1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi với Quyen_My về thể loại báo chí .

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Kien_Lua, 07/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hề vãi! Kiến Lửa nín đi, đã bảo là cậu hiểu gì về nghề báo của quyen_my đâu mà cứ nói lấy được như thế?
    Nhà báo có năng lực thì tốt nghiệp 3 năm đã tự khẳng định được mình và có chỗ đứng cố định/tạm thời ở một tờ báo lớn/ nhỏ nào đó. Còn một nhà báo siêu việt , vua phóng sự ( tức là ngồi 1 chỗ mà phóng ra sự) của TTVN như quyen_my thì báo bình thường có dùng được đâu!
    Nhắn quyen_my: khi nào cô chứng tỏ được năng lực của cô trên nghề phóng viên THẬT SỰ thì tôi sẽ xin được chất vấn. Còn bây giờ tôi cũng đồng ý với cô rằng đám kia nói bậy, nhỉ?
    Không thể để máu của những chiến sĩ quân giải phóng Trung Quốc từng đổ ra trong bao nhiêu năm trở thành vô ích chỉ vì mấy thằng ranh con!
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Anh " dai " lặng yên đạp xích lô đi . Anh là anh chúa ghét cái bọn bon chen . Anh zai cứ viết được như QM đi đã rồi lên tiếng . Mới có đánh giầy tại sàn nhẩy mà đã còi inh ỏi lên , anh mày cũng lau bàn tại các sàn nhẩy mà có thấy thèng nào tên Tuấn Em đâu ? Thôi én lượn đi
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    THứ nhất tôi thay mặt cho QM tại sao thay mặt được vì là người ...của chị ấy chưa xác định rõ dàng đợi vài hôm nữa
    Thứ nhất chị ấy tốt nghiệp cách đây 3 năm nên chẳng còn thằng nào lấy tư cách là thầy giáo chấp vấn chị ấy cả .
    Thứ 2 : Chú mày muốn tìm hiểu về báo chí thì anh đây đưa đi mặc dù chẳng biết (cắt) gì về báo chí cả .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Từ trước đến giờ đọc rất nhiều bài viết của phóng viên TTVN trong đó có một vài bài của cô Quyen_my . Chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ đó là những bài Ghi nhanh . Mình hỏi thật bạn : Ở trường bạn chỉ học được bấy nhiêu thôi sao ? [/QUOTE]
    Chị ấy học thế nào mà nhà trường không còn gì để giảng dậy cho chị ý nữa thì người ta tự khắc quẳng bằng cho chị ấy và đuổi ra khỏi trường chẳng cần đến chú bận tâm hỏi han thế này đâu . Đợi khi nào chú lên thứ trưởng bộ trưởng bộ giáo dục thì mới nên hỏi như thế nhé ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Vậy mà đã lên giọng dạy lại đàn anh của mình thì tôi ngỡ : Các sinh viên báo ra trường được ba năm đã rất chi là giỏi rồi .Không trách nền báo chí của VN chúng ta thập thụt như vầy . Với lại cái bằng của Vn là cái bằng đáng bị xổ toẹt vì nó không được công nhận trong khu vực chưa nói gì đến thế giới .
    Một nền giáo dục lạc hậu và chậm phát triển như VN ta mà có người vác cái bằng ra khoe tôi thấy cũng lấy làm lạ lắm .
    Thôi dài dòng mãi : Thể loại ghi nhanh được áp dụng trong những trường hợp gì vậy Quyen_my ?
    [/QUOTE]
    ông nhổ toẹt hay chê bai nền giáo dục việt nam sao ông không té mother nhà ông qua nước khác mà học . Học nhà làm gì cho tốn cơm gia đình , bẩn xã hội và trật đất Việt Nam .

    Là "một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn" thì nên có thái độ tôn trọng tối thiểu đối với thành viên của BC-TT.
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 09/03/2004
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 09/03/2004
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Các bác tài thật, bật những vấn đề "con dế" cứ tanh tách, phục!. Mod làm ơn cho tranh luận nhiều để forum thêm trang nhanh
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  6. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết em QM là một nhà báo giỏi đến mức nào. Có điều cái thể loại tin nhanh mà em í viết ở TTVN này cũng không đến nỗi. Chẳng biết có loại lá cái nào chấp nhận em không mà ngày nào em cũng phải lọ mọ trên cái TTVN này, may mà cước Net dạo này cũng rẻ. Vẫn biết cái mác nhà báo ảo của QM to hơn nhiều cái mác công nhân của Kiến lửa hay mác xích lô nghèo của ông anh đi Dylan, à quen adialan của bác Tuấn Anh, nhưng với giọng điệu cao ngạo chê bai dạy dỗ của QM có đáng để mọi người nhìn cô ta với tư cách nhà báo hay không, hay chỉ như một lao công thiếu tư cách, nhặt nhạnh những mảnh rách của một sự kiện dở hơi rồi post bừa lên TTVN này. Có nhiều cách để tự chứng tỏ mình, nhưng QM lại chọn cách hay nhất, đó là tự nâng mình lên ở tầm vóc cao hơn mọi người để dạy dỗ họ viết báo, trong khi kiến thức của QM thì mọi người đều biết là uyên thâm như thế nào rồi đấy.
    Còn riêng Thanh_ala, cho tôi hỏi cậu một câu, bon chen trên TTVN này nghĩa là gì thế. Nếu nó có nghĩa là một kẻ ít chữ mà thích nói nhiều, thích buôn dưa như mấy bà bán cá thích rủa nhau ngoài chọ, thì tôi nghĩ từ này dành cho cậu và QM là hợp nhất. Tôi nghĩ cậu nên xem lại cậu là ai, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà xưng hô như thế, có phải ở nhà cậu toàn dùng I và you để nói chuyện trong bữa cơm hay không. Với cậu, chưa đến nỗi ít chữ lắm, nên tôi chỉ nói thế thôi, nói nhiều cậu lại phải về hỏi mẹ.
  7. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Tôi tấy cậu hơi láo . Nhưng thôi không sao chúng ta bình đẳng trên phương diện ngôn ngữ .
    Cho tôi hỏi cậu một câu : Cậu biết tôi đã viết được những gì ?
    Dưới con mắt cậu Q.M rõ ràng là hơn nhiều người trong đó có cậu . Nhưng không phải vì thế mà Q.M coi thường người khác nhất là trong vấn đề trình độ .Thanh_ala xưng anh với tôi thì tôi cũng nhận mình là em thanh_ala vậy . Nhưng Thanh_ala thân mến không phải vì cái này mà tôi không dám nói : Các bạn trong đây một số người đang mắc phải chứng : Cuồng hoan và Ám thị .
    Luôn coi mình là nhất và từ cái nhất này coi thường mọi người khác . Tất nhiên đó là cá nhân các bạn . Nhưng xin lỗi bạn tôi cũng dám nhổ toẹt vào những kẻ dù lên mạng chơi ảo nhưng sống thiếu thật với bạn bè , sống không biết coi trọng lẽ phải .
    Chúng tôi ( Cho tôi được gọi như thế vì bạn bè của tôi cũng vào topic này ) sẽ tự rút lui và có lời xin lỗi tới Q.M nếu cô ấy làm rõ được cái trình độ của cô ấy xứng đáng để nói câu : Các bác chẳng biết gì về báo chí .
    Thân !
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu :
    Đồng Chí Chúa chỉ được cái đúng !

    Cymbidium .
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh " dai " lặng yên đạp xích lô đi . Anh là anh chúa ghét cái bọn bon chen . Anh zai cứ viết được như QM đi đã rồi lên tiếng . Mới có đánh giầy tại sàn nhẩy mà đã còi inh ỏi lên , anh mày cũng lau bàn tại các sàn nhẩy mà có thấy thèng nào tên Tuấn Em đâu ? Thôi én lượn đi
    [/quote]
    Ở đây anh quen mặt cả hai người Quyên My Và Tuấn Anh. Cậu nên ăn nói cẩn thận tránh gây hiềm khích vì toàn người biết nhau cả, đểhọ tranh luận về vấn đề của họ.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cho tớ hỏi ngang 1 câu: Nếu cô QM không chứng minh được các yêu cầu của Kien_Lua và Anhdialan thì các bạn sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn là QM sẽ xin lỗi các bạn vì đã coi thường các bạn. Về khoản này thì tôi (và có lẽ anh nguoicuoicung cũng thế) đảm bảo chắc chắn là sẽ có vì cô QM mà chúng ta biết thì có đủ lòng tự trọng để biết nhận lỗi và xin lỗi người khác vì phát ngôn sai lầm. Thế thì sau đó các bạn sẽ đòi hỏi gì nữa không ạ?

    Phải biết mục đích cuối cùng là gì thì mới ''theo'' được, các bác nhỉ.

    Xin mời các bác tiếp tục. Tôi đang hồi hộp chờ xem kết cục thế nào đây.

    Nhắn Thịnh: dạo này biến đâu, sao không liên lạc phê pháo với bọn anh thế?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. hmmm

    hmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gởi Anh địa lan là chủ yếu, đề nghị không nên xoá :
    [đùa] Anh địa lan có ý tốt là góp ý để lần sau bài viết tốt hơn, nhưng nói nhiều quá đâm ra lan man, riết rồi không biết mình đang nói gì,cứ tình hình này, Anh địa lan phải chi hết tiền lương của tháng 3 đốt vào tiền net =====> phá sản ====> [/đùa]
    [Thật] Mọi người không nên tranh luận gì nhiều về chuyện này, chưa có ai nói đích xác được bài viết để làm gì là chủ yếu,đào sâu những cái khác là tốt, nhưng chưa phải là lúc này. Anh mùa xuân , mùa hè, anh địa lan... cũng thế. Cái này như kiểu ếch ngồi đáy giếng nhìn ông trời, thật đấy, đừng buồn nhé anh địa lan. Nhìn thấy đây mọi người đã quen nhau hết, cái nick là cái phụ, cái bộ mặt mình mới quan trọng, làm sao đừng để gặp nhau thì lại không hay ho gì. Anh địa lan sinh năm 1976 cũng không lớn tuổi hơn ai, xưng hô phải biết cái phép lịch sự,cái này bố mẹ đã dạy từ thuở nhỏ mà, cậu cậu, chú chú thì không nên vì không phải ở đây anh địa lan là lớn nhất, mà lớn nhất người ta cũng không bao giờ nói như vậy, cái cốt yếu là đừng để ra ngoài, lên Hà Nội hay đi đâu người ta nói cái thằng đó không ra gì, chỉ được cái nói là hay, làm chả được gì, thế thì ở Hải Phòng gặm nhấm nỗi buồn có khi lại hay hơn. Đừng quá chứng mình mình là ai, làm như thế ở đây sẽ vô nghĩa. Tôi biết nói ra điều này ở đây bạn sẽ reply lại ngay, tôi là thế này, tôi là thế kia, vv và vv nhưng như thế bạn đã lại mắc sai lầm.Tôi viết một bài duy nhất và không thèm tranh luận với bạn. bạn có bực mình hay viết gì cũng bằng không , tôi nói tôi không có thời gian. Và bạn cũng sẽ không bao giờ biết tôi là ai. Nếu cho mọi người tâm phục khẩu phục thì viết một vài bài như thế để mọi người đọc chơi, còn nếu phục hơn thì cũng viết những bài thật hay và kéo dài trong vòng và ba năm, tôi thề rằng mọi người sẽ phục anh địa lan sát đất, không còn ai dám to toe gì. [/thật]
    To Kiến Lửa :
    Xin lỗi bạn vì viết vào đây, bạn hãy tiếp tục.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này