1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trào phúng lầu ...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    CHÍ PHÈO THỜI HIỆN ĐẠI
    (To be continued)
    Một anh mod một ngày kia thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong cái váy đụp vứt bên box Phú Thọ. Anh này rước lấy và đem về vứt đại vào mấy cái topic trong box, này thì Trung tâm môi giới, này thì Trào phúng lầu... Bây giờ thì hắn dặt dẹo lang thang hết topic này sang topic khác. Cứ đâu có ả là ở đấy có hắn. Có lần hắn còn lẵng nhẵng theo ả sang tận Tâm sự nâng main sửa chip cho nàng. Hình như cũng có lần hắn vơ đại một cô nàng nào đó làm vợ, nhưng rồi nàng này nghe đâu lại tót đi với một chàng bảnh mã và rủng rỉnh hơn. Thế là hắn lại bơ vơ...
    Hắn online hôm trước thì hôm sau hắn đã có một loạt spam tán tỉnh các cháu bé, không kể già trẻ béo gầy, rồi say khướt, hắn vác cái vỏ chai đến cà khịa anh Giáo dục. Anh này to thế mà hiền. Cũng chả thấy ai ho he. Anh Tiểu học đùn anh Trung học, anh Trung học thúc anh Đại học, anh Đại học chọc anh Cao học, nhưng kết cục chả anh nào dám ra cãi nhau tay bo với hắn. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó nhăm nhăm cái bàn phím, mà lúc ấy nhà lại toàn anh nhiều chữ... Thôi thì cứ ngoảnh mặt làm ngơ, rồi mặc thây cha nó, nó chửi thì tai liền miệng ấy, chửi rồi lại nghe. Thành thử có mỗi cái màn hình và một thằng oánh keyboard. Thật là ầm ĩ. Hàng xóm phải bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả: xưa nay chỉ thấy trên nạt dưới, chứ bây giờ họ mới được nghe người ta chửi cả tông ti họ hàng cái anh Giáo. Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngoắt làm sao! Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất...
    (To be continued)

  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu xì quí ơi , dân Thăng Long chê TTVN nhà mình là "bọn em chã " đới , em là phó thường dân , post bài của TLer lên ko sao , nhưng chị lại thuộc " gia đình quyền quí " phải có ""lòng tự hào gia tộc " chứ nhỉ ? Sao lại đi thuổng bài của dân Thăng Long để đá đít, đủn mông mấy anh em trong box vậy nhờ ? Tỉ dụ như là nói đến ai thì mình giơ hai tay vỗ vào , nhưng càng đọc mình lại thấy má mình càng đỏ , mắt mình càng to , mồm mình chữ O , mũi mình chữ A . Không biết có phải mình là con người " mong manh " , " dễ xúc động " nên thế không nhỉ ? Sao mình lại cứ thấy lảng vảng , phảng phất , quanh quất , lưởn vưởn , bóng gió gì ý nhỉ ? Cứ y như là nói đến mình ý , thế nó mới " động lòng " chứ ! Nếu chẳng may nhận nhầm giang hồ lại cười cho , Tây nó lại đồn đại , kể cũng hơi thẹn . Nhưng xưa nay , các cụ nhà mình đã dạy " Giết nhầm còn hơn bỏ sót " , " Không cho chúng nó thoát " . Mình là hậu sinh , sao dám trái nhời các bậc tiền bối , thì cứ làm một tăng , chẳng may nhầm thì thôi , sám hối vài giờ là xong . Còn nếu là không nhầm thì đúng là bệnh nào thuốc đấy , đúng phom nhé !
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Làm sao mà có thể có ai vượt mặt Tình Yêu được về cái lĩnh vực này nhỉ ? Có người nói với em , tưởng tượng rằng nếu đem một cái kim , chọc vào những câu những chữ Tình Yêu viết thì nó sẽ chảy ra 1 lít nước chua chua nồng nồng mà người ta vẫn hay gọi là dấm !
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ấy chít em ui, nói thế bác Nam Cao chui lên kiện vi phạm bản quyền giờ. Chị quên không giở cái giao kèo giữa chị và bác ấy, về việc bác ấy đồng ý để chị ứng dụng công nghệ ngoa ngoắt của bác ấy vào đời sống hiện đại. Gớm, chị luyện công cả đời cũng chả thâm hậu bằng một cái búng tay của nhà bác ấy. Gõ lại văn của Nam Cao mà ngượng đỏ hết 10 đầu ngón tay. Ngày xưa viết Chí Phèo chắc bác ấy phải úp mặt vào tủ lạnh cho đỡ đỏ mặt mất.
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kinh đơi ! Nhìn nick xấu xấu bửn bửn vậy mà viết hay ra phết nhỉ ? Thế mà xưa nay bác cứ giấu đòn làm lớp hậu sinh chúng em không biết là bác có võ !
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Nhà iem chả dám nhận ạ. Nhà iem dốt Văn từ thuở cưởi chuồng cắp sách đến lớp, cho lên viết nách chả nấy đâu được. Mong bác Teta thông củm cho, cho nhà iem mồ yên mả đẹp.
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm, chỉ có điều bác cần cụ thể hơn một chút ở các chỗ Hili highlighted ở trên. Hoặc ví dụ, dẫn chứng hoặc ít nhất thì cũng làm sao để người ta thấy là những trường hợp đó tồn tại thật trong thực tế chứ không phải là mình tưởng ra. Hoặc nếu đó chỉ là trường hợp của một cá nhân cá biệt thì cũng phải được nói rõ cụ thể, chứ không người ta lại nghĩ nó đại diện cho cả một tầng lớp thì người ta sẽ dễ bất bình, vì không phải ai cũng thế!
    Mấy lời góp ý bác đừng phật ý! Mong bác phát huy ngòi bút ....tranh đấu. Đời này phải cần có "Chí Phèo" như theo cách ví của chị Hatxihoi thì Bá Kiến mới chết, phải không bác?
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 24/11/2005
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ***y nhờ ! Ngày xưa , lúc bé toàn " cưởi truồng " đi học . ----> Chẹp , ai mà bất lịch ....bịch thế không biết !
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo pác Teta là "cởi chuồng" chứ không phải "cởi truồng" đâu mà pác đã dán cái mác ***y, với cả bất lịch ... bịch cho iem nhé?
    Thuở hàn vi, iem fải năn nưng ra để nuôi trồng gia cầm và các loại cầm khác kiếm xiền đới. Vì thế cứ ra khỏi chuồng gà lại fải nhảy vào chuồng nợn, ra khỏi chuồng nợn lại fải nhảy vào chuồng bò, ra khỏi đó lại fải nhảy vào chuồng trâu. Chỉ có lúc đi học là được "cởi (bỏ) các loại chuồng" ra thôi bác ạ!
    Người ta nói người NGOAN thì không suy nghĩ xấu. Không biết có phải tại "có người" hay "cởi truồng" đi học hay không mà nhìn thấy người nào cũng nghĩ là người ta cũng xấu như mình. Pác Teta nhể?
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À , hoá ra là thế à ? Uh , vợi thì em xin lỗi pác nhá ! Hoá ra là mình nhầm ...nhờm ....nhờm !
    Nhưngmà pác bẩu ngày xưa bác phải trèo qua các loại chuồng, phải "cưởi chuồng " em mới để ý !
    Ngày xưa , theo kinh nghiệm các cụ truyền lại thì các pác lái lợn hay có " bước chân nghề nghiệp " . Vì hay phải trèo qua cửa chuồng nên bước chân của họ khá cao so với ng bt !
    Bây giờ em để ý thấy pác đi cũng đẹp lắm , đi bộ mà còn đánh võng , còn đi theo kiểu số 8 nó mới mấu chứ . Thảo nào , mình đã nghi nghi nhưng lại không ngờ ... không dám nghĩ một người danh giá , quí xờ tộc lại thế ...Bây giờ thì em đã biết sự tích " cưởi chuồng " của pác rồi !
    Gớm !
    Một thời oanh liệt ra phết chứ có phải thường như cân đường hộp sữa đâu ...

Chia sẻ trang này