1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi với Quyen_My về thể loại báo chí .

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Kien_Lua, 07/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy bồ chữ trong thiên hạ Siêu, Quát lấy cả, còn bao nhiêu lắm mà múa may, quay cuồng bác ơi ! Còn mấy cái đoạn trên chẳng qua là ba cái nghị quyết đăng báo, chứ phải bài báo đâu mà thể loại, thể lẹo. Nhưng thỉnh thoảng cũng có báo bóc một đoạn vài trăm chữ + thêm vài dòng răn dạy, bỏ vào góc trái ( hay phải) trang 1, đặt cho cái tên kêu như pháo- xã luận
    hummmmm làm khó nhau làm gì- Bảy mươi chưa què, chớ khoe mình lành.
    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 10/03/2004
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thế này đi và để chấm dứt tình trạng trong những ngày qua, Kiến Lửa hãy trả lời anh chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, nếu Kiến Lửa trả lời đựơc thì những nghi ngờ về nick Kiến Lửa là do anhdialan đang dùng là không chính xác, đây cũng là trả lại những "quan điểm" mà Kiến lửa đã đưa ra trong chủ đề này là do KIến Lửa đưa ra chứ không phải do Anhdialan vẽ ra. Nếu mà đúng, cô QM có thể trả lời, còn mặc khác, những chuyện này là do anhdialan vẽ ra thì không còn gì để nói và chấm dứt mọi chuyện cải nhau ở đây. Như vậy nhé.
    Anhdialan thân mến : Tôi đọc hết cái chủ đề này thấy anh mắc bẫy mọi người nhiều quá và anh chống đỡ quá yếu ớt. Không nên ganh đua với đời nhiều quá anh ạ, lui về hưởng cái thú điềm viên, trồng địa lan tối tối sáng sáng chăm sóc xem nó ra hoa , uống trà, sống những ngày bình yên . Bao giờ rảnh rỗi du Nam vào Đà Lạt tôi nghiên cứu một số địa lan mới để Anh mang về ngâm cứu. Trồng một loại địa lan riết rồi nó cũng bị thoái hoá, phải đổi mới cái vườn lan của mình anh ạ. Xứ của tôi địa lan nhiều nhất nước mình đấy.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 11/03/2004
  3. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Quá thời gian cho phép rồi Quyen_my vẫn không trả lời .
    Cứu viện kiểu này , đúng là tự mắc bẫy nhau rồi . Thể loại gì thế Quyen_my ơi !
    Em sẽ nói chuyện sau với bác , chỗ này không phải chỗ tâm sự bác nhé !
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  4. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của cậu cũng khá thâm,nhưng phải đưa nguồn dẫn cho người ta chứ.Tớ không có ý định gì nhưng như thế là không lịch sự với phụ nữ rồi
    Để tớ đưa nguồn dẫn nhé,bài này trích trong Định hướng chương trình hành động của chính phủ nhiệm trong nhiệm kỳ 2002 - 2007
    (Do Thủ tướng Chính phủ PHAN VĂN KHẢI trình bày tại kỳ họp nhứ nhất,
    Quốc hội khóa XI)




    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thôi kết thúc vấn đề này tại đây,đây là câu trả lời cuối cùng của Anhdialan rồi, Kiến Lửa chưa bao giờ nói như thế cả. Cảm ơn Bác Thợ Săn. Không ai trả lời đâu Anhdialan ạ. Một điều mà người ta thường nói đó là sự hiểu biết không nên đi đánh đố nhau.
    Chào nhé Anhdialan
    P/S : Đề nghị mod lock topic này lại.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chính xác thì chủ nhân chính của nick anhdialan cũng không nói thế này. Tôi nghĩ chủ đề này đã không còn giữ được mục đích học hỏi trao đổi kiến thức. Có lẽ Mod lock lại là vừa, tránh chuyện cà kê dê ngỗng.
    Tôi cho bạn đang dùng nick KL biết: theo tôi được KL cho biết thì KL ở HCMC là ở Kí Túc xá ĐHKT nên không thể có chuyện online ở nhà và "má gọi ăn cơm được". Lần sau nếu bạn muốn nguỵ tạo nhân thân thì bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn 1 chút, tránh trường hợp dấu đầu lòi đuôi, chạy lanh quanh mãi thế này.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này buồn cười vật.
    Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này có vài chú hề chèo nghĩ cũng hay.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em làm cái việc dọn rác cho các bác nhé. Mong rằng sau vụ này sẽ có nhiều điều được ngộ ra (Không phải là về báo chí đâu đấy ).
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này