1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi với KTS Nguyễn Tiến Thuận....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi win_arc, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ở đây đầu tiên là học cách thuyết phục chủ đầu tư ko có thì mấy cái ý của nó nhưng lại gắn mác của mình
    LE NGHIA for only you
  2. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ở đây đầu tiên là học cách thuyết phục chủ đầu tư ko có thì mấy cái ý của nó nhưng lại gắn mác của mình
    LE NGHIA for only you
    [/quote]
    Tui không hiểu ý bạn nói " ý của nó nhưng lại gắn mác mình" là gì? Theo tui thì "ý nó mác mình" chính là sự thành công của 1 người kts chứ nhỉ??!
    Thôi cứ nói chuyện nhà ở cho nó gần gũi với anh em mình nhé.Chủ nhà muốn biệt thự kiểu pháp, có nhiều gờ chỉ... KTS không thể "thuyết phục" chủ nhà là loại này "sến" lỗi thời rồi, anh xây loại hình khối đơn giản nó hiện đại hơn,... Theo tui phải biết cách đáp ứng yêu cầu của chủ nhà và căn nhà xây xong vẫn không "sến" đó mới là kts giỏi.
    Nhiều người cứ nghĩ rằng cứ theo ý chủ đầu tư - những người chẳng có tí kiến thức nào về kiến trúc cả thì có mà hỏng hết bánh kẹo. Nhưng tui thấy không phải vậy đâu.Tui đã từng tham gia vài cuộc họp với các invester thuộc loại có "thớ" tui thấy bọn nó chả ngu tí nào đâu. Phong cách bọn nó muốn là loại colonial, thế nhưng art work thì chỉ là cây cỏ hoa lá thôi. Đừng có hình ảnh con người vào đó -> nhạy cảm.
     
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Con bà các chú, anh xin lỗi, các chú nói ngứa tai bỏ mẹ. Thằng kiến trúc sư nào cũng thể hiện một vẻ ngoài leng keng đầy cá tính, quần bò, ở bẩn, búi tóc, nói năng trừu tượng, biết vẽ truyền thần hị hị. Thế mà các chú sẵn sàng chiều theo bất cứ ý muốn nào dù là chuối nhất của thằng chủ nhà chỉ vì mấy chục nghìn/m2, và cuối cùng thì công trình tồi là lỗi của chủ nhà nông dân chứ kiến trúc sư có lỗi đé.o gì. Các chú khôn lắm, tiền các chú vẫn cầm như một thằng thợ vẽ, mồm các chú vẫn leo lẻo chửi chủ nhà nông dân. Thế cuối cùng vai trò của kts là gì hở các chú? Anh thấy các chú nên đổi tên box này thành box thợ vẽ đi cho nó đỡ buồn cười, có đúng không hả các chú thợ vẽ?
  4. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tôi bây giờ không thèm mây chục khìn đâu.Chủ nhà chuối quá Đ thèm làm nữa.Thế nên bây giờ vẫn phải đi xe cuốc lọc cọc đây..Chú nào muỗn giàu đừng nghe A_Y_A, cứ làm bừa đê sợ Đ gì.Còn muốn tâm huyết thì xem gương tôi đây..hê hê
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0

    Nếu chủ nhà muốn biệt thự kiểu Pháp, tôi sẽ hỏi lại là : kiểu Pháp là kiểu gì ?
    Chủ nhà sẽ nói: kiểu Pháp là có nhiều gờ chỉ !
    Tôi sẽ đưa cho chủ nhà xem mấy cái biệt thự Pháp hiện đại, xem có thấy cái gờ chỉ nào không ?
    Tìm mỏi mắt mà không có, chủ nhà sẽ nói : tao thích mấy cái nhà Pháp cổ điển kìa !
    Tôi sẽ hỏi lại : Cổ điển là thời gian nào ?
    Chủ nhà: Khoảng thế kỷ 18, 19 gì đó.
    Tôi sẽ hỏi : thế nhà anh ( chị ) định xây ở đâu ạ ?
    Chủ nhà : Quận 2 TP.HCM.
    Tiếp: Quên mất, hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ ?
    Chủ nhà : Ngày 10 tháng 4 năm 2004.
    ...
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 10/04/2004
  6. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi ạ,........... Chuyện đang hay......
  7. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    các bác nói chuyện về nhà dân có vẻ tiêu cực quá nhỉ/lại còn nói về biệt thự gò phào thì có vẻ còn bi đát hơn /vậy bác nào làm dc con nhà dân ngon ăn nào thử post lên 1 cái xem nào ,xem nó ra ''''giống gì''''?/gờ phào chỉ thì thử chạy ra phố xem bon pháp ngày xưa chúng nó vẽ kiểu gì mà mãi không thấy xấu ,trong khi có người mới vẽ vài cái đã to mồm cho là dễ ,vẽ chả ra gì thì to mồm coi thường phào chỉ là đúng rồi//////////////
    quả thực sv mới ra trường thường gặp ngay 1 kẻ thù lớn là chính bản thân họ ,,,,,,,,,,,
  8. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngay mà, các chú thợ vẽ thân mến, hoặc các chú chọn kt kiểu Pháp cổ vì đó là một giải pháp an toàn, hoặc các chú làm hầm hố theo kiểu hàng chợ như bọn nhà vui nó làm ở SG và gán cho nó cái mác hiện đại, anh còn lạ đé.o gì mánh khoé của các chú. Các chú quên một điều là, những cái đó chỉ là bên ngoài, trong khi đó kiến trúc hiện đại lại xuất phát từ bên trong (cái này nhà trường dạy rồi). Thế mà, ví dụ như trong topic 5 pages Tản mạn về Nhà phố các chú đã chỉ nhìn nhận kiến trúc như mặt đứng và phối cảnh mà không một chú nào bàn về cái bên trong, về plan và section.
    Anh xin bày tỏ lòng thương hại vô bờ bến với sự bế tắc của bầy kiến, các chú hãy tỉnh lại đi, hãy bắt đầu công việc của mình từ cái bên trong - từ plan và section. Một khi các chú bắt đầu thiết kế từ trong ra, các chú sẽ có một cái nhìn khác về kiến trúc. ANH TIN Ở CÁC CHÚ.
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...
    Nếu không có gì thay đổi, trong nay mai tôi sẽ post 1 con, xem nó ra cái giống gì !
    Gờ phào chỉ nẻo ? Chuyện xưa như Trái Đất ! Ở Hà Nội đầy ra đó.
    Mà dân ta có máu hoài cổ và ham học hỏi nhỉ ! Năm 2004 rồi còn mang mấy cái gờ gờ chỉ chỉ ra hù dọa, lại còn hô hào là kiểu Pháp, kiểu Châu Âu cho sướng tai nữa chứ !
    Rồi lại có cái gì gọi là " Phố Tây giữa lòng Hà Nội ( Sài Gòn )" nữa chứ ! Nghe mà sởn gai ốc !
    Mà nói thật, chính mấy ông kiến trúc sư nhà mình mới là tác giả đầu tiên của mấy cái "kiến trúc" đó, cũng như cái vụ
    " Em ơi Hà Nội Chóp " đó ! Còn bày đặt đổ lỗi cho đám dân đen ! Nhục !
  10. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện xưa như Trái Đất ! Thèng nào chả biết !
    Ông anh nói nghe hay lắm ! Nhưng để bọn đàn em mở rộng đầu óc, mời ông anh post lên một con nhà của mình xem nào ! Để xem cái " bên trong" của ông anh làm có gì đáng xem không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này