1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi kinh nghiệm sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ladymeomuop, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi kinh nghiệm sống

    Chào các bạn, mình hiện nay đang ở xa nhà, sắp tới mình sẽ phải có một quyết định lớn trong đời đó là sẽ về làm việc tại VN hay lại lang thang xứ người
    Mình rất muốn các bạn cùng trao đổi những kinh nghiệm đi làm và đi học ở VN chắc sẽ giúp mình rất nhiều trong nhận thức để khỏi bỡ ngỡ khi bắt đầu thật sự bước vào chặng đường mới
    Bản mình cũng có một vài kinh nghiệm về đi học ở Pháp, nếu bạn nào cần mình sẽ cùng nhau trao đổi nhé

    Ngoài ra còn rất nhiều điều để chúng ta ( nhưng người không còn trẻ và cũng chưa đủ già) có thể cùng nhau chia sẻ



    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 12/03/2004
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bạn học về ngành gì vậy ?
    Vấn đề về hay không còn chịu nhiều yếu tố. Nếu bạn chưa từng làm việc ở VN thì chắc sẽ còn nhiều cái phải suy nghĩ hơn nữa đấy.
    Kinh nghiệm đi làm nhà nước, hành chính sự nghiệp thì tớ có, nhưng còn kinh nghiệm làm bên ngoài, các đơn vị kinh doanh hay liên doanh? thì chắc nhiều người khác biết hơn.
    Câu hỏi của bạn hơi chung quá, nên cũng khó mà trả lời cụ thể được.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ sang đây đầu tiên học về kinh tế quốc tế năm nay tự nhiên lại đi lấy cours học thêm về Luật kinh tế quốc tế.
    Về nhà không biết có làm được việc gì không
    Dù sao thì học cũng chỉ là cái bằng thôi, kinh nghiệm làm việc mới quan trọng nhỉ...Tớ cũng có một số kinh nghiệm đi làm ở đây nhưng chỉ gọi là những thực tập từ 3-6 tháng thôi.
    Hơn nữa bây giờ cũng đang lưỡng lự nhiều chuyện ngoài lề Đôi khi thấy hơi quá sức mình...huhu chẳng nhẽ lại ngồi chờ sung rụng
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  4. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang học DESS về luật KDQT nhưng học ở VN. Giáo viên Tours dạy.
    Nói chung chả dùng để làm gì, những cái kiến thức lý thuyết về liberté contractuelle hay gì gì ấy là một mớ hỗn độn và xa vời.
    Làm ở đây, ở VN, thì lúc vào cần bằng cấp, nhưng lúc làm chẳng cần quái gì đâu. Kể cả liên doanh hay nước ngoài ( tớ đã làm cả hai nhưng chưa làm nhà nước nên đoán là dù sao hai nơi ấy cũng đòi hỏi nhiều hơn nhà nước).Được việc hay không là do mình, chứ không phải cái mình học. Nhưng đi làm học được nhiều thứ hơn nhiều.
    Ở đâu là do bạn, chứ không phải vì ý kiến của người khác. Xét về khía cạnh đi hay ở chắc chắn không phải chỉ dựa vào công việc ra sao. Đi hay ở còn phụ thuộc vào mục đích của bạn, quan niệm sống của bạn...
    Nói chung kinh nghiệm của người khác cũng tốt, nhưng cuộc sống là để " trải qua" nên bạn tham khảo như thế có lẽ hơi xa vời thực tế, tỉ dụ người ta bảo yêu là đau khổ thì bạn không yêu nữa à?
    Vài lời trao đổi,

    Joyeux week-end!
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết ở VN ra sao nhưng tớ cũng có 1 bằng DESS về Phân tích triển vọng kinh tế quốc tế, DESS ở đây dậy rất thực tế và những kỹ năng đi làm thì được thực hành ngay trong thời gian học ( làm projet....) Và bắt buộc phải đi thực tập và làm Rapport de stage lấy 50% số điểm, và mỗi môn học đánh giá dựa vào kết quả của projet chứ không dựa vào thi lý thuyết. Sau đó tớ có đi thực tập ở một nhà banque và phải làm việc ngay...Nên việc học và hành ở đây không giống ở nhà..
    Tớ chỉ muốn mọi người cho tớ chút khái niệm về cách làm việc ở VN thôi. Còn đi học, ngoài thu thập kiến thức còn là hình thành một cách làm việc, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của riêng mình nữa.
    Trao đổi kinh nghiệm thì cũng tốt thôi Tớ sẵn sàng trao đổi về những chặng đường tớ đã đi qua trong tất cả các lĩnh vực và hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người. ( nhất là trong ăn uống và đi chơi)
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  6. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Học ở nước ngoài về VN làm việc luôn gặp 1 trong 2 trường hợp sau:
    1. Kiến thức quá mới, điều kiện làm việc của VN không phù hợp để áp dụng (kinh tế VN là nền kinh tế kế hoạch XHCN?, luật VN hỏng giống ai!). Túm lại là không sử dụng được vốn kiến thức học hỏi được từ nước ngoài nhiều.
    2. Kiến thức học được có điều kiện tốt để áp dụng nếu có công việc làm phù hợp. Vd làm việc ở các ban tư vấn của Chính phủ, các công ty nước ngoài.
    Trường hợp 1 là phổ biến.
    Bi giờ về hay không về thì tự cá nhân quyết định, tui thấy bạn bè tui có các suy nghĩ như sau (tất cả dựa trên cơ sở là chưa có vợ con gì cả, wa´ sướng!):
    1. Ở. Nếu kiếm được 1 công việc đàng hoàng phù hợp với chuyên môn đào tạo thì nên Ở. Có ít nhất 2 lí do là kiếm được nhiều tiền và tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm. Và khi này muốn về VN thăm pà con hay tìm kiếm 1 tình yêu nơi quê hương thì "hơi bị dễ". Thỉnh thoảng gởi tiền về cho người thân trong gia đình lại còn được đánh giá là "yêu nước" nữa đấy. Sau đó thì nếu điều kiện làm việc vẫn tốt và có cơ sở phát triển thì nên Ở luôn. Cho đến khi nào mỏi gối, chồn chân hoặc đơn giản là CHÁN thì VỀ cũng chưa muộn.
    2. Ở TẠM. Xác định tư tưởng là làm 1 vài năm kiếm ít tiền rùi VỀ hoặc là làm cho tới khi nào bị đuổi thì VỀ (sic). Số lượng "chiến hữu" làm theo cách này rất nhiều. Cái hay là vừa kiếm được 1 ít tiền, vừa có thêm 1 ít kinh nghiệm, vừa có điều kiện đi du lịch đó đây, có điều kiện "trả thù dân tộc" (hi hi). Trong số này sẽ có 1 số người do may mắn và có năng lực sẽ trở thành dạng 1, còn ngoài ra đều VỀ vì việc sống và tồn tại ở xứ người là không đơn giản. Xét cho cùng cũng chỉ là ngoại nhân và thường bị đánh giá là công dân hạng 3 (ngoài 2 loại: 1. công dân bản xứ, 2. thường trú nhân).
    3. VỀ. Về ngay không suy nghĩ gì cả nếu không thuộc 2 loại trên. Nghĩa là muốn ở cũng không được vì không kiếm được công việc và Visa.
    4. VỀ. Nếu đã có ràng buộc nào đó mà không thể sửa đổi được hoặc đơn giản là "bị" gọi VỀ vì gia đình kêu về hoặc VỀ để cưới VỢ không thì "người ta" cưới thằng khác mất.
    Túm lại là nếu có điều kiện Ở luôn được thì nên suy nghĩ CẨN THẬN và bạn bè tui đều chọn cách Ở lại. Vì với thế giới ngày nay nếu có công ăn việc làm ổn định, có khả năng tài chính 1 chút thì quả thật thế giới thật là nhỏ bé. Còn ngoài ra nếu có điều kiện kiếm thêm 1 ít TIỀN và thu thập thêm kinh nghiệm thì "TẠi SAO LẠI KHÔNG NHỈ?". Vài năm sau khi lang thang ở nước ngoài ngoài 1 ít tiền có trong tài khoản bạn sẽ "chững chạc" hơn, kinh nghiệm sống phong phú hơn, nói tiếng nước ngoài trôi chảy hơn, biết "chiều chuông và chăm sóc" phụ nữ hơn, ... Khi trở về như thế thì kiếm 1 công việc nào đó cũng dễ dàng hơn vì bạn đã có kinh nghiệm hơn chứ không còn hy vọng vào mớ kiến thức học ở trường, "biết đứng vững" trước phụ nữ hơn trước khi bị khuất phục, hy sinh cái tự do mà mình đã từng có ở nước ngoài .... (hi hi)
    Vài dòng trao đổi quan điểm của 1 số bạn bè tui và 1 chút xíu kinh nghiệm của bản thân với bạn. Chúc bạn vui, khoẻ, trẻ!
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhé Thôi tạm gác việc ở hay không lại vậy
    Tớ chỉ muốn hỏi về thị trường công việc ở Việt Nam thôi, bạn bè ai cũng kể chuyện là đi làm ở SG thoáng hơn ở Hà nội hihi còn kinh nghiệm nhỏ của tớ là mở topic bên 7XHN nhưng đất chật người đông quá nên phải xin bác Doremon cho chuyển sang đây, thấy thật bình yên
    Thật ra đến tuổi này thì tớ cũng đã dần dần xác định được con đường của mình và phải vững bước đi thôi, ( Yes, I am on my way)
    Nếu khi nào mỏi chân quá thì lại ngồi lại tìm những người bạn uống ly cafe và cảm thấy đường không quá dài nữa
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có 1 số chủ đề này mình nghĩ bạn nên coi qua:
    [- [topic]224815[/topic]
    - [topic]249136[/topic]

    Nhiều bài viết khá hay ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    To @lonesome: search nhanh thế
    To @ladymeomuop: quan điểm của tôi là không gì bằng ở VN - VN vẫn là nơi tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc . Bạn đã nghĩ tới công việc ví dụ như tham gia vào một nhóm project - hoặc research -> được gửi về VN làm việc chưa? Bạn có ưu thế là người bản xứ - cái này rất quan trọng khi manager tuyển người - đồng thời lại có đủ trình độ học vấn -> BINGO Những vấn đề như kiến thức(xã hội ) chênh lệch hoặc hiểu biết về luật. etc. đều có thể bổ sung được hết
    To all: hình như đất SG lành hơn đất HN
    ...yippee-ki-yay...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bác BIG: tại vì nhớ nên mới biết tìm ngay cái cần tìm mừ ... mà bác đừng có lôi chuyện phân biệt SG - HN ra đấy nhé. Bác thích thì vao [tpic]334477[/topic] mà bàn nhé
    ladymeomuop thân: tôi có 1 cô bạn đi du học từ 1996, tới nay là 8 năm. Cô ấy không phải là không muốn về VN để làm việc nhưng do những khó khăn khách quan do sự khác biệt về chuyên môn và thực tế ở VN nên cuối cùng cô ấy đã ở lại Mỹ, cô ấy đã lấy 1 anh VK và vài năm nữa sẽ nhập tịch Mỹ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn tìm cách để được về VN hoặc Singapore để làm việc ngay khi có thể vì - như cô ấy nói - ở đâu thì mình cũng chỉ là dân nhập cư, nếu có điều kiện về nước làm thì là điều hay nhất.
    Tiếc là cô ấy đã không thể làm theo ý mình ... Nếu bạn có thể về VN theo những cách mà BIG kể thì có lẽ sẽ thuận tiện và tốt nhất cho bạn đấy.
    Chúc bạn thành công.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này