1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao nhau ánh mắt , nhớ nhau nụ cười

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    he he !
    Nửa đêm thức dậy làm thơ
    Một đàn muỗi cái lượn lờ xung quanh
    Chẳng kêu chú chẳng kêu anh
    Cứ "o , o" gọi hỏi anh giống gì ?
    Giống gì anh hỏi mần chi
    Anh rờ xuống dưới.... anh thì biết ngay .
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ve cứ kêu đi ... đâu cứ phải tại hè
    Lá cứ xanh đừng hay mùa rụng cội
    Phượng cứ cháy ,mùa thi không vội
    Cuộc vui ....sẽ thêm vui
    Ngày xưa , ngày ấy sẽ không về
    Đêm lãng đãng ,gió sẽ thôi thổn thức
    Chuyến đò lặng ... chuyển qua bến rộn
    Ta sẽ ngập tràn tràn ngập ,nỗi buồn vui
    Ta sẽ thổi bùng lên ... trời lửa
    Cháy đam mê ... cháy lại lụi tàn
    Ta sẽ uống cạn hết bình rượu cũ
    Trong nhịp trở về....ta hành quân...!!!!
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng sông
    Chảy quanh co trôi dài ...vô tận
    Có những dòng đời
    Cuốn cát bụi ... về phía mưa xa
    Có những mối tình
    Đã oà vỡ ...cùng nước mắt tiễn đưa
    Có một người ...
    Luôn trong tôi... đi qua tôi mãi mãi
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em
    Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh
    Em tự ngắm lại mình, em ko hề ân hận
    Vâng, anh bây giờ mới thật là anh
    Bây giờ anh đã xa
    Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng
    Thời gian sẽ xoá nhoà những hờn ghen, khổ đau, những đêm hò hẹn
    Cỏ sẽ xanh dày trên ly rượu trăm năm..........
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay màn sương lạnh
    Gió nồm khát lời ngân
    Cây tả tơi sơ sác
    Điếu thuốc cháy trong lòng
    Đêm nay ... em không lại
    Để chốn cũ anh chờ
    Trời qua mùa ... thơ dại
    Còn trong anh ... nhớ em
    Đêm nay ... đêm nay ơi
    Bây giờ trăng đã ngủ
    Hơi thở sâu ... vào nội
    Em giờ thức cùng ai
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày về con đường thêm lạc lại
    Gió về hùa rủ mây trốn tìm trăng
    Tình vẫn vậy trải vu vơ đằng đẵng
    Phía chân trời khói quện tiếng mưa giăng
    Tranghaykhoc ....
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Nhưng cũng lịm dần thành 1 nỗi đau........
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thơ mới chẳng thẩn đọc nghe buồn ngủ quá đi
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời !
  10. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em ơi mình cưới đi!

Chia sẻ trang này