1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi, tranh luận, chí choé, Spam hay cưa cẩm nhau thì vào đây...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. broken_bear

    broken_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng là củ khoai ! Vừa sượng, vừa sùng, vừa xấu nết. Vô duyên thế !
  2. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em Người Thương ơi, em giận? Em post một lúc nhiều bài để cho nỗi giận ấy trôi đi? Kể ra cũng tội nghiệp, nhưng ai bảo em cứ rên rỉ, than thở hoài làm chi cho anh ngứa tai. Sau những lời chân tình trên, anh hy vọng em sẽ sống nhiều nhiệt huyết, mạnh mẽ, tươi vui hơn. Nếu không mang đến cho đời cả một mùa xuân, ít ra cũng được một tia nắng sớm tinh khôi, chứ ai lại miên man ru hồn chìm đắm vào đêm trường sầu thảm thế!
    Có một câu chuyện, mà tôi nghĩ trong trường hợp này là rất hợp. Xin kể:
    Có một vương quốc nọ nằm lọt thỏm giữa rừng Amazôn, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Thần dân của vương quốc đều là những người gù với một cái bướu trên lưng. Những người có bướu lớn được trọng vọng hơn. Hẳn nhiên, quốc vương là người có cục bướu vĩ đại nhất.
    Một ngày kia, một chàng trai cao lớn vạm vỡ bị lạc vào rừng trong một chuyến thám hiểm, anh ta đến từ thế giới văn minh. Thoạt nhìn thấy anh, lũ trẻ đang vui đùa hoảng sợ, khóc thét lên và vùng chạy trốn: "Quái vật, quái vật...!".
    ....................
    Chia tay ở bìa rừng để về với thế giới văn minh, những người gù dõi theo cho đến khi bóng của chàng trai đi khuất với ánh mắt đầy thương hại. Không ai bảo ai, họ đồng loạt chép miệng: "Tội nghiệp, người gì đâu mà xấu xí quá chừng, cái lưng gì mà phẳng như lònh bàn tay í".
    Hết.
    Đọc và ngẫm đi nhé các nhà lẩn thẩn (lộn, nhà thơ).
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nói để tôi giận thì chừng ấy chưa đủ độ. Còn về câu chuyện của bạn, tôi thấy còn thiếu phần nói về suy nghĩ của người trai kia khi rời khỏi khu rừng, vì vậy hơi phiến diện. Chàng trai sẽ suy nghĩ như vầy:
    "Ta thà cho họ nhạo báng và chê ta xấu xí để họ không biết đến những bất hạnh thực sự của mình, bởi khi họ nhận ra những bất hạnh đó ta cũng không thể giúp họ được điều gì"
    Bài viết trước, bạn nói tôi đừng ảo tưởng thành nữ sĩ, trong bài vừa rồi bạn gọi tôi là nhà thơ, vậy tôi nên chọn chiếc mũ nào bạn dành tặng cho tôi?
    NT
  4. broken_bear

    broken_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Củ khoai này (không biết là đực hay cái nữa. Xưng là anh mà cái kiểu nói chuyện thi y như cái), Thế củ khoai có "biết" làm thơ không? Chỗ này là chốn thica chứ không phải là cái khu trồng khoai nhé. Theo như anh thấy (tớ là giai) thì củ khoai hình như ghen tức điều gì thì phải? Hay là củ khoai thuộc loại "xấu người, học dốt, con nhà nghèo.... và thất tình muôn thuở" nên đâm ra nóng giận, điên cuồng và mất lý trí như thế. Viết như củ khoai thì hình như đã biết nguoi thuong là ai và tự mình giấu mặt không dám lộ diện. Đã hèn không dám lộ diện và lại viết một đống chữ hèn hạ kia thì cũng không đáng để ý làm gì. Đùng ra thì tớ bắt đầu thấy thương hại củ khoai rồi. Khoai này, hay là em go out với anh đi... anh sẽ ban phước cho em (nếu em là gái). Còn nếu em là giai thì anh cho vài xu đi uống cà phê và nên câm cái mõm củ khoai lại. Ai đời lại lại có một thứ củ mà còn tởm hơn củ chuối!
    Thế nhé khoai!
    Được broken_bear sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 27/03/2006
  5. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê... chốn thi ca mà sao lại toàn những thứ từ chốn xình lầy vào phá thế này.... xê hết ra để thiên hạ làm thơ. Đã đọc ko trả tiền mà còn bày đặt phê bình khoai với sọ nữa, chán! Đi mua cái kẹo về mà mút, Chỉ mỗi cái bẩn là tài.
    À quên, chị chủ nhà cứ làm thơ đê, đừng thèm chấp mấy lời kia... Hạ cấp và thiếu tôn trọng người khác.... Anh BB nhận xét đúng....!
    Được longandbig sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 27/03/2006
  6. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...
    Thật là buồn cười cho cái đám người gù này!
    Thật ra Người Thương chỉ là một đối tượng ta mượn để đả kích cái đám lẩn thẩn, lom com nhiều nước mắt trong cái box này thôi. Thơ thẩn gì những tiếng rên rỉ cho những cuộc tình tưởng tượng.
    Thơ người ta đọc lên rung động cả tâm hồn, cảm khái cả tâm can, hướng tâm hồn đi tìm sự vẹn toàn của chân, thiện, mỹ. Còn thơ các ngươi, đọc mới nửa câu ta đã đoán đước các ngươi muốn "rên rỉ" điều gì: những cuộc tình vờ vẩn. Đã qua rồi cái thời những Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu... rồi các ngươi ạ. Mau mau thầm tỉnh mộ khan đi. Đừng chôn vùi thời gian và cuộc đời vào những vũng nước mắt bi ai nữa.
  7. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hình như gù thì vẫn đẹp hơn là lùn, vẩu mồm, và ứ có ai yêu thì phải ? He! he! he! Về mà sống với đám khoai đê... đừng hẻo lánh vào thica mà người ta cười cho... giỏi thì viết một bài thơ đi để xem như xế lào. đã xấu người, xấu nết, vô duyên mà lại hôi khoai nữa. Tởm!
  8. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Khoai ơi vào đây anh bảo! Chúng mình hò hẹn ở đây nhờ!
    Ký tên : long and big
  9. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hồ đồ, quy chụp một cách hàm hồ. Nhưng cũng không trách được vì các ngươi quen treo ngược hồn lên ngọn cây rồi. Cứ mà tâng bốc lẫn nhau đi nhé, mèo chẳng khen mèo dài duôi là gì?
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn khoailang, những người bạn kia làm thơ trong box thica thì kệ họ đi. Bạn ở đâu đến không biết, tự dưng vào phá bĩnh, phê bình này nọ. Tôi thấy bạn thiếu tự trọng và có phần thô lỗ. Nếu bạn có gì độc đáo thì đem ra đi, chứ nói không thế này thì không phải là người biết chuyện. Tôi không bênh ai nhưng những điều bạn soi mói làm tôi cũng bất bình và coi thường bạn.
    KPY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này