1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao nhau ánh mắt , nhớ nhau nụ cười

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tệ hai thật !
    Nhớ mua bình thuốc chuột uống mà ngủ ngàn thu luôn nhé
  2. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bác trang và các văn sĩ kính :
    thật ko hiểu đó là thơ hay chỉ là những từ ngữ rỗng tuếch xắp xếp văn văn một tí ?
    như cái title của bác . ...vỡ oà . nghe đã chuôi chuối rồi .
    hay như ngay bài thơ đầu tiên :
    Chiều nay ra ngõ bâng khuâng
    Trông theo mái tóc ngỡ gần em yêu
    Thẳm xanh dài mượt ánh chiều
    Đượm hương mềm mát .....
    .......gợi nhiều nhớ nhung
    Chiều ngưng đổi ánh lưng chừng
    Ngập ngừng đưa gió lòng mình ô hay !!!!
    chịu . chẳng biết tác giả tác thật nói điều chi ? mà đọc nó cứ ngang phè phè . càng ko hiểu tại vì rằng thì làm sao mà các bác văn nhân khoái chơi từ nghe văn một tí , nghe kêu một tí , khó hiểu một tí ,mông lung ? một tí :
    Chiều ngưng đổi ánh lưng chừng
    híc . bác làm thơ dào dạt như hơi ngạt vậy . các bác văn xĩ việt mình thấy hay dùng từ văn văn . cho có dáng thơ? . hay giỏi từ ngũ việt ? hay dùng từ đắc địa

    ca độc cô khất cái thơ còn tàm tạm gọi là ngửi được . đọc còn thấy chút gì gọi là cảm xúc ? . nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thơ ...man man .
    thôi thì cố mà khen . girl tím có bài thơ đúng là độc thật ( đôi dép )nhưng mà hình như dường như là ko phải tác giả . đấy . văn sĩ các vị cứ làm thơ thế thôi . hay . độc là được . cần gì biến nó thành một nải ? một buồng ? chuối .
    còn bài thơ sau của girl tím hoa cà thì lại lâm vào thảm cảnh ( lối mòn trong thơ việt ) là vĩ đại cao siêu . vũ trụ . ngàn năm . hận . triệu năm . rượu .romeo,juliet . ....
    thôi dù sao đọc còn có nội dung . chứ như mấy chục ngàn bài thơ của bác trang cứ gọi như rằng là . (dấu chấm)
    lại nhớ lại ngày xưa xưa lắm xưa tới mức nao thì chẳng biết . chỉ đồn lại rằng có một bác văn sĩ thì chưa , văn nhân cũng chưa . vào nguyễn du thi trường học . học một năm mà đã chê tất tần tật các văn nhân xưa nay . chê thơ lý bạch . minh chứng cho điều này khi trần đăng khoa tới nói chuyện dek thèm đi . và nhân gian thực sự hãi khi anh chàng đưa ra một ....1000 ( một ngàn nhá ) bài thơ . bài nào bài nấy thì cứ gọi rằng là văn ko chịu được . đọc nhiều mà nhớ tới các sư phụ thơ đề.
    ______________________
    ko biết ý bác ra sao nhưng tại hạ thấy rằng thơ của ngài toàn chuối thui . ngài thử làm thơ cách khác nhộn nhộn đi . rốt cuộc nghệ thuật đâu phải là cái chi cao sang đâu . đâu cứ phải truyền tải ý này tâm trạng kia . theo kiểu chuối . chỉ cần đọc thấy hay , thấy hợp . là thơ . đâu càn cao sang . vì rốt cuộc nó cũng chỉ phục vụ nhu cầu giải trí . nhu cầu tinh thần . vậy thì văn quá làm chi ? văn cao thì thiên hạ ko hiểu . các hạ nên hạ nó xuống chút đi . kính .
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! You nặng nhẹ thế làm chi chứ ...
    câu náy câu kia thôi tôi cũng biết you văn vẻ ra sao rồi ... Híc híc
    Mệt thật !
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Ta đem chôn tình yêu
    Và đặt bia trên mộ
    Lạy chúa ! Thế là xong
    Hai đứa cùng nói khẽ
    Tình yêu bỗng vùng dậy
    Trách móc nhìn chúng ta
    Các người làm chi vậy
    Ta còn sống đây mà
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn !
    Trăng hôm nay cao quá anh hôn em vào ... má
    Trăng hôm nay cao tít anh hôn em vào ...
    ............ nơi nọ nơi kia mỗi nơi một ít
  6. anniuan

    anniuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lâu ko vào, thấy trong này nhộn nhịp ghê cơ.Hôm nay đang sổ mũi, thơ thẩn bay đi đâu hết ấy. Có lẽ đành để hôm khác trổ tài vậy.
  8. anniuan

    anniuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    girlyeumautim à ! em khoẻ không
    Viết viết ... có lẽ anh không còn cảm xúc để viết thơ nữa ! Sắp ra
    trường rồi bận bịu quá
    Em cười nắng nhoà theo ánh mắt
    Lung linh chiều mùa lặng lẽ đi qua
    Ta chần chừ lối cũ ngại bước xa
    Còn đâu đây ngày xưa ... mưa rả rích
    Chào em nhé !
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thứ tha !
    Em à ! Trời đang mưa , mưa rất vội , dường như cả khoảng không gian trước mặt anh đang nhòa trắng và buốt lạnh , con tim anh đang nhớ em vô cùng , anh thực sự đã gặp rất nhiều những người con gái không phải là em nhưng .... cảm giác ban đầu sao lại khó quên đến vậy
    Phút ban đầu sao anh mãi không quên
    Đêm lãng đãng mưa vỡ tan điệu nhạc
    Tiếng hát em nhẹ nhàng êm dịu
    Năm tháng trôi đi ngày ấy sẽ không về
    Em ơi em có chăng em đang khóc
    Anh lặng câm tìm miếng vá phím đàn
    Giót lắng tâm can ánh mắt ai mòn mỏi
    Mây vu vơ trăng lại trốn tìm
  10. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng khi chúng ta thich ai đó việc đầu tiên là hãy nhìn thẳng vào mắt của người ấy và hãy đừng ngại ngung gi khi nhìn họ, và bạn đã bắt đầu đi vào trái tim họ đấy , còn nụ hãy nói rằng MÌNH RẤT THÍCH NỤ CƯỜI CỦA BẠN , những ngươi có nụ cười xinh xắn thì thường người đó có tâm hồn trong sáng, và bạn hãy đừng tiếc nụ cười của bạn , vì nụ cười của bạn đã làm mọi người vui đấy.

Chia sẻ trang này