1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi kinh nghiệm sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ladymeomuop, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    mắt sao lúc nào cũng nhìn thấy nhạy cảm thế nhờ bệnh nghề nghiệp à cái topic này bên HN chẳng có ai vào - sang đây đắt hàng -> thế chả là lành thì còn gọi là gì........
    @ladymeomuop: bạn cứ thử nghiên cứu đi - nhất là nếu chuyên môn của bạn về xã hội học, y tế cộng đồng, sức khoẻ sinh sản...hoặc các nghề có liên quan đến dinh dưỡng như dinh dưỡng cho bò sữa (rất nghiêm túc đấy nhé ) thì cơ hội càng lớn
    ...yippee-ki-yay...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    hờ hờ, đùa 1 tý mà bác ẹtmin đã giận .. hờ hờ ... ạti vì tôi biết anh em 7XSG không quan tâm vụ phân biệt này nên nói trước 1 tiếng thui , hờ hờ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đất lành mèo đậu ( cả mèo máy lẫn mèo mướp nữa nhỉ)
    Tớ đã có thời gian sống trong SG gần 1 năm, sao tớ rất thích giọng con trai SG thế không biết Nhất là buổi đêm thủ thỉ " cưng nè" nghe lịm tim luôn
    Tớ thì lúc nào cũng mong ước được về nhà, nhưng bây giờ thì đang vỡ tung đầu ra vì bên tình bên nước bên nào cũng nặng như nhau ạ Trái tim thì dành trọn cho Việt Nam nhưng những chỗ còn lại thì lại dành cho kẻ khác Tệ thiệt
    Tớ cũng đang cố gắng để kiếm được những công việc như Mèo máy nói nhưng thật sự là con gái rồi sau nay có gia đình, và con cái mà cứ nay đây mai đó, không biết có kham nổi không
    Thật ra tớ chỉ thấy học nước ngoài có cái lợi là nếu mình vững ở đây thì về VN hay đi bất cứ đâu cũng đều vững vàng ( về mặt kiến thức) Còn ngược lại thì hơi khó, ví dụ mình học ở VN thì không thể đi làm ở nước ngoài ngay được.
    Thôi cứ cố gắng vậy còn cuộc sống cũng có nhiều thứ tác động lắm Vững từng bước từ từ vậy
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  4. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà suy nghĩ nhiều thế? Nghỉ đơn giản như tui dzầy nè:
    - Kiếm được việc đàng hoàng thì cứ Ở nước ngoài mà làm việc, khi nào thấy "chán chán" và "muốn chồng" thì về VN mà kiếm việc, kiếm chồng. Lúc này tiền cũng có, kinh nghiệm cũng nhiều nếu không kiếm được việc thì làm bà chủ vậy (mở 1 công ty rùi làm giám đốc, tuyển nhân viên đồng thời tuyển chồng )
    - Kiếm được việc đàng hoàng thì cứ Ở nước ngoài mà làm việc, đồng thời kiếm thêm 1 tên con trai cũng "đang lang thang" ở nước ngoài như mình. Như vậy là giải quyết vấn đề trọn vẹn rùi. Khi nào mà chán thì quay về VN --> wá đơn giản!
    Theo tui bi giờ thì thanh niên chúng ta phải khẳng định mình ở lĩnh vực tự lập mà rõ ràng nhất là trình độ kiến thức, độc lập hoàn toàn về kinh tế, tự chủ về hôn nhân. Do vậy mà việc khó khăn về "tình" cũng là chuyện thường và nên coi nó là 1 bài toán đầy thú vị để giải quyết dù trong mơ hồ là ta cảm nhận ta ... sẽ thua. Ngoài ra bi giờ theo tui cả nam lẫn nữ lập gia đình ở lứa tuổi gần 30 vẫn hay hơn. Tại sao lại hi sinh tự do bản thân của mình vào "vòng lao lý" cả đời sớm làm gì cho nó mau khổ? Cuối cùng nều cảm thấy vẫn chưa ổn thì ngay từ bây giờ "đi đêm" ngay với Admin và Mods để "xin" có cơ hội marketing mình trên box này ngay, làm gì mà không có anh Sài Goòng nào quan tâm! Hãy yên chí đi, trong đó có t......
  5. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tớ nếu có điều kiện ladymeomuop cứ thử xin việc ở bên đó. Làm tạm vài năm, nếu cảm thấy thích thì tiếp tục ở lại. Không thì bạn có thể quay trở về cũng chưa muộn.
    Hì, nhiều lúc tớ cũng thích đi học, đi làm ở nước ngoài lắm nhưng nhát chết, vẫn phải bám mẹ nên không xa nhà được. Tốt nghiệp được hơn một năm cũng đi thi đủ thứ chứng chỉ, bằng cấp tiếng Anh, cũng apply học bổng chỗ này chỗ kìa, rồi cũng nhận được học bổng đi học đàng hoàng... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, thứ nhất không xa được gia đình, thứ hai công việc đang rất ổn, mọi thứ ở nhà đang rất tuyệt vời... Vậy nên, chùn bước. Nhát nhỉ? Thỉnh thoảng, tớ vẫn hơi tiếc suất học bổng đó nhưng không ân hận. Có nhiều người trêu tớ không đi học ở nhà lấy chồng hả? Hì, hai năm rồi chồng chưa thấy đâu vẫn thấy ế chỏng chơ . Nhưng bù lại cuộc sống không đến nỗi nào, công việc rất suôn sẻ, tớ học hỏi thêm được rất nhiều điều mới, có thể nói là đã học thêm được một nghề mới mà tớ sẽ chọn làm cái nghiệp của mình,... Nói chung, tớ nghĩ bạn cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều về việc ở hay về. Ở đâu bạn cảm thấy bạn có công việc thuận lợi hơn, phát huy được năng lực của bạn thì bạn nên ở. Chỉ có mỗi việc, về rồi thì khó sang, nên cử thử làm thử ở bên đó một thời gian xem sao, sau này về cũng chưa muộn.
    Hiện tại tớ vẫn làm cho một công ty nước ngoài. Tầm xa hơn thì tớ không biết, nhưng tầm châu Á thì tớ cũng đã làm qua với các sếp. Nói chung tớ chưa đi làm cho các công ty nhà nước và liên doanh nên tớ cũng không thể so sánh được, nhưng tớ thích cung cách làm việc ở đây. Ngoài ra, khi làm việc cho các tập đoàn lớn thế này, tớ có cơ hội tìm được công việc ở nước ngoài. Hì, khổ nỗi, mẹ tớ nuôi tớ kỹ quá nên tớ không rời được mẹ, nếu không chắc tớ đã sang văn phòng ở Singapore làm rồi. Đây cũng có thể là một ý kiến để bạn lựa chọn công việc .
    Good luck!

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TO : Ladymeomuop ,
    Theo tôi thì có một số yếu tố cần quan tâm khi quyết định .
    1. Ban đầu thì mình chọn công việc , nhưng nhìn sâu xa hơn thì về lâu dài chính công việc sẽ chọn mình . Job satisfaction không phải là cái ta nhận thấy ngay trong vài tháng làm việc . Yếu tố giới tính nam nữ ở đây khá quan trọng . Nếu là nam , bạn sẽ luôn muốn có những thử thách , những bước ngoặt và những project/porfolio lớn trừ khi bạn là người thích an phận . Nhưng nếu là nữ , đa phần sẽ là một công việc mang tính khả thi và bền vững , ổn định vì sự thành đạt của phụ nữ ngoài công việc còn là hạnh phúc gia đình .
    2. VN đang và sẽ là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP thuộc loại khá cao ( xấp xỉ 7.5 % đến 8% mỗi năm ) , do đó cơ hội business cho nhiều lĩnh vực như tài chính , luật , IT , xây dựng là rất nhiều so với những quốc gia đã phát triển khác , tuy nhiên đã làm việc ở VN thì phải chấp nhận đồng hành với mặt trái của nền kinh tế đang phát triển như nạn tham nhũng , sự yếu kém của cơ sở hạ tầng - luật pháp - quản lý nhà nước , sự độc quyền trong một số lĩnh vực . Hy vọng đến năm 2005 khi VN trở thành member của WTO thì mọi chuyện sẽ vận động nhanh hơn theo chiều hướng quốc tế hóa .
    3. Xét về góc độ nhân văn thì là người VN có lẽ chẳng ai muốn sống xa quê hương cả đời . Nếu bạn chờ đợi một cuộc sống tạm đầy đủ về vật chất thì ở VN hiện cũng không phải là khó khăn gì lắm , còn về mặt văn hóa - tinh thần thì theo tôi thấy là khá ổn , trừ khi bạn là người nhạy cảm và có những đam mê chính trị .

    Tôi chưa có dịp sống thật lâu ở nước ngoài nên không thể nói nhiều về cơ hội thành đạt ở một nước phát triển . Tuy nhiên , rất hy vọng bạn sẽ có một quyết định hợp lý cho dù bạn chọn VN hay nước ngoài . Đôi khi cuộc đời cũng có những quyết định sai , thì hy vọng ta đủ thời gian và may mắn để sữa chữa sai lầm .
    Votrungh@  
  7. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi "Ở hay về" này tôi cũng đang phải suy nghĩ, vì thế tôi muốn chia sẻ với ladymeomuop và các bạn một chút kinh nghiệm bản thân.
    Theo như tôi thấy thì nếu nghĩ rằng sau này cuộc sống của mình nhất định là ở VN, thì nên về sớm, nếu có ở lại thì chỉ nên ở 2-3 năm là tối đa. Vì bạn ở lại càng lâu thì "sức ì" lại càng lớn. Về VN lúc đầu chắc chắn là phải chịu "gian khổ" 1 thời gian (trường hợp chung, ko kể những trường hợp đã có sẵn hậu thuẫn của gia đình ở VN). Khi bạn đã quen với cuộc sống ở nước ngoài, cách suy nghĩ, phong cách làm việc, chưa kể đến khí hậu và điều kiện vệ sinh, y tế etc., thì việc về VN đối với bạn sẽ là chuyện rất "ngại". Hơn nữa ở nước ngoài lâu sẽ bị lạc hậu về tình hình trong nước (thấy mình cứ như gà công nghiệp lơ nga lơ ngơ). Về ngay thì hòa nhập tốt hơn, ko suy nghĩ nhiều.
    Tôi chưa nói đến chuyện nếu đã có gia đình, con cái, thì chuyện về lại càng khó khăn hơn. Vì ở nước ngoài con cái bạn sẽ được hưởng 1 nền giáo dục tốt hơn, phát triển tư duy logic, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, trong khi ở VN tình trạng của ngành giáo dục như thế nào thì ai cũng "bức xúc" - trẻ con phải học quá nhiều mà lại ko biết suy nghĩ độc lập, mất cả tuổi thơ đáng lẽ phải là lứa tuổi hạnh phúc nhất. Khi đó quyết định về hay ở của bạn còn khó khăn hơn rất nhiều, đó ko những là tương lai của bạn mà còn của các con bạn nữa. (trừ khi bạn đủ tiền cho con bạn học ở các trường quốc tế ở VN) Nam giới có lẽ ko để ý đến vđề này lắm nhưng bạn là phụ nữ, có lẽ đến lúc đó bạn mới thấy khó quyết định.
    Tuy nhiên đế con học ở nước ngoài thì lại vướng phải 1 mâu thuẫn khác: đó là con bạn sẽ "như tây" và nó sẽ không muốn về VN nữa. Khi nó sinh ra, lớn lên ở nước ngoài thì chuyện đó không thể trách nó được.
    Xét về góc độ kinh tế thì về lâu về dài ở VN hay ở nước ngoài có lẽ cũng khó nói ở đâu tốt hơn. Trước mắt thì ở nước ngoài có vẻ tốt hơn.
    Bạn cũng có thể ở lại làm việc, làm thẻ định cư hay quốc tịch rồi về VN thử sức, nếu thấy ko được thì lại quay sang. Như thế có lẽ là tốt nhất.
    Chúc bạn có một quyết định hợp lý. Hy vọng là dù có quyết định thế nào, bạn cũng không ân hận.
    hungrian_dance
    Ngạt ngào rừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng ...
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn về những chia sẻ quý báu nhé
    À kinh nghiệm sống ngoài việc làm ra còn rất nhiều khía cạnh Tớ cái gì cũng muốn chia sẻ hết ạ, tham lam quá đi mất
    Thỉnh thoảng tớ hay bị những cơn khủng khoảng tinh thần rất vớ vẩn, cách duy nhất tớ làm là khóc toé lên, buôn chuyện lăng nhăng, hình như như vậy không ổn đúng không ạ vì thấy trong người vẫn không khá hơn được.
    Mọi người làm sao nếu bị thất bại và làm sao vượt qua nó ạ?
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thẳng vào thất bại, đừng trốn tránh nó, càng cố trốn tránh, càng cố biện minh bạn càng sa lầy, khi nào bạn hiểu tại sao bạn buồn/ thất bại bạn sẽ vượt qua nó.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Condor nói đúng quá, có một câu thế này, mình thấy nó khá đúng cho mọi trường hợp khi chúng ta bị buồn bực hay thất vọng vì bất cứ lý do nào, Ladymeomuop thử ngẫm nghĩ xem sao nhé
    The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you.
    BE COOL!

Chia sẻ trang này