1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi về tập tục hành khất của một số vùng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi muvlc, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trao đổi về tập tục hành khất của một số vùng

    "Nghề hành khất thuở ban đầu cố nhiên là việc làm bất đắc dĩ của hạng người túng đói. Nhưng rồi kéo dài qua vô số năm tháng, lần hồi nó đã trở nên một thứ tập tục, thậm chí một thứ tín ngưỡng ăn sâu vào tâm linh của cả một vùng. Người ta tin rằng ông tổ của làng thuở xưa ngẫu nhiên được táng vào một khu đất mà con cháu về sau phải nối đời lấy bị gậy làm nghiệp. Bởi thế, có người giàu có hẳn hoi cũng mỗi năm một đôi lần đóng vai khất thực :

    Vui bạn nên anh đi ăn mày,
    Chứ nhà anh cũng có đủ hai con trâu cày đó em ơi.

    Ăn mày không còn là một việc gì nhục nhã mà đã như một thói quen, một thứ triết lý sống dân gian để cho mỗi người có dịp đặt mình xuống địa vị thấp hèn, nếm trải cho đủ mọi dư vị đắng cay của nhân thế".
    Nước mình có cái tập tục lạ lùng thật Không biết trước đây và hiện nay có những vùng quê nào duy trì tục lệ này? Và có nơi nào khác trên thế giới có phong tục tương tự như vậy không nhỉ?
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tôi hỏi về một thứ phong tục của Việt Nam (có thể hay hoặc dở), bác nào biết thì cho anh em biết - làm ơn đừng thòng các chuyện chính trị đầy tính vĩ mô vào đây làm gì, nhé
  3. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy dạo này các mod hầu như bỏ bê công việc không chịu quản lý các topic thì phải! Một topic có chủ đề hay như topic này cũng được mấy bác cố ý nhảy vào spam, ***g ghép chuyện chính trị, moi móc và nhìn chính dân tộc sinh ra họ với con mắt méo mó dễ sợ. Tôi đọc 2 topic gần đây : Những trang sử vẻ vang của dân tộc và topic này mà tưởng mình đi lạc vào nơi nào ghét dân Việt Nam mình lắm! Đành rằng Việt Nam cũng chưa làm được cái gì để so sánh với Mỹ, Pháp... hay Trung Quốc, nhưng trên thế giới hơn 200 nước, có phải nước nào cũng làm được???
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 07/06/2006
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tôi xin Mr.tmkien2 đấy! Sao chỗ nào cũng thấy bác vào chửi bới được là thế nào nhỉ? Nếu muốn đả kích thể chế chính trị hiện thời thì làm ơn mở topic riêng đi - có thể có cái gì hay thì tôi xin góp vài lời với bác! Còn topic này nó chả có chính trị chính em gì cả, chỉ nói về một nét riêng trong sinh hoạt xã hội VN xưa và nay, bác không có thông tin gì thì làm ơn "lặn đi cho nước nó trong" nhé
  5. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bạn gái Ree thân mến
    Hành khất đa số thuộc các vùng Thái Bình nhất là Thanh Hoá ,ở Thanh Hoá có làng chuyên đi hành khất .Tại SG khi bị sở lao động thương binh thu gom khám xét 1 số hành khất có nguời có mấy triệu trong túi họ bảo rằng kiếm tiền gửi về quê xây nhà . Ko biết rằng bạn gái Ree nghe như thế có chịu được ko nhỉ .Cái hành khất cũng do dân trí thấp mà ra đấy bạn .
    .

    Được nguoiyeunuocviet sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 07/06/2006
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 07/06/2006
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa, người ta thường nghĩ đến ?ocái nôi? của nghề ăn mày.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa, người ta thường nghĩ đến ?ocái nôi? của nghề ăn mày
    ------------------------------------------------------
    Ăn mày có từ khi có loài người ấy chứ. Tuy nhiên ăn mày xuất phát từ 1 tập quán tốt như Quảng Thái thì khá hi hữu.
    Nghe kể rằng, có 1 vị tướng quân khi kéo quân đến QT bây giờ sinh cơ lập ấp. Khi đến nơi thì hết lương thực lại là những ngày giáp Tết. Vậy là vị tướng kia đành phải dùng cách cho toàn quân đi....ăn mày để qua lúc khó khăn. Sau này, vị tướng đó được phong Thành Hoàng, phong tục đi ăn xin đầu năm cũng được người dân QT coi như là 1 cách nhớ lại những ngày gian lao đó .
    Tuy nhiên phong tục đó lại biến thái sang hướng xấu để cho những kẻ lười lao động bám vào coi đương nhiên là sinh kế.
    Ngày nay, ăn xin ở VN đã phát triển thành công nghệ cao với những kẻ vô lương tâm ăn bám vào lòng nhân đạo kẻ khác .Những thủ đoạn tàn nhẫn được áp dụng: thuê trẻ con sơ sinh rồi cho ăn thuốc đánh răng khiến trẻ sốt cao, hay bẻ chân tay chúng giả tật nguyền rồi bế đi đày nắng khơi gợi lòng thương kẻ khác. Đắp thịt thối lên người giả cùi hủi.....
    Ngoài lực lượng ăn mày trong nước, lực lượng cái bang còn được tăng cường bởi lượng k nhỏ từ CPC tràn sang khét tiếng với chiêu quì lạy khách.
    Tóm lại, ngoài những người có hoàn cảnh đặc biệt k thể tự nuôi sống bản thân cần đến lòng nhân đạo mọi người. Những kẻ ăn xin vì lười biếng lao động cần phải có biện pháp dẹp bỏ như 1 tệ nạn xấu.

Chia sẻ trang này