1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao nhau ánh mắt , nhớ nhau nụ cười

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hio giá như đừng thi lại nhỉ !
    Tranghaykhoc !
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    [ chẳng ai mong có thi lại đâu ,vất vả mệt nhọc và lo sợ lắm [/size=4]
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cười người nước mắt chảy vòng
    Cười mình nước mắt thẳng dòng tuôn rơi
    Ô hay ... cười cũng lệ khơi
    Ô hay ... nước mắt say men tiếng cười
    Làm một điều cứ nghĩ đến một hai
    Tiếc làm chi chút tâm tư đã đang tâm vứt bỏ
    Cười người làm gì ... để cười ta lại tủi
    Ngày mai ... ta có cười đâu
    Em yêu ơi ! cho anh được cười khi nghĩ đến em lần cuối
    Cho nụ hôn thầm trên mi mắt ấy được khô
    Quên ngày mai , quên cười đi để khóc
    Tự trong lòng , cứ thế nhé em cười lên

  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Quên làm sao, nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có được nào
    Nhớ thì thêm buồn, quên cũng tội
    Quên thì ko nỡ nhớ càng đau..........
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    gió lay bụi chuối sau hè
    giỡn chơi chút xíu mà lại sinh đôi
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ktt này ! Lâu lắm không gặp Mr Been ... You Có biết hắn dạo này ra sao không !
    Anh này dâu dài chắc là dê phải biết
    Anh kia hói đầu ... bụng phệ chắc giáo sư
    Ừm !! cạnh nhà tôi có ông dâu dài sống trong Chùa từ nhỏ
    Biết đâu nào Bụng phệ ... hói đầu lại Xe ôm !
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Post lại để đọc chơi nhẩy !
    Tôi vẫn độc thân ___
    Tuổi đầu hai vẫn chưa cảm một ai
    Thì đành vậy sống mình ta đơn độc
    Đời miệng rộng coi thường ta ...mặc kệ
    Không quan tâm ta vẫn sống như ai
    Cho hỏi ______
    Cuộc sống ơi cho ta hỏi một câu
    Tình mộng mơ em có rủ về tìm
    Vì ta biết vẫn còn điều không thể
    Công danh và em .....
    .....ta sẽ chọn ai đây
    Trót sinh ra số của ta đơn độc
    Chỉ mong chờ yêu dấu ấy về đây
    Sưởi ấm ta tan trong tim giá lạnh
    Cho ta gần kề .. những giấc mộng đơn sơ
    Đời SV _______
    H...ạnh phúc đó nhỏ tròn như viên kẹo
    T...a lớn rùi chê kẹo ngọt hổng ăn
    Lao vào cuộc chơi nào rượu bia , nào thuốc
    Cho thâm quầng ... những đôi mắt âuvơ <overnight>
    Sáng đến dậy uể oải lúc mười giờ
    Ra ngõ phố tìm quán ăn phở nguội
    Rúc vào hàng Game lúc mười hai giờ rưỡi
    Cứ thế ậm ừ bỏ tiết 1..2..3..
    Rồi mỏi rã lê gót lên lớp học
    Chỉ ngẩng đầu ngóc đậy lúc điểm danh
    Tiếng '' có ạ '' ù ù trong gió quạt
    Tiếp đến bắt đầu mở sách đếm 1...2
    Lớp tan học bạn lo về nhà cả
    Giảng đường đông mấy chốc đã vắng hoe
    Lặng lẽ tính con đề may rủi
    Rồi trở ra gi lẹ và chờ
    Bẩy rưỡi tối túm bụm với đám bè
    Bắn thuốc lào và soi tờ kết quả
    Trúng hay trượt thì cũng đều say khướt
    Đến quá đêm lặng lẽ lối ta về
    Bấm gót chân tìm cảm giác chân rung
    Bứt chiếc lá ướm chiều cao cơ thể
    Và cứ thế về đến nhà mỏi rã
    Biết ngày mai vận có đến sông nhà
    Đi tìm ____
    Chân bước đi có ngoảnh lại bao giờ
    Để trôi qua nhớ thương đau lòng vợi
    Chặng đường dài ... vẫn ta ... vẫn bạn
    Vẫn không em , không học ...tại ai đâu !!!
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Yêu màu tím à !
    Hình như thứ 7 ngày 3/7 you về nước ! chúc you nghỉ hè vui vẻ ... Cũng định dẹp vụ thơ thẩn lại ! ít vị quá

  9. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ mình bên nhau!
  10. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ôi sao anh lại nhớ em đến thế ( ko phải girlyeumàutim) chắc là vì anh yêu em. nhưng anh còn giận em nữa tại sao em lại xa anh, ở nơi ấy ánh mắt em có nhìn ai không,em có nói chuyện với 1 người nào khác.....hãy chỉ riêng anh em nhé!

Chia sẻ trang này