1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi với TS Lê Mạnh Thát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dungsino, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đẹp nghiêng thành đổ nước nhỉ....
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Tàu làm phim này thế nào cũng "xuyên tạc", nói láo phía Ta mất, ko biết An Dương Vương sẽ bị nó biến thành người thế nào, cả cụ Cao Lỗ, thần Rùa,, nỏ Liên Châu nữa...hehhe nhưng nghe có vẻ lạ đấy, mới thấy Mị Châu thôi đã "phê" rồi
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Không đúng đâu, mấy anh Tàu làm sai phục trang rồi. Mị Châu lúc đó phải... cởi trần, váy rơm cơ mà. Yêu cầu làm đúng nhé.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi theo link đi tìm thì không thấy chỗ nào có tên Mỵ Châu cả .
    Chỉ thấy có tên phim là Nam Việt Vương. Vậy cô này có thể là vợ Triệu
    Đà. Có điều mặt cô này giống người gần biên giới Liên Xô chứ không
    giống người Hán.
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Hiện nay Phật giáo đang thịnh và được cổ suý mạnh mẽ
    Mấy bác bạn già của bố tôi dạo này rộ các vụ đi chùa chiền. Bố tôi đi về mang mấy đĩa CD. Tôi ko có niềm tin tôi giáo nhưng thỉnh thoảng đi chùa chiền vẫn thành kính (thói quen tập tục thôi)
    Gần đây xem tivi thời sự có hoà thượng rất quen mặt lên phát biểu còn nói về Phật giáo xem như là "Quốc giáo" của Việt Nam.
    Thấy có một số nhà sử học khả kính đã "phê phán" thiền sư Lê Mạnh Thát nhưng dẫu sao thì những vấn đề của Thiền sư đã làm xôn xao dư luận và xới xáo nhiều vấn đề
    Tóm lại ủng hộ thiền sư Lê Mạnh Thát !
    Chú ý : ủng hộ ko có nghĩa là tin vào những phát biểu , vì chưa có điều kiện nghiên cứu kĩ
    Được vovinamvn sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 01/05/2008
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    TS LMT đã hướng Phật Giáo ViệtNam về hướng Phật Giáo chân chính, chứ
    không theo Phật Giáo Trung Hoa như trước đây đã bị sai lệch đi .
    Tuy vậy, về Lịch Sử, ông đã quá mê tín vào thời Hùng Vương, mong biến
    huyền thoại thành sự thật lịch sử, mà điều đó không thể được.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Có 1điều rất lạ lùng là thời kỳ Hùng Vương chẳng thấy nói đến chuyện chống giặc ngoại xâm. Đến thời An Dương Vương, rồi kế tiếp Hai Bà Trưng, Bà Triệu, toàn chống ngoại xâm, hết sức quật khởi. Nhưng rồi những ngót nghìn năm sau thì tinh thần này mới lại trỗi dậy. Điều gì khiến cho người Việt sống "hòa thuận" với người Hán suốt 1 thời gian dài đến như thế ?
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, xinh nhỉ không trách cái tay Trọng Thuỷ ngu quá.
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cô diễn viên này tên là Lý Thuấn Dục (hình như là ca sỹ). Trong phim đúng là không có tên Mỵ Châu mà là My Châu (My: mi mắt, Châu: ngọc trai), đọc trại âm đi, hoặc nhà làm phim Trung Quốc không thuộc sử Việt Nam?
    Có điều cô diễn viên này đúng là khá xinh, rất hợp với vai Mỵ Châu xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn mặt cô giống người Choang hơn
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem ta cũng đoán trước là như vậy rồi Hình như phim này đã chiếu ở đài truyền hình Hà Tây rồi thì phải?

Chia sẻ trang này