1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trap

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dot_nhu_mitdac_new, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot_nhu_mitdac_new

    dot_nhu_mitdac_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự tuyệt vọng, không biết phải nói với ai chuyện này. Thôi thì đành mượn diễn đàn làm nơi giãi bày tâm sự, hi vọng mọi người có thể giúp tôi tìm ra cách giải quyết.
    Tôi yêu một người, một người tôi yêu nhất trên đời. Và anh ấy cũng yêu tôi vô cùng. Nhưng trong thời gian anh đi xa, anh đi học nước ngoài, một lần đi chơi với một người tôi coi là bạn thân, tôi đã bị ....Tồi tệ hơn, anh ta còn nắm bằng chứng về việc đó. Bây giờ tôi đang bị anh ta khống chế, để tiếp tục quan hệ với anh ta. Anh ta nói rằng, chỉ vì anh ta yêu tôi quá, nên khong thể nào ngừng được. Hiện tại thì tôi vẫn không chịu quan hệ với anh ta, nhưng anh ta đe doạ rằng sẽ viết mail cho bạn trai tôi, gửi cho bạn trai tôi tất cả bẳng chứng. Anh ta nói rằng nếu tôi chịu, mọi việc sẽ chấm dứt khi nào người yêu tôi trở về, nhưng tôi biết rằng, chẳng có điều gì dễ dàng như thế cả. Tôi bây giờ như con ruồi, xa vào cái bẫy nhện, dãy dụa cách nào cũng không thoat được ra. Bạn bảo tôi phải làm sao bây giờ???
    Bạn có thể nói, tốt nhất là tôi nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai tôi. Tôi biết nói thế nào đây, khi nhìn nhận vào sự thật, rằng chính tôi, chính tính cách cởi mở, vô tư của tôi (không phải là lẳng lơ đâu bạn ạ) và cả ngây thơ nữa, đã khơi gợi trong tâm trí của con người tồi tệ đó, rằng anh ta có thể lợi dụng tôi, có thể chiếm đoạt tôi. Khi kết bạn với anh ta tôi vẫn luôn luôn thể hiện là tôi chỉ coi anh tta là bạn, rằng tôi chỉ yêu có một người duy nhất trên đời thôi. (Nếu mất anh ấy, có lẽ tôi không muốn sống nữa)Tôi biết, cũng chính tính cách này làm cho bạn trai tôi yêu tôi nhiều đến thế. Tôi phải giải thích thế nào đây với bạn trai tôi, khi mà anh ấy ở xa, khi mà anh ấy chờ đợi ở tôi hình ảnh một người vợ đoan trang, hiền thục, chung thuỷ, khi mà anh ấy lúc nào cũng mong muốn tôi là người trung thực, nhưng vẫn giữ được tính cách vui vẻ, hoà đồng với mợi người.
    Bạn là con trai, nếu bạn ở vào hoàn cảnh bạn trai tôi, bạn liệu có tha thứ nổi không, liệu bạn có tin vào những gì mà người yêu bạn giải thích trong trường hợp này không? Nhất là khi bạn ở xa, làm sao bạn có thể lắng nghe lời giải thích thành thật qua chat đuợc, phải không?
    Tôi nên làm gì bây giờ đây, nên làm gì bây giờ đây? Tôi càm thấy tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, bạn có lẽ nói, tôi đã làm gì thì tôi phải gánh chịu hậu quả. Liệu tôi có nên đối diện với sự thật, nói với bạn trai tôi, chấp nhận sự thật rằng tôi có thể mất anh ấy vĩnh viễn. Nếu mất anh ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa, có lẽ tôi sẽ không sống được nữa. Tôi nên làm cách nào đây???



    Được dot nhu mitdac sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 22/04/2003
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah..Tôi chẳng biết như thế có phải la ngoại tình ko nữa..Nhưng tôi thấy như thế thật là tồi tệ..Người yêu bạn sẽ ra sao nếu biết chuyện này..Mà bạn đi chơi kiểu gì mà bị..Hic..Còn thằng nào khốn nạn thế...Chơi xong ko thoả mãn lại còn chơi trò tống tiền để được tình tiếp..Bạn cố chịu đựng đi..Đến cuối năm nay tôi về Vnam tôi giết nó cho..KeKe..Thật đấy..Nó mà ko đưa hết bằng chứng là tôi cho nó lên thớt luôn..Bạn yên tâm...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  3. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại .
    Tình yêu bền vững chỉ cần duy nhất có hiện tại , không phụ thuộc vào quá khứ mà lại cần thêm chút tương lai (sáng).
    Nó đã là con Lừa , Nó sẽ vẫn là con Lừa ,Và Nó sẽ mãi là con Lừa ..... có nên chăng khổ chủ cần phải học ,học nữa và học mãi cái điều đó không ? Bài học vô giá trị .
    Khổ chủ cũng thật khó hiểu thật đấy . Quay đầu lại đi . Tỉnh táo và cần táo bạo.

    Tim-đá.

    Được buorbakivn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 23/04/2003
  4. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đứng trước hoàn cảnh của bạn, mình chẳng biết nói gì hơn nữa............
    Mình chỉ muốn khuyên bạn là: bạn đã bất hạnh 1 lần rồi, bạn không thể để mình dấn sâu vào bất hạnh hơn nữa......Với loại người khốn nạn như hắn, bạn nhất quyết phải tránh xa, bạn đừng nghĩ rằng cứ làm theo ý hắn để cho qua lúc này đã, hắn đã làm được cái trò đó thì hắn chẳng sợ làm những chuyện bẩn thỉu khác đâu...........Bạn hãy thành thật với tất cả mọi người, thà đau khổ 1 lúc còn hơn là đau khổ suốt đời.......Bạn hãy dũng cảm lên, rồi thời gian qua đi mọi người sẽ hiểu cho bạn, sẽ không ai khinh thường bạn đâu, mà hắn ta sẽ là người phải xấu hổ thì đúng hơn.........
    Lúc này bạn phải thật cứng cỏi trước hắn, bạn càng e dè, sợ sệt hắn càng được thể lấn tới, bạn hiểu chứ.........Tốt nhất bạn hãy nên thành thật với người yêu của mình, đừng để anh ấy phải nghe chuyện này qua lời người khác đặc biệt là gã kia, để anh ấy không hiểu lầm bạn...........
    CỐ LÊN BẠN NHÉ........
  5. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    I myself wonder what I read is true ???
    Thật kô thể tin nổi lại có chuyện củ chuối đến vậy
    Bạn có thể mất người bạn yêu (vì bây giờ điều đó kô hoàn toàn phụ thuộc vào bạn nữa rồi mà nó phụ thuộc vào người yêu của bạn)...nhưng một điều bạn chắc chắn phải làm đó là : kô để ********* (dog) kia lợi dụng thêm nữa....đưa nó ra toà hoặc gọi điện cho 2 lão đẻ ra nó ý...xem nó có sợ kô ???
    Còn việc chàng trai kia có tha thứ cho bạn kô và các bạn sẽ lại bên nhau thì kô ai dám chắc câu trả lời của mình là đúng cả...chỉ có bạn , người yêu của bạn và thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó...Chúc bạn mọi điều tốt đẹp...nhưng nhớ nhé kô được để cái ********* kia lợi dụng thêm một lần nào nữa đâu đấy
    Mà bạn cũng đáng trách lắm cơ..có người yêu rồi mà còn đi chơi thế nào để nó...chán như con gián
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  6. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này cứ như là đọc truyện khoa học viễn tưởng vậy! ÔI!
  7. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của bạn có quyền được biết điều đó. Người nói chính là bạn. Tha thứ hay không là quyền của him.
    Hãy đối mặt với sự thật vì "rằng chính tôi, chính tính cách cởi mở, vô tư của tôi (không phải là lẳng lơ đâu bạn ạ) và cả ngây thơ nữa" là nguyên nhân của mọi chuyện.
    Còn thằng bạn thân (?) thì bạn nên biết là phải làm gì, tốt nhất là báo công an để cho nó biết pháp luật là gì. Tôi hi vọng bạn còn giử những bằng chứng mà him tống tình bạn để trình cho bên công an. Thế nhé, nó khốn nạn vậy thì bạn đừng nương tay.
    http://www.VietFirm.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nó (thằng bạn đểu cáng của bạn) đã dám lừa bạn một lần, nó đã dám đe doạ bạn một lần. Có gì khẳng định rằng nó không lừa bạn thêm lần nữa, hay làm những việc tồi tệ hơn đâu nhỉ. Nếu bạn tin rằng nó sẽ để bạn được "tự do" khi người yêu bạn về thì bạn quá "trẻ con". Hãy đối mặt với sự thật. Hãy để người lớn và pháp luật can thiệp vào chuyện này cho nó biết hạng người như nó đáng nhận được những gì. Bạn hãy nói cho ba mẹ bạn và những người sinh ra nó biết về bộ mặt thật của nó.
    Còn quan hệ giữa bạn và người yêu bạn thì hãy luôn nhớ rằng "lòng tin" là quan trọng nhất. Nếu như bạn không nói với anh ấy bây giờ, để đến khi anh ấy tự tìm hiểu ra (mà cái kim để lâu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra), nhất là nếu lại từ nó ... thì anh ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho bạn đâu. Nói cho anh ấy biết hết mọi chuyện ngay bây giờ, bạn sẽ phải đau khổ và đối mặt với quyết định (có lẽ sẽ là phũ phàng) của anh ấy, nhưng ít ra lòng bạn cũng thanh thản hơn rất nhiều, vì bạn đã sống "thật" với người bạn yêu. Và quan trọng hơn nữa, nếu anh ấy là người độ lượng, anh ấy sẽ tha thứ cho bạn ....
    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Híc, kô biết câu chuyện có đúng vậy ko? Bạn thật là đáng thương và đánh trách.
    Qua đó các bạn gái cũng nên cảnh giác hơn. Trên đời này rất nhiều người tốt nhưng kẻ xấu thì ở khắp mọi nơi.
    Trước hết, nói đến cái đáng trách của bạn đã. Con gái đáng nhẽ phải hiểu biết một chút, phải cảnh giác một chút, đừng có ngây thơ quá như thế. Thái độ của bạn, tính tình của bạn như bạn nhận xét đấy đã vô tình thúc đẩy cái tính xấu của cái gã kia. Mình trách bạn một thì trách cái thằng kia mười. Cái thằng đó khốn nạn thật. Cái mà hắn đang muốn chỉ là thoả mãn bản thân và thú tính của hắn chứ tình yêu kiểu gì mà tởm lợm đến vậy.
    Mà bạn nữa, bạn phải hiểu rằng nếu bạn nhượng bộ thì hắn sẽ càng lấn tới. Cứ cho là bạn thoả mãn hắn đi, cái gì đảm bảo rằng hắn sẽ giữ lời hắn nói??? Với loại người như vậy có thể tin tưởng được ko? Bạn hãy cố gắng ghi âm lại các cuộc nói chuyện, lưu lại các bằng chứng như thư, hình vv để có thể đập lại hắn. Những gì hắn đã làm với bạn là trái pháp luật (nhưng sợ hơi khó chứng minh), nhưng những gì hắn đang làm với bạn là hành động trái pháp luật hoàn toàn. Chắc bạn cũng biết chuyện cựu hoa hậu thu thủy bị chụp ảnh khoả thân rồi tống tiền. Tất nhiên chuyện của bạn thì khác nhưng qua đó bạn cũng sẽ học được cách phải làm gì. Đừng nhượng bộ, nếu ko bạn sẽ mất tất cả đấy.
    Còn chuyện đáng thương thì thật là, sao lại ngây thơ và ngốc nghếch thế chứ. Con gái thật là kỳ lạ. Bao người thì lọc lõi, từng trải lõi đời ra mà cũng bao người thì chả biết gì cả, cứ như trẻ con lên 3 ko bằng.
    Các bạn ở trên nói đúng rồi đấy. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ phải lòi ra thôi. Hẵng cho anh ấy biết được chuyện này, nhưng hãy chọn thời điểm thích hợp, ví dụ khi anh ấy thi xong chẳng hạn. Hay nhất là kể hết và cho anh ấy cái link đến địa chỉ này. Anh ấy đọc và sẽ hiểu bạn hơn. Quyết định là ở phía anh ấy. Nếu là địa vị tôi. Sau khi giai đoạn shock qua đi, tôi sẽ tha thứ thôi, nhưng kể ra thì thật là buồn. Nhưng chuyện đã xẩy ra rồi, làm sao khác được cơ chứ.
    Mẫu con gái như bạn tôi cũng đã gặp rồi, ngây thơ và vô tư. Nhưng từ giờ đừng như vậy nữa. Cảnh giác hơn nhưng cũng đừng mất niềm tin vào cuộc sống nhé. Quan trọng nhất bạn phải cứng rắn để cho kẻ đồi bại kia một bài học. Đừng vì sợ hãi mà để những kẻ như hắn được yên ổn. Bạn càng ra vẻ sợ hãi, hắn càng lấn tới cho mà xem. Phải cho hắn thấy sợ trở lại bởi những gì hắn đang làm là trái pháp luật và rất đáng bị lên án. Hãy tìm sự giúp đỡ ở gia đình, bạn bè. Phải bắn hắn phải trả giá.
    Chúc bạn có đủ nghị lực và sức mạnh để bước qua giai đoạn khó khăn này.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

Chia sẻ trang này