1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi trong lĩnh vực phòng lây nhiễm HIV/AIDS và SKSS

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi nguyenxuanhoang76, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenxuanhoang76

    nguyenxuanhoang76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi trong lĩnh vực phòng lây nhiễm HIV/AIDS và SKSS

    Hi mọi người,

    Mới đăng ký làm thành viên hôm nay, tui mạn phép "mượn" 1 chút đất của diễn đàn để tuyên truyền về HIV/AIDS nhé.

    Mời các bạn vào đường link này để xem (tại box Cần Thơ) và nhân tiện giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhé.
    http://www.ttvnol.com/cantho/819801.ttvn

    Thân chào.


    -----------------------------------------

    Hi Mọi người,

    Các bạn theo đường dẫn http://www.ttvnol.com/cantho/819801.ttvn sang diễn đàn Cần Thơ giao lưu nhé. Ở đó H có đưa ra các nội dung liên quan đến HIV/AIDS và SKSS như sau:
    - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS
    - Kiến thức về pháp luật trong phòng lây nhiễm HIV/AIDS
    - Các câu hỏi, giải đáp
    - Các tình huống và trả lời...

    Thân

    Được nguyenxuanhoang76 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 30/08/2006
  2. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Hoang76
    Linh vực mà bạn nói có vẻ hơi mới và lạ đối với BOX này nhưng chúng tôi luôn hoan nghênh các bạn. Không phải nói xấu nhưng đây cũng là một vấn đề khá nóng bỏng ở Bắc Kạn. Hiện BK đang đứng thứ 9 cả nước về số người nhiễm HIV / 1000 dân. HIV đã len lỏi đến rất nhiều vung sâu xa trong tỉnh, có 88/122 xã phát hiện người nhiễm HIV. Trong khi đó nhận thức và ý thức của người dân về vấn đề này lại rất yếu. Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin ở đây.
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=57659&ChannelID=9
  3. nguyenxuanhoang76

    nguyenxuanhoang76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tham gia vào topic nhỏ này. Mình hiện tại là bác sỹ làm việc trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS nên nếu các bạn cần mình giúp đỡ gì về mặt tư vấn, mình rất sẵn lòng.
    Thân.
    P/s: Năm 1999, mình cũng đã đi thực tập tại huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn đó.
  4. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác ơi trên em vùng sâu vùng xa. bà con thì không quan tâm nhiều đến chuyện sức khoẻ bao giờ nước đến chân mới nhảy. Chính quyền thì xa trung ương, có gì mới không kịp cập nhật, bên đằng Y tế còn bó tay thì chúng em làm được gì. Mà chính sách mới là phải có trung tâm phòng chống HIV/AIDS ỏ tất cả các tỉnh nhưng tỉnh em là 1 trong số các tỉnh vẫn chưa thành lập.
  5. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác ơi trên em vùng sâu vùng xa. bà con thì không quan tâm nhiều đến chuyện sức khoẻ bao giờ nước đến chân mới nhảy. Chính quyền thì xa trung ương, có gì mới không kịp cập nhật, bên đằng Y tế còn bó tay thì chúng em làm được gì. Mà chính sách mới là phải có trung tâm phòng chống HIV/AIDS ỏ tất cả các tỉnh nhưng tỉnh em là 1 trong số các tỉnh vẫn chưa thành lập. Nan giải lắm đó
  6. NEUEM_KOLAGIACMO

    NEUEM_KOLAGIACMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe dề tài này ngộ àh nha các bác tham gia nhiệt tình chút đi để anh em còn học hỏi hix
    Được NEUEM_KOLAGiACMO sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 30/08/2006
  7. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Các bạn theo đường dẫn http://www.ttvnol.com/cantho/819801.ttvn sang diễn đàn Cần Thơ giao lưu nhé. Ở đó H có đưa ra các nội dung liên quan đến HIV/AIDS và SKSS như sau:
    - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS
    - Kiến thức về pháp luật trong phòng lây nhiễm HIV/AIDS
    - Các câu hỏi, giải đáp
    - Các tình huống và trả lời...
    Thân
    Bác ơi thế thì bác cứ POST 1 số bài về - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS
    cho em với nhé. Còn tình huống thì em hỏi sau hí hí
  8. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hay đây.. thôn tớ dạo nì nhiều "anh ngãi ngãi" lắm.. híc..
  9. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Mọi người cùng thảo luận về case study này và cho ý kiến nhé.
    Loan - Một nghiên cứu trường hợp về phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm và bị nhiễm HIV
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tôi đã hai lần lấy chồng vì gặp phải hai người đàn ông ham cờ bạc. Trong con mắt hàng xóm làng giềng, tôi là một phụ nữ thiếu đứng đắn và thường bị dèm pha vì hai lần li hôn. Chán nản, vào một ngày, tôi quyết định bỏ nhà đi theo một bà dì họ mang theo tất cả số tiền dành dụm được (1,5 triệu đồng). Chúng tôi đến Campuchia và mở tiệm làm tóc vì tôi đã học nghề này hồi mới 16 tuổi. Tôi luồn rừng sang Campuchia qua đường Veng Seourng. Trên đường đi, chúng tôi đã tiêu hết một nửa số tiền mang theo.
    Gặp nhiều khó khăn ở nơi đất khách quê người, bà dì khuyên tôi nên đi khách để kiếm được nhiều tiền hơn và biết đâu may mắn có thể ra nước ngoài sống. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đồng ý. Chỗ làm của dì tôi gần bờ sông Phasar Chas. Ngày đầu đến, tôi thấy rất nhiều đàn ông ra vào quán. Sợ vì lo phải đi khách với nhiều người nên tôi xin thôi . Dì tôi bèn chuyển tôi đến làm ở một cửa hàng mát xa. Ở đây, một số khách đã quịt không trả tiền mát xa. Một số khác sau khi có ?oquan hệ? cũng không chịu trả tiền, thậm chí còn chĩa súng và quát vào mặt tôi là tôi không được phép sống ở Campuchia. Tôi sợ đến mất ngủ vì những lời đe doạ của khách hàng. Do mắc nợ 400 đô la nên tôi vẫn phải tiếp tục công việc này. Tôi biết một số cô gái khác có thể vay chủ chứa tới 2.000 đô la. Tôi cũng hiếm khi về quê vì sợ hàng xóm khinh rẻ. Tôi không thích nghe họ xì xào: ?ora nước ngoài bao lâu rồi mà không có xu dính túi?. Còn nếu tôi về quê với bộ dạng xanh xao, gầy yếu thì họ sẽ nói tôi bị SIĐA (AIDS). Nhà chủ khuyên chúng tôi khi đi khách không nên dùng bao mới kiếm được nhiều tiền. Vài người trong chúng tôi đã phải đi nạo thai vì có bầu, một số còn đi nạo 4-5 lần/năm tại các phòng khám tư ở Tuol Kok, Phar Kandal, Wat Phnom. Ở đây có một bác sĩ người Campuchia nói được tiếng Việt.
    Sau đó một thời gian, tôi có thai với một người đàn ông Trung Quốc đã có vợ. Chúng tôi đã chấm dứt quan hệ sau khi bị vợ ông ta phát hiện. Một người bạn xui tôi qua Singapore đi khách để có nhiều tiền hơn. Tôi vay tiền và sang Singapore bằng một visa du lịch 15 ngày. Mỗi đêm, tôi kiếm được khoảng 300 đô la Sing nhưng luôn lo lắng bị cảnh sát tìm bắt và trục xuất. Ngay khi visa hết hạn, tôi quay lại Campuchia. Ở sân bay Porchentong, dù tôi hối lộ cán bộ hải quan 15 đô la nhưng vẫn bị giữ ở sân bay hơn 5h đồng hồ. Sau cùng, người ta cho tôi ra ngoài và quay về làm việc ở quán ba. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi khách ở bên ngoài, có lần với 4 người đàn ông một lúc. Có người dùng bao, có người thì không.
    Cuối cùng, tôi gặp một chủ thầu xây dựng và có một đứa con với anh ta. Khi tôi có thai đứa thứ hai, tôi thấy mình ngày một yếu đi mà không rõ nguyên nhân. Tôi đến viện Pasteur để kiểm tra và được biết là đã nhiễm HIV. Tôi không dám nói với chồng vì sợ anh ấy sẽ tức giận và nói tôi đổ bệnh cho anh ấy. Tôi thực sự không biết phải làm gì và đi đâu vì tôi không thể sống ở Campuchia nếu bệnh ngày một nặng hơn. Thế là tôi quay lại Châu Đốc.
    Câu hỏi thảo luận:
    1. Điều gì đã xảy ra với Loan?
    2. Loan đã gặp phải những vấn đề gì? Tại sao? Ai, cơ quan nào có liên quan đến hành trình của Loan?
    Thân.
    P/s: chúc mọi người có những ngày nghỉ thú vị nhé.
  10. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1.Loan bị nhiễm HIV thì Nam Tào đang đợi để gạch sổ cô ấy là caí chắc rồi. Cái quan trọng là con và chồng cô ấy, về chồng thì có thể vẫn chưa bị nhiễm.( Xác xuất rất nhỏ) nhưng cách của cô ấy thông báo cho chồng như thế nào. Biết đâu chồng cô ấy lại đi trả thù đời truyề bệnh cho nhiều cô gái khác nhất là anh ta lại là dân xây dựng nữa. Vụ này khó thật
    Còn con cô ấy nữa, vãn còn 1 cơ hội sống lớn cho đứa bé. Nếu cô ấy được dùng thuốc dự phòng lây truyền mẹ con và được chăm sóc đúng hướng đặc biệt là chăm sóc đứa bé sau đẻ, như ko dùng sữa mẹ, hạn chế tiếp xúc với máu dịch của cha mẹ... Nếu đúng phác đồ thì đứa bé nguy cơ bị lây nhiẽm chỉ là 5% thôi và đó cũng là 1 an ủi lớn cho Loan
    2. Còn câu số 2 để mọi người nói tiếp nhé

Chia sẻ trang này