1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi với KTS Nguyễn Tiến Thuận....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi win_arc, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác Hot-heart ơi, bác chả nhời hộ em cái. Bác cứ nói lửng lơ thế em chả biết đường nào mà lần.
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Chà, tôi tưởng là tôi đã trả lời rồi chứ nhỉ ?
  3. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chúng ta cùng đợi hot-heart post nhà dân lên xem nhé .huhuhuhuuhuh.......lâu rồi chưa có bác nào làm điều tương tự ............dù ko ưa gì nhưng tôi cũng bắt đầu khoái hot-heart rồi..................
  4. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới vào cái box này thôi. Bản thân em vào đây trước là để chat chit xem tình hình anh chị em mình ở HN ra sao. Sau là để học hỏi. Với phương châm đó, nên em cố gắng lời lẽ nhã nhặn là 1, cầu thị là 2. Khổ cái em thấy hình như mọi người ở đây chả ai có mục đích giống em thì phải?!
    Thôi em cứ cố thêm 1 tí nữa vậy. Em vẫn thắc mắc không hiểu ý của bác hot heart là gì khi bác kể cái câu chuyện của bác với 1 người chủ nhà nào đó ở quận 2. Theo hiểu biết của em thì cái khái niệm ?obiệt thự kiểu Pháp? ở VN là những căn nhà do người Pháp xây khi họ sang vn. Những căn nhà này vẫn mang kiểu dáng châu âu nhưng nó có thay đôi 1 số chi tiết cho phù hợp với điều kiện thời tiết ở VN như là có hành lang xung quanh nhà, có cửa lá sách,?Những biệt thự này thì có rất nhiều phong cách khác nhau nhưng ngay cả những kiểu art deco hay art nouvo thì nó vẫn còn mang rất nhiều chi tiết mang tính trang trí như gờ, chỉ, phào. Em cứ nói bừa thế không biết có đúng ý bác không?
    Bản thân em chưa bao giờ thiết kế nhà dân cả. Em cũng không cổ xúy cho cái kiểu chủ nhà nói gì thì làm theo cứ thế mà làm theo. Nếu các bác nhận 1 cái nhà 4x16m, dự kiến khỏang 1,5tr m² thì các bác làm sao mà bay bổng được ạ!
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu và thời nào ? Đó là vấn đề tôi đặt ra.
    Những căn nhà hiện đại Việt Nam trong thế kỷ 21 liệu có giống như những ngôi nhà "Tây" thời kỳ Colonial ?
    Những hình thức kiến trúc kiểu như Art Nouvel hay Art Deco chỉ còn được nhắc đến trong các cuốn sách History of Architecture mà thôi !
    Tôi cũng chưa có kinh nghiệm làm nhà dân lắm đâu bạn hiền à. Nhưng tôi nghĩ 1.5 tr / 1m2 vẫn có nhà đẹp ! Kiến trúc là không gian, mà cái tiền đề để hình thành không gian là chất xám chứ không phải là money.
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 12/04/2004
  6. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Tôi: cháu ko hiểu sao chú đang sống ở thế kỷ này mà chú lại thích những cái gờ phào của Pháp, cổ lỗ sĩ, cháu đây được ăn học đoàng hoàng biết thế nào là kiến trúc đẹp chứ, bây giờ kiến trúc thế giới đã tiến đến đâu rồi mà các chú cứ quẩn quanh mãi cái Pháp này...( anh nói một tràng nữa sùi cả bọt mép)
    Chủ nhà: ơ hay cái cậu này, tôi là chủ nhà, tôi thích cái gì thì tôi làm, cậu thích cái gì thì đi mà làm ở cái nhà của cậu ấy, tôi trả tiền thiết kế cho cậu chứ có lấy ko của cậu đâu, mà cậu cũng đừng có lên mặt dậy đời nhé, mới tí tuổi đầu, vừa ra trường được cái nhà dân chiến có tiền là ngon lắm rồi, mà sao mấy hôm trước nói chuyện qua điện thoại giọng cậu ngọt thế, cậu hứa hẹn với tôi nhiều lắm mà, nào là chú sẽ toại nguyện với căn nhà mà bấy lâu chú hằng mơ ước, chú cứ tin tưởng vào cháu, nào là nhà của chú xây xong cứ là nhất cái khu đó nào là giá tiền thiết phí của cháu là hợp lý ...
    Thôi giải tán cái thằng Hot_head này bà nó ah, nó cứ tưởng nó học hành nhiều mà nó là ông tướng, cứ tưởng mỗi mình nó có cái trái tim lóng, giải tán, giải tán.....
    cắt cảnh 2 năm sau.
    Chủ nhà thứ 108 của anh hot_ head: Hot_head đấy ah, đúng giờ thế, vào đi..................
    ...........................................
    Chủ nhà: ối giời, này bà nó ơi, ra xem anh Hot_head mang cái bản vẽ phối...phối....ah, phối cảnh đến nè, thật đẹp, đấy, tiên sư bọn nào cứ bảo là nhà kiểu Pháp ko nào, gờ phào anh Hot_head thiết kế cứ là chuẩn, tỷ lệ đến là đẹp, thế này sau này tôi sẽ cho thằnh cháu cả nhà tôi theo nghề của anh thôi, vừa nghệ sỹ lại vừa lắm tiền, con gái lại cứ chạy theo nườm nượp...............
    cà nhà bác chủ nhà thứ 108 vui vẻ gửi anh Hot_head tiền thiết kế phí, cứ suýt xoa kêu thiết kế phí của anh lấy rẻ và hứa sẽ giới thiệu cho anh mấy người bà con cũng đang cần xây nhà rồi tiễn anh về.
    anh Hot_head nở nụ cười, bắt tây cậu cả và thấy trong ánh mắt cậu cả sự ngưỡng mộ với một ước mong của cậu sau này sẽ trở thành một KTS.
    anh chào chủ nhà, cưỡi con X9 rời khỏi nhà, miệng phì phèo điếu 3 con 5 rồi khẽ chỉnh lại cái "trái tim DECAN đang bốc lửa" ở ngực trái......
    em xin lỗi bác Hot_head, nghịch dại một tí, mà cái bài này là nói về thầy Thuận cơ mà, các bác toàn bàn ở đâu thế.
    em thì em phục thầy Thuận, trong thời buổi này thầy làm như thế là ngon lắm.
    Được caballo78 sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 13/04/2004
  7. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chú tim-hấp ra anh bảo, một khi chú chưa làm một cái nhà dân cho ra hồn thì anh xin lỗi, chú mày chưa đủ tư cách nói chuyện về không gian với anh nhá. Chú có thấy kts nổi tiếng nào trên thế giới không mà bắt đầu từ nhà dân thì chú bảo anh câu, anh cám ơn. Anh mà không nói thì lại mang tiếng dạy bảo không đến nơi đến trốn, nhưng mà nói với cái thằng chưa từng xử lí không gian nhỏ như chú về không gian thì khác nào nói về khai căn cho thằng chưa biết làm tính nhân, khó cho anh lắm chú ạ.
    Các chú đừng bắt anh post công trình lên đây làm gì, nếu những gì anh nói là sai thì post lên cũng vô nghĩa, còn nếu đúng thì lại càng không cần phải post lên. Các chú cứ yên tâm là công trình thực ở VN và giải thưởng QT anh đều có, nhưng những cái đó anh không coi là sức mạnh trong tranh luận. Hay là các chú cứ coi anh như một cu sv ngông cuồng đi, vậy thì các chú đối đáp lại xem nào.
    Hãy xem lại con đường các chú đang lầm lũi đi, hỡi bầy kiến !
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ...
    Tôi có chê bai hay đả kích không gian nhỏ đâu nhỉ ! Ngược lại là khác, từ hồi ra trường đến giở tôi cũng chỉ quanh quẩn bên mấy cái không gian nhỏ mà thôi !
    Mà mệt cho ông anh quá, tưởng đâu ông anh post được cái nhà nào ra hồn lên, ai ngờ cũng chỉ là khua môi múa mép, gọi là "tranh luận". Kiến trúc là nghề thực hành. Chính cái thực hành mới là sức mạnh quan trọng nhất trong tranh luận đấy ông anh ạ ! Ông anh có mồm mép đến mấy mà thực hành dở thì nói chả ai tin đâu !
    Ông anh có vẻ muốn đả kích "kiến trúc Pháp" cũng như "kiến trúc hầm hố" của bọn Nhà Vui. Về diểm này thì tôi cũng đồng ý với ông anh. Nhưng vậy thì xin hỏi "gu" của ông anh là gì ạ ? Có khác gì mấy thứ đó không ? Chả nghe thấy ông anh nói ra cái quan diểm của mình mà chỉ toàn chê bai, bài xích. Xin lỗi, cái này gọi là lý sự cùn !
    Đồng thời, cho tôi hỏi tí, ông anh đang chê bai con đường mà bầy kiến đang đi, vậy xin hỏi ông anh đang đi trên con đường nào ạ ? Nói ra cho bọn dàn em học hỏi xem nào !
  9. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Chú còn tự ái là anh còn hy vọng. Chú mày nên nhớ, anh thực hành như thế nào thì chỉ qua vài câu nói là người tinh ý phải nhận ra rồi chú nhá. Con đường anh đi anh đã nói rồi mà chú vẫn đé.o nhận ra: bắt đầu từ bên trong - cái này thế giới đi từ lâu lắm rồi, chỉ có nền kiến trúc nước nhà là không thôi. Chú đừng nói chuyện gờ phào nữa, nhàm lắm, chú cứ quanh quẩn như vậy càng chứng tỏ hiểu biết man rợ của chú về kiến trúc. Anh gợi ý thế này, chú hiểu được thì anh mới nói chuyện tiếp được: khi mà không gian ngon rồi thì gờ phào hay không gờ phào chỉ là chuyện nhỏ, điều này cũng giống như một cô gái đẹp mặc kiểu đé.o gì cũng đẹp. Các chú khác cũng cố mà hiểu nhé, có gì thắc mắc cứ mạnh dạn hỏi, anh sẽ giải đáp. ANH ĐẶT NỀM TIN Ở CÁC CHÚ.

  10. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như các bác bị stress quá nên lên đây xả hả?! kts thì cũng phải ăn, phải sống chứ ạ, chủ nhà người ta cứ thích gờ chỉ, phào phiếc sao cho cái mặt tiền trông thật óach là ok. Thế các bác xử lý thế nào ạ? ?oThôi em ko làm nữa, em về mua ít khoai cho con em ăn?. Em ra cái ví dụ là 1 cái nhà 4x16m, 1.5tr/m². Thế mà bác hot lại chặt mất của em cái 4x16. Nếu 20x20m mà 1.5tr thì lại khác ạ. Mà chẳng biết HN thế nào chứ ở SG bây giờ xây 1.5 tr thì chỉ có gạch men + sơn nước + neon light là chấm hết. Với mấy cái nhà như thế nếu là em thì em chỉ có thể thiết kế cho ?ohợp lý? chứ còn ?o sáng tạo? thì em chịu. Còn bằng ko là nhà của chính bản thân em, em có thể bỏ hàng tháng trời để thiết kế, bỏ cả ngày để lang thang sưu tầm vật liệu là lạ thì được. Chứ còn cái nào cũng chỉ có tí thiết kế phí ( lại ko biết có bị bùng không?? ) mà đầu tư công sức thế thì mẹ già con thơ của em để cho ai nuôi!
    @ bác hot-heart ơi, theo em thì art nouveau với art deco là 2 trường phái kiến trúc cực kì đặc biệt, nó là cuộc cách mạng trong thiết kế. Ko chỉ kiến trúc mà còn nội thất, mỹ thuật, tạo mẫu,? Cũng như các trường phái khác rồi nó cũng bị đặt vào bảo tàng thôi. Thế nhưng đôi khi người ta vẫn cứ lôi nó ra bằng cái công cụ renaissance de l?Tart deco đấy thôi .
    @ bác Y_A_Y, em trình độ hạn hẹp. Bác cứ quăng cho em xem mấy cái tác phẩm của bác đi để thằng em biết thế nào là trời cao đất dày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này