. Người thấy hoa hồng đẹp, người tìm thấy vẻ đẹp trong hoa xương rồng. Những chuẩn mực thì thay đổi hằng ngày, theo cuộc sống hiện đại, lấy đâu làm cơ sở duy nhất đây.
    - Thứ ba, Thi ca thực sự phải là hình ảnh của cuộc đời, nó phải vận động cùng nhịp của cuộc sống. Đôi khi, vẻ ĐẸP, cái Mỹ được thể hiện trong những hình thức khác lạ, có thể thô ráp. Nhưng nếu những vần thơ gai góc, không chỉnh sửa , là cách phô diễn tâm hồn chúng ta tốt nhất, nâng đỡ chúng ta, thì nó cũng không nên bị lên án mới phải, nhất là thơ Online, không phải ấn bản của Hội Nhà Văn.
    Một vài lời tham gia của 1 người yêu thơ, mong không cho là mạo phạm.
    Thân mến.
     
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn!
    Tôi không phải là thành viên tích cực của THICA, chỉ đôi lúc ngẫu hứng có viết mấy câu, post ra đây thôi.
    Với tư cách của người yêu thơ, mong muốn Thica thật sự là diễn đàn bình đẳng cho mọi người yêu thơ, có tâm tình muốn gửi gắm, tôi cũng mạn phép tham gia đôi chút:
    - Thứ nhất, có nhiếu người tham gia Thica không phải để chứng tỏ khả năng hay nhắm mục đích gì cao xa, mà chỉ đơn thuần bầy tỏ tâm tình, cảm xúc. Nhưng khi họ chọn Thơ, mà không phải là Tâm sự, thì họ chắc hẳn có cái lý của họ. Có lẽ, do Thơ hợp với tạng họ, dù họ có khả năng hay không. Và khi xuất cái chân tình, được một người đọc, đống cảm thôi , e cũng là hạnh phúc lắm rồi. Với ý nghĩa đó, mỗi lời thơ viết lên, dù hay, dù dở, có niêm luật hay không đều quý lắm thay.
    - Thứ hai, về thẩm mỹ trong Thơ ca, cũng như trong cuộc đời, thật muôn màu muôn vẻ. Người thấy hoa hồng đẹp, người tìm thấy vẻ đẹp trong hoa xương rồng. Những chuẩn mực thì thay đổi hằng ngày, theo cuộc sống hiện đại, lấy đâu làm cơ sở duy nhất đây.
    - Thứ ba, Thi ca thực sự phải là hình ảnh của cuộc đời, nó phải vận động cùng nhịp của cuộc sống. Đôi khi, vẻ ĐẸP, cái Mỹ được thể hiện trong những hình thức khác lạ, có thể thô ráp. Nhưng nếu những vần thơ gai góc, không chỉnh sửa , là cách phô diễn tâm hồn chúng ta tốt nhất, nâng đỡ chúng ta, thì nó cũng không nên bị lên án mới phải, nhất là thơ Online, không phải ấn bản của Hội Nhà Văn.
    Một vài lời tham gia của 1 người yêu thơ, mong không cho là mạo phạm.
    Thân mến.
     
  4. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ====
    OK! Nhất trí với quan điểm của bác dumb.
  5. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ====
    OK! Nhất trí với quan điểm của bác dumb.
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những ý nói trên của hai bác Quan_di_ngo và Bong_cuc_nho là chính xác và sát với thực tế .
    Tuy nhiên , tôi muốn nói lên , với tính chất trao đổi , vài điều để chúng ta suy nghĩ thêm ,
    1. Forum Thi-ca hiện đang hoạt động như một sân chơi mở cho mọi đối tượng , và vào giai đoạn quá độ này thì Thi-ca chưa thể và không nên được nhìn nhận như một kiểu tập san online chuyên nghiệp , có định hướng và biên tập . Chính vì thế mà thơ trê Thi-ca dù hay , dở hay tàm tạm đều đa phần xuất phát từ những cảm xúc thật , từ nhịp đập tự nhiên của cuộc sống . Và với một diễn đàn mở thì cái " thật " ở đây chính là thế mạnh . Dòng chảy của Thi-ca có thể không được phong phú và mạnh mẽ , nhưng là một dòng chảy tự nhiên . Sự lấn át , thậm chí có đôi lúc độc diễn của thơ tình trên Thi-ca hoàn toàn không phải là điều gì khó hiểu khi mà hầu hết các cây bút tham gia đều là lớp trẻ , nghiệp dư và đối với đa số họ nhu cầu thể hiện cảm xúc riêng tư , tình cảm đôi lứa là gần gũi , tự nhiên và khả thi hơn nhiều so với việc viết về những đề tài khác . Viết về đời sống , viết theo kiểu hiện thực phê phán khó hơn rất nhiều , và trên Thi-ca theo tôi chỉ mới có duy nhất Away là có khả năng viết tốt và đều về mảng này .
    2. Nói theo kiểu anh Pagoda rằng Thi-ca " là một Box Thơ yếu sinh lý " theo tôi là một cách nhìn khá phiến diện , hơi ngoa ngoắt và thiếu tính xây dựng . Nên nhớ rằng thơ , theo nhận định của nhiều nhà phê bình tên tuổi của Việt Nam và thế giới , hiếm khi là tiếng nói của sự hoan hỷ như kiểu " Hoan hô chiến sỹ Điện Biên " của ông Tố Hữu . Khi người ta hạnh phúc , vui vẻ , mâm cao cỗ đầy thì ít khi người ta làm được thơ , nhất là thơ hay . Thơ chỉ hay , chỉ bầu bạn với con người và cảm xúc thơ thường chỉ xuất hiện một cách thật nhất , nhân bản nhất và góc cạnh nhất khi người ta đổ vỡ , mất mát , phiền muộn , ưu tư ...vv Văn xuôi , kịch , hò - vè hay truyện ngắn thì có thể viết theo kiểu hoan hỷ , hài hước , nhưng thơ thì khác . Theo tôi thì thay vì gắn với niềm vui thơ và cái cơ chế làm thơ xưa nay của nhân loại gắn bó nhiều hơn với cái buồn , cái khổ , cái éo le của thân phận , tình yêu và đời sống . Có không ít những bài thơ vui vẻ , hạnh phúc , nhưng tỷ lệ của chúng so với thơ buồn , thơ sâu lắng , thơ triết lý suy tư là rất thấp .
    Và điều cuối cùng tôi muốn nói với tư cách một người yêu thơ và cũng thỉnh thoảng tập tễnh làm thơ rằng những ai tham gia vào Thi-ca hãy cùng nhau nhìn nhận mọi vấn đề về thơ và về nhau một cách phóng khóang , cởi mở và nhân bản hơn .
    Và , vì quyền lợi của rất nhiều những người yêu thơ trên ttvnol , xin hãy chú trọng đến chất lượng sáng tác , hãy nâng niu trân trọng cái hay cái đẹp , cái chân - thiện - mỹ của thơ nghiệp dư nhưng cũng đừng vội biến Thi-ca thành một kiểu tập san online chuyên nghiệp khi mà những điều kiện để làm được điều đó còn khá xa vời .
    Xin chúc cho cuộc gặp mặt của Thi-ca thành công , mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực !
    Votrungh@  
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những ý nói trên của hai bác Quan_di_ngo và Bong_cuc_nho là chính xác và sát với thực tế .
    Tuy nhiên , tôi muốn nói lên , với tính chất trao đổi , vài điều để chúng ta suy nghĩ thêm ,
    1. Forum Thi-ca hiện đang hoạt động như một sân chơi mở cho mọi đối tượng , và vào giai đoạn quá độ này thì Thi-ca chưa thể và không nên được nhìn nhận như một kiểu tập san online chuyên nghiệp , có định hướng và biên tập . Chính vì thế mà thơ trê Thi-ca dù hay , dở hay tàm tạm đều đa phần xuất phát từ những cảm xúc thật , từ nhịp đập tự nhiên của cuộc sống . Và với một diễn đàn mở thì cái " thật " ở đây chính là thế mạnh . Dòng chảy của Thi-ca có thể không được phong phú và mạnh mẽ , nhưng là một dòng chảy tự nhiên . Sự lấn át , thậm chí có đôi lúc độc diễn của thơ tình trên Thi-ca hoàn toàn không phải là điều gì khó hiểu khi mà hầu hết các cây bút tham gia đều là lớp trẻ , nghiệp dư và đối với đa số họ nhu cầu thể hiện cảm xúc riêng tư , tình cảm đôi lứa là gần gũi , tự nhiên và khả thi hơn nhiều so với việc viết về những đề tài khác . Viết về đời sống , viết theo kiểu hiện thực phê phán khó hơn rất nhiều , và trên Thi-ca theo tôi chỉ mới có duy nhất Away là có khả năng viết tốt và đều về mảng này .
    2. Nói theo kiểu anh Pagoda rằng Thi-ca " là một Box Thơ yếu sinh lý " theo tôi là một cách nhìn khá phiến diện , hơi ngoa ngoắt và thiếu tính xây dựng . Nên nhớ rằng thơ , theo nhận định của nhiều nhà phê bình tên tuổi của Việt Nam và thế giới , hiếm khi là tiếng nói của sự hoan hỷ như kiểu " Hoan hô chiến sỹ Điện Biên " của ông Tố Hữu . Khi người ta hạnh phúc , vui vẻ , mâm cao cỗ đầy thì ít khi người ta làm được thơ , nhất là thơ hay . Thơ chỉ hay , chỉ bầu bạn với con người và cảm xúc thơ thường chỉ xuất hiện một cách thật nhất , nhân bản nhất và góc cạnh nhất khi người ta đổ vỡ , mất mát , phiền muộn , ưu tư ...vv Văn xuôi , kịch , hò - vè hay truyện ngắn thì có thể viết theo kiểu hoan hỷ , hài hước , nhưng thơ thì khác . Theo tôi thì thay vì gắn với niềm vui thơ và cái cơ chế làm thơ xưa nay của nhân loại gắn bó nhiều hơn với cái buồn , cái khổ , cái éo le của thân phận , tình yêu và đời sống . Có không ít những bài thơ vui vẻ , hạnh phúc , nhưng tỷ lệ của chúng so với thơ buồn , thơ sâu lắng , thơ triết lý suy tư là rất thấp .
    Và điều cuối cùng tôi muốn nói với tư cách một người yêu thơ và cũng thỉnh thoảng tập tễnh làm thơ rằng những ai tham gia vào Thi-ca hãy cùng nhau nhìn nhận mọi vấn đề về thơ và về nhau một cách phóng khóang , cởi mở và nhân bản hơn .
    Và , vì quyền lợi của rất nhiều những người yêu thơ trên ttvnol , xin hãy chú trọng đến chất lượng sáng tác , hãy nâng niu trân trọng cái hay cái đẹp , cái chân - thiện - mỹ của thơ nghiệp dư nhưng cũng đừng vội biến Thi-ca thành một kiểu tập san online chuyên nghiệp khi mà những điều kiện để làm được điều đó còn khá xa vời .
    Xin chúc cho cuộc gặp mặt của Thi-ca thành công , mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực !
    Votrungh@  
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu tôi mới lại đọc một bài thơ có ý tưởng lạ và thu hút tôi đến thế,bài thơ của Quan_di_Ngo làm cho tôi liên tưởng đến một nhà thơ trưởng thành từ trong quân đội,nhà thơ Vương Trọng một người viết không phải là nhiều nhưng những ý tưởng thơ trong ông làm cho mỗi chúng ta khi đọc phải suy nghĩ thật nhiều...Có một dạo thica bỗng thấy vắng vắng Quan_di_ngo vắng cả Taicuc,những bài thơ vẫn được viết đều đều,các thành viên thi ca vẫn chăm chỉ...nhưng dường như thiếu thiếu một cái gì đó có lẽ là ý tưởng lạ,cái mà tôi không thể làm được,không thể viết nổi mặc dù rất rất muốn,thật tiếc là ngày mai gặp mặt lại không được trò chuyện cùng Quan_di_ngo mong sao có ngày nào đó chúng ta được ngồi tất cả bên nhau,lúc ấy chắc còn nhiều điều để nói lắm lắm...Cảm ơn vì những điều tốt đẹp bạn đã dành cho tôi,tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện những thiếu sót bạn chỉ bảo,một đêm hạnh phúc trong ngày Valentin cho các bạn yêu mến nhé...Chào tạm biệt....
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu tôi mới lại đọc một bài thơ có ý tưởng lạ và thu hút tôi đến thế,bài thơ của Quan_di_Ngo làm cho tôi liên tưởng đến một nhà thơ trưởng thành từ trong quân đội,nhà thơ Vương Trọng một người viết không phải là nhiều nhưng những ý tưởng thơ trong ông làm cho mỗi chúng ta khi đọc phải suy nghĩ thật nhiều...Có một dạo thica bỗng thấy vắng vắng Quan_di_ngo vắng cả Taicuc,những bài thơ vẫn được viết đều đều,các thành viên thi ca vẫn chăm chỉ...nhưng dường như thiếu thiếu một cái gì đó có lẽ là ý tưởng lạ,cái mà tôi không thể làm được,không thể viết nổi mặc dù rất rất muốn,thật tiếc là ngày mai gặp mặt lại không được trò chuyện cùng Quan_di_ngo mong sao có ngày nào đó chúng ta được ngồi tất cả bên nhau,lúc ấy chắc còn nhiều điều để nói lắm lắm...Cảm ơn vì những điều tốt đẹp bạn đã dành cho tôi,tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện những thiếu sót bạn chỉ bảo,một đêm hạnh phúc trong ngày Valentin cho các bạn yêu mến nhé...Chào tạm biệt....
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đường đi của THƠ & Đường đến với THƠ.​
    ( Trích: Tiểu luận phê bình thơ. Quản Di Ngô )​
    Trong cuộc sống, nhận thức của con người, theo thời gian ngày càng tiếp cận dần chân lí. Tuỳ theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, mà nhận thức đời sống cũng khác nhau. Chính điều này làm nên cái muôn màu muôn vẻ của thơ ca.
    Thời gian, tuổi tác, trường đời từng trải...và sự điềm tĩnh tiếp cận chân lí là những quá trình xảy ra song saong trong nhận thức con người. Quy luật khách quan này ngẫu nhiên có mặt trong tư duy thơ và xúc cảm thơ. Tuy nhiên, cũng có người vô tình hay không nghĩ tới điều đó. Và vì thế, sản phẩm tinh thần được sinh ra trong những phút ấy, người ta hay ví là " xuất thần". cũng có người nhận thức rất rõ ràng quy luật ấy, nhưng đạt ở đỉnh cao tư duy nên họ có thể quên đi dưới dạng Thiền, mà vẫn không hề ảnh hưởng đến cảm xúc khi sáng tác.
    Thơ được sinh ra trong những thời khắc mà nhận thức khách quan của con người cao trào nhất, thì sản phẩn của nhận thức ấy là những vần thơ đầy triết lí. Và ngược lại, nó sẽ cho ra đời những vần thơ rất tự nhiên, lãng mạn và mượt mà.
    Con đường đến với thơ là con đường vô cùng dễ đi nhưng ít người về đích. Ai cũng có thể làm thơ, viết ra những suy nghĩ diễn tả tâm trạng dưới dạng văn vần, có thể xem đó là thơ. Tuy nhiên như thế, nó chưa phải là cột cờ trong bó đũa và đương nhiên không thể xếp chung với những thi phẩm giá trị cả về nội dung và nghệ thuật. Không sao cả. Người đời vẫn viết, viết cho mình, cho bạn tâm giao...khi nào hay hơn, được nhiều người đánh giá thì gửi đài, gửi báo. Sơ khởi của nghiệp thơ bắt đầu từ đó.
    ( Còn tiếp)

Chia sẻ trang này