1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu chậm liệu có được uống nước ... trong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tredangnga, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Trâu chậm liệu có được uống nước … trong?

    Em đang bị cuốn vào 1 mớ bòng bong, vì vậy rất cần sự tư vấn của anh chị em trong box.
    Trước tiên em tự giới thiệu về em như sau: Em hiện công tác trong 1 cơ quan giáo dục, đi làm được 5 năm rồi, hoàn cảnh kinh tế gia đình có thể nói là cũng có của ăn của để … tuổi em cũng cứng cứng rồi nhưng e chưa từng yêu lần nào nên kinh nghiệm yêu đương gần như là con số 0 …
    Chuyện của em là thế này, em sẽ tường thuật chi tiết theo diễn biến thời gian để anh chị em hiểu rõ:

    Cách đây 3 tuần, em nhớ rõ là ngày 18/11, em được chị gái em cho số điện thoại của 1 cô bé. Cô bé này làm cùng cơ quan chị gái em và chị gái em có quảng cáo rằng nó ngoan lắm, mọi người ở cơ quan khen lắm, mày “cưa” nó đi. Em cũng đến tuổi lập gia đình rồi nên cũng đồng ý.

    Ngày 19/11, em nhắn tin và làm quen được với cáo.

    Ngày 22/11, em và cáo nhắn tin qua lại với nhau. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là tìm hiểu thêm thông tin về nhau; Trong đó cáo gửi cho em 1 tin nhắn có nội dung như sau: “… ko biết sao mặc dù chưa biết anh thế nào nhưng em lại có cảm giác biết anh, nói chuyện với anh em thấy rất tự nhiên …”

    Ngày 24/11, em nhắn tin rủ cáo đi chơi, cáo trả lời là thấy ngại và hỏi em chị gái của em là ai? (vì em vẫn giấu tên chị gái em) nhưng em vẫn không cho cáo biết; Cáo im lặng.

    Ngày 25/11, em gọi điện cho cáo, nói chung là cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, vô tư. Lúc này cáo đã biết chị gái em là ai … Khi nói chuyện cáo đã chủ động hẹn gặp em để làm quen.

    Ngày 27/11, em và cáo hẹn gặp nhau ở quán nước, cuộc nói chuyện diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt lắm …

    Ngày 28/11, em đến nhà chị em nhờ chuyển cho cáo mấy lá cây lược vàng để chữa viêm họng (tối hôm trước cáo bảo với em bị viêm họng chưa khỏi và em đã hứa là cho cáo mấy cái lá này để chữa) sau đó em đi chơi với mấy thằng bạn. Đang dở cuộc chơi thì nhận được tin nhắn cảm ơn của cáo.

    Ngày 29/11, em đến nhà cáo chơi, gặp phụ huynh cáo ở nhà nói là cáo đến nhà sếp có chút việc, ngồi nói chuyện 1 lúc với phụ huynh cáo thì thấy cáo đạp xe về …
    Khi em đang đeo giày để về thì cáo cầm mũ bảo hiểm của em đưa cho em và nói: “Giờ biết nhà em rồi, thỉnh thoảng anh đến chơi nhé”. Về đến nhà thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cáo.

    Ngày 2/12, em đến nhà cáo chơi thì lại gặp phụ huynh cáo ở nhà, có nói là cáo đi làm bài dự thi cho em trai, em chờ đến gần 10h mới thấy cáo về, nói chuyện với cáo 1 lúc thì cáo chủ động rủ em tối thứ 7 đi dạo. Khi em về cáo cũng cầm mũ bảo hiểm đưa cho em, lau yên xe giúp em; Về đến nhà thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cáo, cáo còn dặn em là lần sau đến nhớ gọi điện trước cho cáo …

    Ngày 4/12, buổi chiều cáo gửi tin nhắn nói là tối bận đi sinh nhật bạn nên huỷ cuộc đi dạo tối nay …
    Buổi tối em chán quá nên lấy 1 số khác nhắn vào máy của cáo, giả vờ là bạn cũ, em có hỏi là tối nay có đi đâu không thì cáo nói là ở nhà
    Khoảng 1 tiếng sau em lấy số của em nhắn tin cho cáo hỏi là về chưa thì cáo bảo là vừa về … Em nghe mà phát chán, nhưng lại nghĩ là chắc cáo sợ nhanh quá nên không dám đi chơi, cũng dễ thông cảm nên bỏ qua.

    Ngày 5/12, Buổi trưa em nhắn tin cho cáo thì cáo nói là tối nay ra nhà cô ăn cơm và thông báo với em là tuần sau phải đi học thêm buổi tối …
    Buổi tối em vẫn đến nhà cáo. Vừa gọi cổng em vừa nhìn vào nhà thì thấy 1 người đi lom khom vào phòng trong, em dụi mắt, không tin vào mắt mình vì hình như đó là cáo thì phải … Sau đó phụ huynh cáo ra mở cửa, nói là cáo đi vắng, em xin phép vào chơi và ngồi nói chuyện với phụ huynh cáo, em hỏi thì phụ huynh cáo nói là cáo đi đâu 1 mình từ lúc chiều tối. Đang dở cuộc nói chuyện thì cáo gửi tin nhắn cho em hỏi là đang làm gì đấy? và rủ em đi dạo, khi biết em đang ở nhà cáo, cáo vẫn rủ em đi dạo. Lúc đó em đang bực vì sự kiện vừa rồi nên nghĩ là chắc cáo tìm cách để đuổi khéo em đi.
    Tuy vậy em vẫn nhận lời, cáo nói là đang trên đường đến chỗ hẹn cùng 1 ông anh họ. Em thử gọi điện lại để xem có đúng là cáo đang đi trên đường không? Lúc cáo đang trả lời em thì em ko nghe thấy tiếng gió tạt hay còi xe gì cả nên em càng chắc là cáo đang ở nhà và tìm cách đuổi khéo em đi.
    Tuy vậy em vẫn ra chỗ hẹn, không thấy cáo đâu, em gọi lại, cáo bảo là đang ra … em chờ thêm 1 lúc nữa, đáng lẽ ra cáo phải đến nơi rồi những vẫn không thấy đến, em gọi cho cáo – không nghe máy, gọi lần nữa – máy bận. Lần này chắc mẩm là đã bị ăn thịt con lừa nên em bỏ về, đang trên đường về thì cáo gọi, em quay trở lại thì gặp cáo và ông anh họ của cáo. Hoá ra ông anh đó là người quen của em. Hắn trước cũng là đồng nghiệp của em nhưng đã chuyển ngành, em quen qua 1 người bạn đã lâu rồi nhưng tiếp xúc 2 lần nên chỉ gọi là có quen biết nhau.
    Cáo bảo cả 3 đi uống nước, nhưng ông anh họ kia nói là có việc bận và xin phép mượn cáo để cùng đi đến nhà sếp của hắn. Sau đó họ đi với nhau còn em thì về.
    Về nhà được 1 lúc, e nhắn tin cho cáo … cáo lại cho em biết là từ ngày mai phải đi học thêm buổi tối …

    Ngày 6/12, cáo rủ em buổi chiều đi lên chùa chơi … cáo lại bảo em là lần sau có đến nhà em chơi thì nhớ gọi điện trước cho cáo, em hỏi tại sao thì cáo nói là không thích bị động. Lúc đi về cả 2 đi uống nước, trong lúc uống nước cáo có nói là hôm nay đi chơi để bù cho hôm nọ đi dạo hụt và hẹn em tháng sau gặp lại (lấy lí do là đi làm và đi học cả ngày và tối, kể cả ngày nghỉ).

    Ngày 7/12, lúc sắp đi ngủ em nhắn tin cho cáo hỏi là hôm nay đi học thế nào thì cáo nói là tối nay chưa học được vì chưa có lớp nên phải đợi đến đợt sau.
    Cáo nói là đi ngủ bây giờ nhưng 1 lúc sau lại nhắn tin cho em với nội dung như sau:
    C: “Anh giờ chắc nghĩ đến 1 gia đình rồi nhỉ, còn em hình như là trẻ hay sao ấy nên em chưa nghĩ đến, giờ em chỉ nghĩ đến đi học và làm việc thôi”.
    E: “Sao em lại hỏi anh vậy?”
    C: “Không em chỉ nghĩ vậy thôi, ở tuổi anh đa số mọi người lập gia đình rồi mà”
    E: “Để lúc khác mình nc này sau nhé, em nên đi nghỉ đi, g9”.

    Ngày 9/12:
    Sáng: Cáo lại thông báo với em là tối nay lại phải đi học vì đã có lịch rồi.
    Chiều: Cáo rủ em lên mạng, nhưng em đang bận việc nên ko lên được.

    Ngày 10/12, trước lúc đi ngủ em gọi cho cáo nhưng cảm thấy nói chuyện không thoải mái như những lần trước đó, được 1 lúc thì cáo xin phép đi ngủ.
    Trước những hành động đó của cáo em cảm thấy rất bức xúc, từ đầu tuần đến giờ em ăn không ngon, ngủ không yên. Vì không gặp được cáo nên hàng ngày 2 lần em nhắn tin cho cáo vào buổi sáng và buổi tối; 1, 2 hôm đầu thì cáo có trả lời, mấy hôm nay thì không thấy trả lời nữa …
    Tối nay em quyết định ra nhà cáo, chờ cáo đi học về để gặp cáo xem sao. Khi đi tới nhà cáo thì em gặp ông anh họ của cáo đang ngồi trên xe chờ ở ngoài cửa, hắn ta nhìn thấy em, chắc cũng nhận ra nhưng lại quay mặt đi. Thấy vậy em không vào nhà cáo nữa, mà phóng xe qua 1 đoạn rồi mới dừng lại. Em quyết định chờ rồi đi theo xem chúng nó đi đâu.
    1 lát sau thấy thằng kia đèo cáo đi, em bám theo, chúng nó đi rất chậm theo kiểu đi dạo phố, cáo ngồi sau xỏ tay túi áo chứ ko ôm thằng kia. Được 1 đoạn dài thì quay lại sau đó rẽ vào 1 ngõ nhỏ (ko bít khi quay lại có phát hiện ra em ko?). Em dừng ở ngoài ngõ, lát sau nhận được tin nhắn của cáo:
    C: Anh tối đi đâu chơi không hay lại ở nhà chơi đấy. Em đang đi lượn dưới đường đây.
    E: Anh đang lang thang ngoài đường đây, chả có chỗ nào đi chơi cả. Anh tưởng tối nay em phải đi học chứ?
    Chờ 1 lúc ko thấy cáo nhắn tin lại em bỏ ra quán nước ngồi 1 lúc sau đó thì về. Trước khi đi ngủ em nhắn tin cho cáo, và cáo trả lời lại với nội dung như sau:
    E: Chúc em ngủ ngon!
    C: Anh về nhà lâu chưa? Tối nay đi chơi nhưng xe bị hỏng nên gần 10h em mới về đến nhà. Thế anh ngủ chưa hay đang làm gì đấy?
    E: Anh về lâu rùi, anh đang ol đọc báo thui.
    C: Lớp học thêm của em bị bỏ rùi vì ko đủ phòng học, phải đợi đợt sau mới được đi, nên từ tối nay em nghỉ.
    E: Vậy ah? Đến giờ đi ngủ rồi đó, em nghỉ đi nhé, g9.
    C: Anh cũng nghỉ sớm đi nhé, em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra anh X ko phải anh họ của em, anh X cũng giống như anh vậy. Xin lỗi anh vì đã nói dối.
    E: Chuyện này để hum khác nói sau nhé em nên đi nghỉ đi.
    C: Mai em được nghỉ mà nên nói chuyện 1 lúc nữa cũng không sao. Con gái ở tuổi này mà khó tránh lắm, chỉ thấy rằng (tên địa phương em và cáo ở) quá nhỏ phải không anh?
    E: Thui được rùi, nói chuyện 1 lát nữa vậy. Chuyện của em và anh X là ntn?
    C: Ko thế nào cả, chỉ đi chơi, em chưa nhận lời làm người yêu ai.
    E: Em và X quen nhau lâu chưa?
    C: Em và anh X quen nhau từ đầu tháng 9, được làm mối. Giờ nhà anh X lại gần nhà ông bà em nữa
    E: Anh tưởng em và X yêu nhau rồi chứ, nếu chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi thì có sao đâu? Anh tin vào cảm nhận của mình vì vậy anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
    C: Thôi em đi ngủ đây. Em bùn ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon.
    E: Em ngủ nhé. Chúc em ngủ ngon.

    Thưa tất cả anh chị em trong box, chưa bao giờ em gặp được 1 cô cáo hợp với em như cáo này vì vậy em rất mong anh chị em tư vấn giùm em, em xin tạm phân tích tình hình như sau:
    - Cáo: Biết quan tâm đến người khác, con nhà có giáo dục.
    - Em: Ngoan, hiền, kinh nghiệm yêu đương bằng 0, giao tiếp kém, hạn chế trong việc thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Chỉ có lợi thế duy nhất là rất hợp tuổi với cáo.
    - Địch: vì chưa tiếp xúc nhiều nên em chỉ biết hắn có 1 ưu điểm hơn em là ngoại hình.
    Vì vậy rất mong mọi người giúp em 1 số vấn đề sau:
    1. Khả năng thành công của em?
    2. Nếu em tiếp tục theo đuổi cáo thì phải làm như thế nào?

  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    1. Khả năng thấp, nhưng bác cứ chiến, vì ko có thất bại thì chả có thành công nào hết.
    2. Nên tìm cách bộc lộ khéo léo tính cách, con người và điểm mạnh của bác (mà nó là cái j thì em chưa biết :P). Chứ đừng vịn vào cái hợp tuổi, ko ăn thua đâu :D.

    p.s: suốt những năm đi học đi làm bác làm cái j mà ko có nổi một mảnh tình vắt vai thế? Đến tuổi này rồi lại phải nhờ giới thiệu, nghe nản ghê. Cô bé này chắc cũng đang tuyển chồng thì phải, mà ông X kia thì đang hơn cơ bác rồi, cố lên nhé.
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    1./ Ko phải là trâu chậm vì là em cũng chưa nhận lời thằng kia!
    2./ Theo cảm nhận của cá nhân tôi thì em này cũng chả có giáo dục lắm ( ghét cái loại đàn bà lươn lẹo, dối trá ), chỉ là quan điểm cá nhân!
    3./ Ông đúng gà, éo mịa gì mà gọi điện nhắn tin, đến nhà sát sàn sạt, không cho con nhà người ta thở nữa! ( tần suất quá dày )
    4./ C: Anh cũng nghỉ sớm đi nhé, em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra anh X ko phải anh họ của em, anh X cũng giống như anh vậy. Xin lỗi anh vì đã nói dối. Đọc cái đoạn này thấy bực mình. Sao ông không hỏi nó như anh là như thế éo nào? Biết là ý nó nói thằng kia cũng như anh, cà 2 đang cọt kẹt em! Mà cái cách của ông coi như mặc nhiên chấp nhận chuyện đó là đúng. Nó được thể làm cao!
    Tóm lại là chuyện của ông cũng chưa có gì, chú kia cũng đang lượn vòng ngoài! em này thì cũng bình thường thậm chí...tại ông ko kinh nghiệm. trừ khi ông có định xã hội hóa bản thân nhất quyết phải lấy vợ thì cứ lao vào mà chiến! Còn theo tôi cứ giãn ra! Thứ nhất là để cho nó bớt vênh. hai nữa là do ông mang cái tâm lý dc giới thiệu nên phải cưa, chứ chưa chắc em nó đã là người hợp với ông! Có thể còn có em gnon hơn!
    Thưa tất cả anh chị em trong box, chưa bao giờ em gặp được 1 cô cáo hợp với em như cáo này. Đây là em đầu tiên phỏng? Háo hức là đúng rồi!
    mịa, thua mất mấy trận bóng, tâm lý hoang mang nên câu văn lủng củng, mai bình tĩnh viết tử tế. Nhưng quan điểm của tôi là thế: Éo phải xoắn!
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài của chú dài, mà chữ nhỏ quá, anh nhìn đau cả mắt, chả đọc được nhiều lắm. Hôm nay rảnh xả stress một bài cho chú.

    Tạm phân tích tình hình thế này:

    - Về chú: anh thấy chú quả là gà như chú nói, thôi thì cũng biết mình là gà cũng đỡ khổ, haizz. Sai lầm ban đầu của chú là để cho em nó biết chú muốn làm quen em nó qua người chị, nghe chú kể chuyện anh đoán chú thuộc dạng thẳng ruột ngựa, có gì nói đó, kiểu dạng ức chế khi bị nói dối, tính như vầy thường chỉ làm bạn được thôi, còn cua gái thì chú ... chắc phải luyện nhiều. Với tính đơn giản của chú, chỉ cần nói chuyện với chú vài lần là em nó biết chú chết em nó rồi, thế chủ động cũng mất.

    - Cáo của chú thuộc dạng cáo già: biết quan tâm chiều chuộng, biết đưa đẩy gây thương nhớ, biết làm hài lòng người khác ... trình của em nó cao hơn chú tới mấy bậc, bị em nó quay tới mất ăn mất ngủ thế này. Về mặt tình cảm em nó đang dắt mũi chú thôi: chưa có tình cảm gì với chú đâu, chẳng qua nó biết chú thích nên cho chú hy vọng, mặt khác càng nhiều trai theo thì càng làm nâng hàng của nó lên.

    - Về thằng địch: ngoại hình nó hơn chú là một chuyện, nó có vẻ chiếm được tình cảm của cáo hơn chú: bằng chứng là cáo đi với nó, k đi với chú, lại còn hợp nhau với nó để qua mặt chú, cái này anh nói để chú khỏi nuôi hy vọng

    - Khả năng thành công: nói tới đây chắc chú cũng tự hiểu khả năng của mình là bao nhiêu rồi nhỉ. Ca này chú chưa đủ sức vượt qua đâu, chú nên chuẩn bị tinh thần đi, trằn trọc mấy ngày rồi cũng quên thôi, đi tìm con khác dễ nuốt hơn: ví dụ như con này chẳng hạn

    http://ttvnol.com/tvty/1237357 !

  5. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là gà nhưng đọc chuyện của bác xong cũng muốn có vài dòng.
    HÔm bác đến chơi mà nó đuổi khéo bác ấy chắc chắn là nó có hẹn với thằng kia nhưng bác đến chơi làm nó *** thể nào đi chơi đc nên mới lừa bác ra ngoài rùi giả vờ xin phép để đi chơi cùng thằng anh họ đểu kia.Chuyện bác theo dõi chắc chắn chúng nó phát hiện ra nt cho bác không phải chuyệ tình cờ đâu ạ.
    THực sự đọc xong mà em không hiểu nổi bác thuộc cai thể loại nào nữa.Để nó sỏ mũi dắt đi,nó thông đồng với thằng tình địch lừa bác như vậy mà không có cảm giác gì sao.qua chuyện này bác cũng biết vị trí của bác trong lòng nó rồi đấy
    Hai đứa nó lừa đc bác xong quay mặt đi chúng nó cười đểu như thế nào bác có nghĩ đến không? Ca này chỉ còn một cách hôm nào hẹn gặp thằng anh họ giả kia.Nếu nó xl mình thì cho qua chuyện ko thì bác đấm vào mặt nó cho em.Còn con cáo kia minh không đánh con gái nên ko làm gì đc.Chứ cái loại lươn lẹo ấy sớm muộn gì cũng bị trời phạt thôi
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chỉ có mỗi hợp tuổi mà chú xoắn con ranh đó như thế à ?Nhìn thấy gái cuống cuồng nên như thế bảo sao gái nó không quăng nên chảo đảo cho phát rồ .Thanh niên thời đại này mà vẫn còn loằng ngoằng bám víu vào mấy cái chuyện tuổi tác thì quả là gà thực sự , gà trong nhận thức . Chẳng bù cho anh thuộc lớp người cổ hủi , lạc hậu nhưng cứ khoái em nào là giương pháo không quan tâm đến cái Thìn , Tuất , Sỉu , Mùi ...của em nó , và gái hiện tại của anh kém anh 13 tuổi , Ex thì kém 10 tuổi , còn vài em trước đó thì xưa rồi cho qua . Thấy em nào cũng có cái hợp , cái không hợp . Gặp em tuổi xung , nhưng biết thu vén chuyện nhà , việc nhà , biết kính già yêu trẻ ....phải gắng sức kéo pháo vào trận địa ngay , tại sao không ?Gặp em tam hợp , nhưng mà đua đòi , dối trá , luộm thuộm , tự dâng hiến , tôi cũng chắp hai tay , chổng ngược mông lên trên giời , đầu dập như bổ củi , xin mợ lượn đi cho khuất mắt .
    Mà bà chị của chú mắt cũng bị toét hay sao ấy mà làm cùng với con ranh nói dối như cuội mà không biết lại đi bơm , vá cho thằng em .
    OK, nó là gái chưa chồng , nó có quyền thiết lập nhiều mối quan hệ cùng lúc với nhiều thằng gà , để rồi cũng có quyền chọn trong số gà đó lấy một thằng ưu tú nhất theo chuẩn của nó .Dưng mà cái cách mà nó đem các gà ra làm đồ chơi như thể nó đùa với mấy con chó ngoài công viên thì anh thấy nó khắm quá , nó hãm quá .Cái cách dối trá của nó là có hệ thống , có tổ chức và được lên kế hoạch cụ thể . Theo đúng khách quan đánh giá thì hành động của nó trước hết là coi thường người khác , xâu chuỗi lại thì có thể quy về bản chất vô văn hoá , vô học .
    Thực ra cả chú và thằng gà kia đều chưa có thằng nào nổi trội trên cơ , nên con ranh đó nó mới tiếp tục coi cả hai như gà để vờn . Giờ mà có một thằng thứ ba trên trình nhảy vào thì hai chú bật . Dưng mà thằng trên trình nó cũng đ íu lấy con này làm vợ đâu , nó vào khuấy tý , chén xong con kia rồi thì nó cũng lượn . Rước con ranh đấy về nhà có mà rước hoạ , nhục với gia đình bạn bè vì cái thói dối trá của nó .Vì thế cơ hội được vét máng vẫn chia đều cho cả hai gà .

    Trở lại câu hỏi của chủ Top là thành công có cao không ? Xin trả lời có nhưng không cao vì chưa có mặt nào nổi trội .
    Còn phải làm thế nào thì ? Khi chưa đóng được dấu kiểm dịch lên người con bé thì vẫn phải tiếp tục sống chung với trí trá của nó ( đấy là nếu chú vẫn quyết tâm theo đuổi ), tiếp nữa là bớt xoắn kiểu gà nghiêng người xoè cánh lượn vòng quanh đi . Cố gắng thể hiện " cao " hơn gà khác . Trong thời điểm này ít nhất phải có vài cái gì đó thể hiện hơn thằng gà kia.
    Cuối cùng chốt lại về công cuộc săn gái là : Thắng thua không quan trọng , mà thực chất mình có gặt được kết quả ít nhất phải bằng hoặc nhiều hơn công sức mình bỏ ra hay không?. Cái này thì khó tính chính xác nhưng có thể ước lượng và quy đổi .

    PS: Lần sau quăng bài lên đây chú tâng font chữ nên đi . Chú đã viết dài lại bé như vi khuẩn . Đọc xong bài của chú mắt anh lồi ra , nước mắt thì lưng tròng . Bảo đảm ba lần nghiên cứu như thế là toi đôi mắt .
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trình bày thì dài dòng, nhưng cơ bản chỉ cần chốt 1 câu: Cậu lượn đê, không phải chỗ cậu chơi ở đấy.
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại là thế này:
    Đầu tiên, gái mà nói dối như cuội thế này thì xác định nghỉ ngay và luôn đi, khỏi phải băn khoăn nữa.
    Lần sau, với những gái kiểu kiểu thế này, nhưng không có trò dối trá, thì cứ tiến tới với hai lưu ý:
    Thứ nhất, bỏ ngay cái kiểu xoắn xuýt vẫy đuôi đó đi. Ai lại liên tục rủ đi chơi, nhắn tin gọi điện, kiểm tra thử thách các kiểu.
    Thứ hai, nếu gái thấy cậu và gái hợp nhau, gái sẽ tự bật đèn vàng rồi xanh cho cậu, cậu không cần làm gì quá sai lầm là được.
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ớ nghĩ là..cậu nên cần thời jian để xem cô ấy có thái độ tiếp tục như thế nào...chưa yêu lần nào..thì cứ thử xem yêu và không được đáp lại sẽ như thế nào?
    Chứ chưa lâm trận mà đã bỏ cuộc thế thì tớ cũng thấy chán...
    Con gái thì đôi khi cũng có thể được nói dối chứ....[:D]
    Một thời jian nữa thấy không hợp nhau, không có kết quả j thì lúc đó lựon chưa muộn....
    đó cũng là để mình hiểu thêm về con gái nhiều hơn ông bạn ạ.
    chúc may mắn ....:D
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Gái được quyền chọn lựa, đ ai phủ nhận điều này cả, nhưng lươn lẹo thì đ thể chấp nhận được. Đương nhiên thật là khó để quyết định chọn thằng nào khi mà cả hai thằng đều phi đến cùng 1 lúc, lại thiếu cả thông tin về 2 thằng, nhưng con nhà được cho là có học sẽ không xử sự như nó.

    Anh mà gặp gái này anh mua thêm cân thính, băm ra trộn đều cho vịt ăn.

Chia sẻ trang này