1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trash - Nơi xả và những bài viết không thuộc chủ đề nào.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    To anh :lang chieu.. Em không có ý định vạch áo cho người xem lưng . Vố em không thích mấy cái vụ tranh chấp kiểu này . Làm mods cũng được không làm mods cũng được . Nhưng vì em thấy người ta quá đáng quá không nói người ta tưởng thế là đúng và luôn có những hành động rất thiếu suy nghĩ . Vẫn biết mỗi người có một suy nghĩ và bọn em những thành viên có thể nói là nhỏ tuổi nhất trong cái box này . Chúng em có những suy nghĩ lắm lúc cũng rất trẻ con . Nhưng chúng em đều có lòng tự trọng . Em biết cái việc của GND là chuyện cũng qua rồi nhưng cũng xin nhắc cho anh nhớ rằng anh cũng không pahỉ kẻ vô can trong cái việc làm nhục người khác như thế . Dấy cũng là một hành động vạch áo cho người xem lưng anh ạ ! Anh làm cho bạn em nó không thể ngẩng mặt lên nhìn ai cả . Anh không phải là người gay ra cái chuyện đó nhưng anh là người góp phần trong chuyện đó .Em có nói gì hơi quá mong anh bỏ qua cho em . Em rất cảm ơn khi anh đã có lời nhắc nhở
    To joker_sad : Tôi cũng không khoái sưng anh em cho lắm cảm ơn vì đã hiểu ý tui.Tôi không chia bè phái với ai cả bởi vì chẳng có gì để mà chia bè phái cả không thích là không thích mà thích là thích . Tôi không phải kẻ mồm thì nói thích nhưng trong lòng thì căm thù tới tận sương tận tuy.Tôi nói không có ý sỉ nhục ai cả tui chỉ muốn dạy cho con người đó hiểu nếu như đã mở mồm nói không nên đem chuyện riêng tư lên trên box thì họ cũng nên thế chứ đừng có cái kiểu nói một đằng làm một nẻo . Nếu họ là người biết tôn trọng người khác thì họ sẽ hiểu là không nên có những hành động quá đáng như thế
    To BM ; Tôi không muốn nói chuyện thiếu văn hoá với bà đâu . Dù gi bà cũng hơn tuổi tôi đáng ra tôi phải gọi là chị nhưng rất tiếc tôi không thể .Cái gì cũng có nguyên nhân bà đã làm nhiều chuyện không nên với người khác nên tôi cũng muốn cho bà biết cái cảm giác đó thôi . Bà cũng lớn rồi cũng sắp bước vào giảng đường dại học rồi . Mong bà biết suy nghĩ hơn một chút tôi không muốn bới móc chuyện cũ lên đâu.

    Được meo_luoi87 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 02/08/2004
    Được meo_luoi87 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/08/2004
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    GND nếu như không nhầm thì anh là ai cơ? Nếu như bảo anh là người góp phần vào vụ việc hồi trước thì sai rồi, anh chỉ là nguyên nhân của vụ việc đó thôi. Nếu như anh nhớ không nhầm thì hồi đó anh bảo là GND xấu và hay bắt bẻ người khác quá, đúng không nhỉ. Sau đó có một vài người khác vào nói "một số chuyện" liên quan đến GND. Lúc đó anh có biết GND từ trước đâu mà biết được những chuyện từ đời nảo đời nào của bọn em mà tham gia vào. Điều mà anh đang nói tới ở đây là cách ăn nói của bọn em ý. Cho dù có tức giận đến thế nào thì cũng phải ăn nói thật bình tĩnh và khôn ngoan thì mới thể hiện được mình là người "cao tay", chứ không phải là ăn nói như kiểu của bọn em đâu. Ý anh là như thế đấy. Còn chuyện thế này xảy ra đến nay là lần thứ 2 (2++) rồi, nếu như bọn em còn cảm thấy có thể nhìn mặt nhau được thì anh có câu này "Where there is a will, there is a way", còn nếu không thể nữa thì "Better deny at once than promise long".
    To GND: Có thể anh quen làm leader rồi nên anh luôn muốn người khác phải theo kế hoạch của anh đã đặt ra nhưng em nên biết rằng ý thức cá nhân, thói quen cao su và chuyện cờ bạc có một mối liên hệ với nhau. Cái đầu tiên mà rất nhiều thanh niên Việt Nam kém là ý thức. Ở Thái Lan chỉ cần một người sang đường mà không phải ở zebra crossing giơ tay lên báo hiệu xin qua đường thì tất cả các phương tiện ở gần đó sẽ giảm tốc độ, thậm chí ngừng hẳn để nhường đường. Còn ở Việt Nam thì sao. Chỉ cần một lần bị leo cây, ngay lập tức người đó sẽ nghĩ rằng lần sau chắc là vẫn thế thôi, và tất nhiên là họ sẽ cao su để không phải đợi ai nữa. Và sẽ chẳng phải chỉ có một người duy nhất như thế. Còn những người đang ngồi chơi bài sẽ lấy một lý do hợp pháp là đợi thêm thành viên đến. Chẳng ai đang chơi vui vẻ lại muốn đứng lên cả, đúng không. Việc đó lại kéo đến tình trạng giờ cao su. Tất cả cứ như một cái vòng luẩn quẩn không tháo gỡ được. Còn chuyện như em nói là thiếu kinh phí để làm các hoạt động khác thì anh nghĩ nó không hoàn toàn đúng. Khả năng chi tiêu của học sinh bây giờ anh biết rõ chứ. Cái quan trọng là phải lập ra được kế hoạch với sự trợ giúp của các thành viên, có dự trù kinh phí và công khai các khoản thu chi rõ ràng. Nếu như em làm được điều đó thì sẽ chẳng có gì là khó khăn khi phải lựa chọn một số các hoạt động khác ngoài ăn uống và karaoke. Chẳng hạn như thế này, đi chơi đâu thì cũng phải có ăn uống, vậy thì ăn uống ở đâu, mức giá tiền, các loại đồ ăn ở đó, ưu điểm chỗ đó, những cái đó có thể do thành viên nêu lên được lắm chứ. Còn hoạt động khác thì định hướng theo ý nghĩa của nó để phân ra như action hay là giải trí, ... Việc lập kế hoạch trước với sự trợ giúp của nhiều người sẽ giảm thiểu thời gian chuẩn bị và sự trùng lặp nếu như offline với cường độ như thời gian vừa qua. Thế thôi, anh cũng không có ý định đi offline nữa nên mọi việc phụ thuộc vào khả năng xoay sở của em. À, còn một chuyện tuy nhỏ mà rất lớn là vấn đề chính tả, anh thấy có một vài người thường xuyên mắc lỗi chính tả những từ như s - x, ch - tr. Cố gắng sửa nhé.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh nói xa xôi tít mù!chúng ta khó có thể thay đổi lối sống trong 1sớm 1 chiều!nói chung đi chơi cảm thấy thoải mái là được!Em thì ko để bụng chuyện gì,mọi việc em đều tha thứ được kể cả có kẻ hạ thấp em!Em biét vị trí của em và em chả có gì hổ thẹn trong cách ăn nói xung hô đều có trên có dưới.Ngay cả khi bị bài bác cũng ko bao h to tiếng chửi bới!
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thui nói chung là anh Lang chiều không phải là không có lí . Nhưng me thất cái quan trọng ỏ đây không pahỉ alf quy củ hay không mà là do mình . Cảm thấy thoả mái thì là được rồi không quan trọng về vấn đề có theo luật hay không ?Anh thích cái này nhưng người khác không thích có nghĩa là người ta sẽ bất bình .
  5. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn tham gia cũng không đc nữa rồi . Đọc thấy chướng mắt quá. Mấy hôm trước đọc cái trang 1 thấy một bài "hay" , sang trang 2 thấy thêm bài nữa. ==> chán + bực ..
    Thứ nhất: tất cả đều cần xem lại xem mình được bao nhiêu tuổi rồi , người bé nhất cũng đã lên lớp 12 rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà lúc nào cũng cãi nhau trẻ con thế hả.
    Thứ hai: vào diễn đàn để làm gì , cãi nhau chăng ? hay để sỉ nhục lẫn nhau ? Không phải mọi người vào đây để có thêm bạn , để giao lưu rộng hơn, để có thể đi chơi thân thiết với nhau chăng ? Cần xem lại cái ý đồ của mình ok.
    =========================================
    To meoluoi : Ko biết phải nói thế nào nữa . Thực sự tôi post cái bài này cũng vì xem mấy bài viết của meoluoi.
    Khi binhminh lập cái topic này để nói về việc bất ủng hộ Mod thì nói thẳng ra chẳng có gì là sai cả . Một member thì có quyền đưa ra ý kiến của mình về Mod , Admin đó là điều không có gì quá đáng. Tuy nhiên sự phản bác của meoluoi là quá đáng. Khẳng định là quá đáng ok . Dù có không đồng ý với ý kiến của binhminh thì meoluoi cũng không nên tỏ một thái độ quá khích như thế . binhminh post bài cũng chỉ nói ý kiến về mod ( em Trà ) nhưng có câu nào xúc phạm đến em ấy không ?Trong khi bài trả lời của meoluoi thì sao ?? Một câu nói thì ba câu chửi mắng , xỉ vả người ta. Liệu meoluoi có chấp nhận được khi một người khác chẳng có quyền gì mà lại chửi mình không ra gì như thế không ? Hơn nữa binhminh lớn tuổi hơn meoluoi dù gì thì cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu chứ ( mà cũng không phải nói là tôn trọng mà nên nói là lịch sự ).
    Tiếp đến khi giotnuoc có ý kiến về những lời của meoluoi về cách post cái bài đấy của meoluoi , SiR ủng hộ hoàn toàn. Về cái bài đấy không ai chấp nhận được cả . Tuy nhiên sau thì meoluoi lại nói thêm một câu là không muốn thì đừng nghe ?? Cái thái độ đó liệu có chấp nhận được hay không ?? Góp ý không biết đường sửa còn mắng lại người ta . meoluoi nghĩ gì vậy ? Cái BOX này liệu có phải meoluoi là người cao nhất không ? là người lớn nhất không mà sao có thể nói mọi người không ra gì như thế ? Ngay cả việc nói chuyện với Joker cũng thế ? Có trẻ con , có lấc cấc thì cũng vừa thôi thì mới có thể bỏ qua đc chứ . Thử hỏi có 3 trang mà meoluoi đã nói đến mấy người với cái giọng đó rồi .
    Meoluoi à !! Chuyện phản đối bầu mod là một chuyện , không vừa ý có thể phản đối thoải mái , nhưng cái chuyện phản đối như chửi người khác thì nên dừng lại đi . Cái tính thế sau này chẳng tốt lành gì đâu.( Đây là lời tâm sự chân thành , nếu có bị hiểu theo nghĩa là nói xấu hay hạ thấp danh dự của meoluoi thì SiR thật sự xin lỗi và mong bỏ qua cho ). meoluoi nên xem lại mình đó Cám ơn vì đã đọc
    binhminh : ý kiến của mình nói lên không có gì sai cả , nhưng chẳng việc gì phải nói kiểu bất cần đời , việc gì phải buông xuôi tất cả . Đã làm gì thì cũng phải nghĩ , nói việc gì cũng thế , hãy nghĩ đến những gì nó có thể mang lại và mang đi. Việc Mod này binhminh nói lên ý kiến của mình ,SiR ủng hộ sự dân chủ đó .Ngoài ra không có gì khác về vấn đề Mod ( ai có năng lực thì làm , mà không ai làm tui làm hehhee )
    Trên đấy chỉ là ý kiến của riêng cá nhân SiR_kInG . Cám ơn mọi người đã đọc , nếu có ý gì quá đáng xúc phạm đến ai thì cho xin lỗi và mong được bỏ qua. Mong BOX sẽ tốt hơn chứ không phải nhảm nhỉ thế này. Một lần nữa xin cám ơn
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    To Sir_King
    Tôi nói thế này nhé không thích tranh cãi với ông đâu bởi vì mods nói đây không phải chủ đề để tranh cãi nên nói ngắn gọn thế này tôi đôi với mọi người tuy trên dưới lớn nho mà xưng hô cái đấy ông chẳng có tư cách gì mà dạy tôi. Tôi với joker vốn vẫn xưng hô như thế từ xửa rồi .Từ khi tôi chứ gia nhập cái box này đã thế nên ông nên xem lai cách nói nhé !
    Tôi sỉ nhục ai ông nói xem nào tôi nói có sách mách có chứng . Tôi chỉ lặp lại cái mà bạn BM của ông từng làm thôi nhưng tôi không đến nỗi như bạn ông cạn tâu giáo máng đâu.
    Ông đừng suy bụng ta ra bụng người . Tôi vẫn chỉ nói là tôi lặp lại những gì BM đã làm với bạn của tôi thôi. Tôi chỉ là một trong những thành viên trong cái box này thôi .
    Ông cũng đã nói người nhỏ nhất box 86 này cũng lơp 12 rồi cũng chẳng còn bé bỏng gì. Ùh tui thì tui chưa lớn được bởi vì tui thấy một người tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác nên thui học tập thui . Chuyện cũng chưa lâu mà ông đã quên rồi à? Đừng nói là quên nhé cho dù ông nói gì đi chăn nữa tôi chỉ gọi là anh là chị với những người tỏ ra minhf là người lớn và khiến tôi phải tôn trọng .
    Tôi chẳng thấy tôi bị hạ thấp bởi vì tôi thế nào ai đã chơi với tôi đều biết . Tôi lấc câc hay không mọi người biế đấy không cần ông nói đâu . Cái loại ông mà cũng đòi lên mặt người lớn mà dạy tôi à? xem lại đi .
    An nói tử tế với ông không được rồi . Tuy thôi tôi chẳng phải là đứa lấn quyền mods như ai đó . Đừng nghĩ mình hay về xem lại đi cái thằng như ông mà cũng nói được câu này kể cũng khá đấy nhưng nói thế chưa hay đâu . he he he về mà bú ti mẹ đi he he he . Tở lợn cái thằng giả nhân giả nghĩa như ông . Gió chiều nào theo chiều đây . Tôi luôn chú trọng thêm bạn bớt thù nhưng ông thích gay sự thì tìm nhầm người rồi .Trên mạng chẳng là cái đếch gì đâu mà nói cái câu sỉ nhục làm rồi. Thế nào gọi alf làm nhục làm nhục pahỉ làm cho người ta nhuc nhã cơ nhưng làm nhục người khác không phải sỏ thích của tôi nhất là sỉ nhục trên mạng chẳng có gì thú vị cả.Tôi không có ý làm nhục ai cả nhưng do máy người tự ôm hết tất cả vào mình thì chịu rồi . Tôi không chỉ đích danh ai cả nói thì nói vậy thui . Đã nói có tật giật mình mà he he he .
  7. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với các bạn là meoluoi viết nhiều bài hơi bị đá đểu nhiều người ở đây rồi đấy. nói thật là em đừng tự cho mình cái quyền nói móc nói đểu mọi người như thế, nếu em nghĩ thế là hay thì xin cứ việc, mai sau chắc em cũng chẳng có được bạn bè đâu. Thôi nói thế thôi, hiểu đến đâu thì hiểu
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người !
    Thực sự thì mình là 1 thành viên trong này nhưng rất ít khi có ý kiến trong Public . Từ lúc mình tham gia cho đến bây giờ mình thấy box có nhiều thay đổi , những người hồi trước rất hay tham gia thì bây giờ cũng rất ít thấy post bài . Nhưng lại có rất nhiều thành viên mới gia nhập . Nếu có thể nói , mình là người ngoài , mình đã nghe , đọc rất nhiều về chuyện e Trà hồi trước . Và nó cũng đã kết thúc , mọi người gần như đã ko còn nói gì về nó . Nhưng sau này khi BM viết lên bài này , đã có rất nhiều ý kiến . Nhưng theo như mình đọc thì các bạn ko hề có ý kiến gì vấn đề đó mà lại nói về những cái ko đáng nói ở trên diễn đàn như vậy . Các bác trong này , theo mình nghĩ thì đều là dân 8X hết . Các bạn cũng đã lớn rồi , mỗi người đều có 1 cách suy nghĩ khác nhau , có câu lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau . Ở đây thì ai sai ai đúng thì cũng ko thể bàn cãi đc gì , vì các bác có chơi với nhau cả đời ko , các bạn nghĩ thế nào khi nói nhau như vậy .Ở đây chỉ là diễn đàn , có thể các bác chơi với nhau lâu dài , nhưng cũng có thể ko , sao mọi người lại nói nhau như vậy .Nếu cảm thấy hợp nhau thì làm bạn , có nếu ko thì thôi , đâu cần thiết phải nói nặng như vậy . Mọi người nghĩ thế nào khi mà người ngoài , người ta đọc đc những dòng đó thì nghĩ sao .Mình đã từng nghĩ và hi vọng cho box 86 này đc phát triển hơn hồi trước . Nhưng mà càng ngày hình như nó càng chỉ đi xuống , ko còn những bài chất lượng như trước đây nữa . Thay vào đó là những cuộc .... . tại sao mọi người ko thay vào đó là những bài viết có phải hơn ko. MÌnh nghĩ ai làm mod cũng thế . cái chính là làm sao cho cái public này nó phát triển . Mình nghĩ nếu mọi người còn vướng mắt về chuyện mod thì hãy gặp nhau mà nói thẳng . Nói 1 lần và đừng nói lại lần thứ 2 . nói nhiều sẽ chẳng có tác dụng gì đâu . Mình thì nghĩ sao nói vậy , cảm ơn mọi người đã đọc nó . Và mong cho public đc phát triển như hồi đầu và hơn thế nữa chứ đừng như bây giời .
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em thích giữ nguyên mọi việc thì cũng chẳng sao cả. Nó cũng đâu có liên quan gì đến anh đâu. Nhưng anh thấy sợ cái kiểu làm gì cũng làm từ từ, chờ cho dân sửa đổi của mấy bố Việt Nam lắm. Này nhé, ra quân đảm bảo cho nếp sống văn minh đô thị được vài bữa, nhắc nhở dân chúng ăn mặc tử tế trước khi ra đường, chủ yếu là cho cái Sea Games nó sáng sủa ra được một tý. Sau Sea Games thì sau, đâu lại hoàn đấy, thằng nào thích cởi gì thì cởi, mặc gì thì mặc chẳng thấy ai nhắc nhở cả. Trên tường viết hàng chữ to đùng "Cấm đá...", bên cạnh vẽ thêm quả đầu lâu xương bắt chéo to tổ bố nữa, thậm chí có nơi còn tương thêm "Đá... bậy xẻo chi..." nhưng cuối cùng thì sao. Thằng thầy giáo người Anh của anh hay nói đùa là phố Cam Dai cho vui. Nhưng anh chẳng thấy vui chút nào cả. Nhục lắm chứ. Lại nói về an toàn giao thông, có mấy chỗ nào là đang đèn đỏ mà không bị một lũ đằng sau bấm còi inh ỏi giục đi luôn không. Cái đó gọi là ý thức Việt Nam đấy em ạ. Vừa rồi lại có trò đội mũ bảo hiểm, cái ý thức đó lại bộc lộ thêm một lần nữa. Đội mũ bảo hiểm thì tốt cho chính mình chứ cho ai, thế mà trăm ngàn lý do để trốn tránh việc đó, rồi lại còn trò cho thuê mũ để đối phó với công an nữa chứ. Sang bên Thái Lan thấy dân nó ý thức về khoản này ăn đứt dân Việt Nam, có thằng cởi trần, đóng mỗi cái quần đùi phóng xe ngoài phố nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm. Lưu ý là phố nhé, chứ không phải là đường quốc lộ như ở Việt Nam đâu. Dân Việt Nam quen với tác phong làm ăn theo kiểu nông nghiệp rồi. Điển hình là nhìn vào mấy cái công ty quốc doanh quanh năm thua lỗ ý. Ba bữa nửa tháng mới kiếm được cái hợp đồng. Làm thì như chơi, suốt ngày thấy nhân viên ngồi chơi Line chứ có chịu làm ăn gì đâu. Đi làm thì giữa trưa mới mò đến. Thế mà cuối kỳ vẫn cứ báo cáo lãi để khen thưởng. Thế mới hay. Cha chung không ai khóc mà. Nghe hai cái tiếng "sinh viên" tưởng là oai lắm. Là sinh viên rồi mới thấy cái gọi là ý thức sinh viên Việt Nam. Làm gì mà cần phải co - op thì thấy toàn lũ tranh nhau phần dễ xơi. Đến khi thi thì toàn vác tài liệu vào chép lia chép lịa. Giáo viên thì mơi ăn đến tận nơi. Thằng nào giả ngu lờ đi thì trước khi thi bị gọi lên dọa cho hết ngu. Trong khi đó thì các bố trên Sở, trên Bộ cứ gào toáng lên là chống tiêu cực, cuối cùng khi đi họp vẫn cứ nhận phong bì. Trường nào trường nấy vẫn cứ nhận huân chương này nọ. Vẻ vang thế còn gì. Rốt cục thì đâu lại hoàn đấy. Đời nó là thế mà, nhá nhem lắm.
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    http://www.wagenschenke.ch/
    Tóm được cái này vui vui nên đưa lên để mọi người chơi. Cố gắng giữ cho thằng say này đi được càng lâu thì càng tốt. Chơi cho giải toả tâm lý, cứ chứ cãi nhau, chửi nhau như thế này thì làm sao mà nhìn mặt nhau được nữa chứ.
    Được langdangchieudongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 03/08/2004

Chia sẻ trang này