1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao nhau ánh mắt , nhớ nhau nụ cười

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Người ta khổ vì thương ko phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ..........
    _______Xuân Diệu_______
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Đời ngả nghiêng chông chênh lắm em cười
    Xưa Anh hào , biết bao người đã từng mang
    .... những mối tình không thể
    Biết hay thôi , ta sẽ đi tìm hay phải hoài tránh mắt
    Cứ vô tình , hũng hờ hờ hững mãi thôi !

    Hì hì Nhóc Yêu màu tím thú vị đấy nhỉ ? Làm em gái
    Tranghay khoc được không cô bé
    Sẽ chia tay em lần thứ 9 và .... sắp làm lành lần thứ 10
    Tại sao nhỉ ?

  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    "Là khi ko yêu thương được nữa thì im lặng, tha thứ ===> thế là bước qua......."
    _________Nietzsche___________
    Biết nhóc tím này to con thế nào ko mà Tranghaykhoc dám gọi tui là nhóc? Làm em gái á? Vậy có được hưởng ưu đãi gì ko ạ? Bình thường Girl chỉ thích làm người yêu, làm vợ hoặc là làm bạn người ta thôi, chứ ít khi làm em gái lắm, từ trước đến giờ làm em gái có 2 người thôi, trong đó là có 1 người bị bắt buộc phải làm em gái rồi, anh trai ruột mà, ko làm em gái, mẹ Girl đánh chết.[​IMG]
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    mí ông bà này chập mạch ah ! tự dưng tỉnh tò nhau hè hè nghe chuối quá
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thằng TrọngTuấn
    To nhóc con Yêu màu tím : Nghe tên thấy thương , nói một câu thấy mến .... Hio không thíc thì thôi vậy !
    Tranghaykhoc !
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    he he bó cả chân đi không chẳng ăn th­ua gì đâu ,bà thuỷ ơi đừng để ông này tán tỉnh vớ vẩn nhé
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ha ha bó tay rồi lai bó chân nữa hay là cho thêm cây gậy vào rùi treo lên cho chắc
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hè hè caycothu nghĩ tui là cái giề thế ,người chứ có phải vịt đâu mà treo lên để quay chứ
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đang là nhóc giờ thành nhóc con rồi đó ạ? Hic hic.......ko biết đến lần sau online thì biến thành nhóc gì nữa đây. Mà U bảo Girl ko thích cái gì thế, vụ làm em gái á? Vô sờ tư đi, nếu như nhận Girl làm em gái, thì cái vụ về Tĩnh Gia anh trai cũng phải về chứ bộ, chẳng nhẽ anh trai lại để em gái đơn thương độc mã về tận trong đó, rồi lại còn đi cùng với tên Trọng Tuấn kia nữa chứ, hoá bằng là giao trứng cho ác à? Ko lo lắng cho em út tẹo nào sao ạ?
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Ko oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu..........]
    To Tuấn xù: ai bảo ông là tụi tôi đang tán tỉnh nhau, ơ hay cái ông này, bị nhiễm bệnh nặng rồi hả? Ko thấy là Tranghaykhoc đang tâm trạng đấy à?
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ......

Chia sẻ trang này