1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi về nội dung và chất lượng của chương trình Erasmus Mundus

Chủ đề trong 'Du học' bởi Des, 12/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Des

    Des Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Chào các bạn,
    Xin lỗi vì lười và bận một số việc cá nhân nên đã (quá) lâu không tham gia chủ đề.
    Như đã hứa mình bắt đầu post loạt bài đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm apply học bổng Erasmus Mundus tại :
    http://ttvnol.com/forum/Duhoc/1245117.ttvn
    Rất hi vọng sẽ có sự ủng hộ của các bạn. Hi vọng sẽ tiếp tục là một kênh để các bạn/anh/chị đi trước trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
    Des
  2. Quixtoc

    Quixtoc Guest

    Mình lại giống em Pink girl giả vờ "tiện vào đây có công chuyện" rồi biên vài dòng tâm sự với các bạn (chứ thật ra là đang tự kỷ sau buổi học hành mướt mải chỉ mong pass cái môn thi hôm nay : )
    Mình đọc từ đầu topic thấy nhiều vấn đề để trao đổi, để "critical thinking" quá :D mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Nên mạn phép lấy cái Case Study của mình nhé, rồi bác Mod giúp em thấy gắn nó được vào đâu thì gắn vậy :)
    1. Ranking:
    Thật ra là việc mình được đi học ngành mình thích và không phải lo cơm áo gạo tiền là mình more than happy rồi, nên hồi đi mình cũng chẳng quan tâm xem trường mình rank mấy. Chỉ có mấy đứa bạn tra trên google xong thì cũng suýt xoa (chắc để hù dọa mình đây-đã dốt còn vào đấy thì...). Còn nói thật, với mình thì cái tít "Trường này là 1 trong 6 tòa nhà gạch đỏ cổ kính nhất còn lại của UK? mới là động lực văn hóa lớn hơn hết thảy sau khi mình nhận được thư chấp nhận của EM. (Tí quên, còn ĐỒNG CỎ và ĐÀN CỪU nữa chứ bạn Thương, em Pink nhỉ!!!)
    Và nói chung là mình thấy đã ở mấy cái "nước phát triển" này rồi thì kiến thức mình học được cũng là "tiên tiến" cả thôi, quan trọng là bã đậu ít hay nhiều, còn chỗ mà nhét mấy thứ "tiên tiến" vào nữa hay không.
    2. Chuyện học hành
    Đọc tâm sự của bạn Des mình như thấy lại những suy nghĩ hết sức "truyền thống" của ông bà và các bác mình "Thế con có đứng đầu lớp không???"
    Ngay từ ngày đầu đi học mình đã "giác ngộ" được mình đang đâu rồi. Nên ngày mình nhận kết quả kỳ 1 là niềm vui khôn tả xiết. Thấy có mấy bạn buồn thảm chẳng nói chuyện với ai mình định ra an ủi vì nghĩ "chúng nó lại xấu số trượt rồi" :| Hóa ra vì "suýt soát Distinction" làm niềm vui các bạn không trọn vẹn. Xấu hổ thế, tưởng đứa nào cũng chỉ mong pass như mình...
    Nào là các loại theory, nào là critical thinking, đấy là còn chưa kể tiếng thì chưa sõi, nghe câu được câu chăng, thấy các bạn cười nói gật gù ta cũng giả vờ gật gù theo. Giờ đây sau một năm đèn sách ở xứ UK này tớ cũng không upgrade cái mục tiêu passing của tớ lên level cao hơn được.
    Tớ thấy ở đây có nhiều bạn home students mới thật sự xuất sắc và rất thực tế.
    À mà đấy là mình tớ thôi ấy nhé, chứ không phải vơ đũa cả nắm đâu không các bạn EM khác oánh cho toẹt mỏ giờ :|

    3. Định hướng nghề nghiệp
    Mình đang thắc mắc là định hướng nghề nghiệp của việc học EM với học ở nước ngoài nói chung đâu có khác gì nhiều. Nhỉ (???)
    Cái đó TÙY :D mỗi người thôi, như mình thì vẫn một lòng son sắt về phục vụ TỔ QUỐC, có bạn thì định ở lại vài năm để thêm kinh nghiệm và kiếm tiền rồi mới về, có bạn thì định xin một cái thẻ xanh luôn. Hoặc bạn thích đi làm, có bạn thích Ph.D, có bạn lại dành thời gian đi du lịch châu Phi chẳng hạn vì 2 năm ở Châu Âu bị kìm kẹp quá, vân vân và vân vân.
    Theo suy nghĩ thiển cận của mình-nếu bạn nào có ý định chưa về nước ngay thì phải có thực lực một chút, ý chí, và cả may mắn nữa (Tất nhiên mình không nói là ai dốt thì về Việt Nam-trường hợp đấy chỉ đúng với mình thôi). Cái này thì không ai giống ai cả, vì ý thích và khả năng mỗi người khác nhau.
    Từng ngành có đặc thù khác nhau nên không thể có định hướng chung cho tất cả các EM. Theo mình, chỉ khi nào thực hiện được ý tưởng về việc lập web chung mà trên đó mỗi course có một nhà riêng để những đồng môn trao đổi thì may chăng mới có được chút thông tin hữu ích về kinh nghiệm (Nếu tập hợp được cựu EM cùng quan tâm và sẵn sàng chia sẻ). Chờ đến khi ấy...anh CHI HIẾU ơi :)
    -Còn việc bạn thắc mắc: ?oCả case xấu cả case tốt đều nên nêu lên, tại sao không? tư duy người vn yếu kém thế sao, cứ phải bịt mắt lên đường sao??
    ==>>Bạn thông cảm dạo này mình đang tự kỷ nên cả tiếng mẹ đẻ cũng đọc không thông. Mình không hiểu ý bạn định hỏi gì nên không cả trả lời được.
    -?Qua 2 post chia sẻ rất cụ thể của anh alibaba1011 và mrhunter708 mình thấy nổi lên mấy vấn đề là: sẽ được học với nhiều người giỏi hơn mình, cái này thực ra là tốt, thúc đẩy cố gắng và nâng mình lên, nhưng cũng sẽ hạn chế những cơ hội của mình xuống. (như cơ hội để làm việc với giáo sư, cơ hội để đứng top lớp v.v)?
    ==>>Ơ, mà mình đọc bài của 2 bạn mà không rút ra được kinh nghiệm xương máu vậy nhá :P May mà không phải là đề bài assignment đấy, không thì ?ođi? lâu rồi.
    4. Trách nhiệm đối với thế hệ sau
    Ôi, nói thật là nhìn mấy cái link dày đặc bác Jesuisbanal gửi mà mắt mình cứ hoa hết cả lên. Mình không thể đọc hết để biết là trong đấy có những gì, để biết các bạn hỏi gì mà trả lời. Phục bác Jesuis quá ^^
    Mình không đủ nhiệt tình như bác Lê, bạn Meo meo hay em Pink để lang thang vào forum trả lời thắc mắc của mọi người. Nên nếu có 1 trang web để các EM lười nhác dễ dàng tìm đúng ?onhà? của mình thì lúc ấy (may ra) mình mới vào ném đá thường xuyên được.
    Léng phéng tí, hồi gần deadline năm ngoái mình cũng trả lời mail, rồi sửa SOP, mà xong rồi không thấy ai hồi âm, không biết đỗ trượt thế nào :( Năm nay ai học EPH thì liên hệ với mình nhé?Huhu?Đừng nói mình vẫn là Vietnamese thứ 2 từ ngày nào đến giờ.
    Vậy thôi, mình dừng phím đi ngủ đây.
    Chúc ý tưởng của một mạng lưới EM được thực hiện thành công, chúc các EM có những trải nghiệm khó quên. Chúc các bạn một mùa thi thành công và trải dài những kế hoạch enjoy mùa hè.
    PS: Dựa theo những trăn trở của bạn Des thì mình thấy bạn đi US có lẽ là hợp lý nhất. Theo mình biết thị trường lao động ở Mỹ khá mở rộng cho dân nhập cư, hơn nữa với 2 năm ở Mỹ thì ngôn ngữ sẽ không là trở ngại và bạn có thể dễ dàng xin việc ở đó hơn các nước ở Châu Âu-nhất là những nước không nói tiếng Anh. Học thêm một ngoại ngữ để sử dụng thành thục không phải là không thể, nhưng bạn cũng đã học TA nên chắc cũng hiểu phải cần một khoảng thời gian dài đến đâu để master được thứ tiếng đó. Theo suy nghĩ của mình, lựa chọn ở Mỹ vừa giải quyết được vấn đề ngôn ngữ và việc làm, chưa kể mối quan hệ với giáo sư hay các công ty, các hoạt động mà bạn (sẽ) cố gắng thiết lập trong thời gian học (nếu có thể). Good luck!
    Được quixtoc sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 28/05/2010

Chia sẻ trang này