1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu chậm liệu có được uống nước ... trong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tredangnga, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lỗi này cũng là của bác đấy, tán thì cứ tán, việc quái gì phải ghi nhật ký làm gì. Ngoài ra cái món theo dõi nó mệt người lắm, thà cứ kệ cha nó, đi chơi vui thì về khểnh ra ngủ, không vui thì lần sau kệ bố nó, bác bám nó làm cái gì. Anh họ hay người yêu thì đã sao, thiếu gì trường hợp hai đứa yêu nhau đến nát người mà con bé vẫn gạt lệ cưới thằng khác? Ai khuyên bỏ thì khuyên, chứ em khuyên bác cứ duy trì cho vui, tiện em nó đang bận chăn dắt mấy anh khác mình cũng đầu tư thêm vài mối cho nó đa dạng.
    Yêu mãi rồi lỳ đòn ngay ấy mà, sau này có lẽ thấy em nó đang mềm oặt trong tay đứa khác cũng cười phe phé, chả chết ai cả.
    P.S: trong này hình như nhiều bác cũng rắn lắm. Chắc thuộc hai trường hợp: 1. đã cưới vợ , 2.hận tình ???
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Eo, bạn xúi kinh thế.
    Ghi nhật ký là bởi thấy em ý cứ tưởng có tình yêu đẹp, trâu chậm uống nước trong, nên muốn ghi lại cảm xúc. Nhưng nước đấy thì trong nỗi gì?
    Kiểu em này vẫn còn chưa nghệ thuật bằng con bé kưa thằng bạn mình. ( May sao, bạn mình có mình là bạn [:P] )
  3. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Em cập nhật tình hình để hầu chuyện các bác:
    Tối hôm qua, em đang chát với mấy đứa bạn thì thấy cáo ol. Em lờ đi, một lúc sau thì cáo nhảy vào nick em đòi chát, e thuật lại nguyên văn:

    C: a dg o nha a
    E: uh
    E: e di choi ve rui ah?
    C: troi mua ma nen e o nha
    E: e ko xem TV ah?
    C: e van dg xem
    E: co gi hay ko?
    C: cung ko co gj hay
    E: e ne, hum wa e di choi voi a X ah?
    C: hjí
    E: sao e lai cuoi?
    C: vi bun cuoi thoi
    E: e bun cuoi gi?
    C: e cuoi tren tv thoi
    C: a ko xem tv a
    E: troi, e co thay ai vua ngoi may tinh vua xem TV ko?
    C: the dg xem gj day
    E: e hoi a ah?
    C: vang
    E: e phai noi ra la "the a dag xem gi day" chu
    C: o e wen viet thjeu
    E: a dag doc bao va chat voi may nguoi ban
    C: a vui nhj
    E: cug vui, nhung chac ko bang e
    C: sao lai ko bang e
    C: e ko hjeu
    E: e xem TV, roi cuoi voi a tren YM, ko vui hon a ah?
    C: kn phai vay dau
    E: o dung vay ma, e vua cuoi voi a truoc do, a hoi thi e bao la cuoi tren TV
    C: a co thjch troi mua ko
    E: tuy tung luc
    E: con e?
    C: the gjo thj sao
    E: sao e hoi a vay? co van de j ah?
    C: ko co van de gj dau.tai lau lm roi hm nay troi mua to wa
    E: the e co thick troi mua ko?
    C: troi mua cung thjch ma
    E: the e co thich di duoi troi mua ko? Lang man phet day
    C: e chj thjch di 1mh thoi nhung phai bun thj moi thjch di
    E: tai sao lai ko phai la 2 nguoi ha e?
    E: e lam gi ma tra loi cham ri ri the?
    C: hjí thong cm cho e di tre dt ma
    E: e ne, cho a hoi cau nay nhe?
    C: a hoi di
    E: e da yeu bao gio chua?
    C: e y roi
    E: hoi hoc chuyen nghiep ah?
    C: vang
    E: e va nguoi ay ko tien xa hon dc ah?
    C: nhung chj la thjch tham ho thoi
    E: e noi lai xem nao, a ko hieu
    C: ho dau co biet e thjch ho dau
    E: nghia la e yeu don phuong ah?
    C: dung roh day
    E: ah, a hoi them 1 cau nua nhe?
    C: vang a *****i di ko sao dau
    E: a X da ngo loi voi e chua?
    C: sao a lai hoi e vay
    E: a hoi de bit
    C: a X co nhjeu nguoi thjch lm
    E: e ko mun tra loi thi thui vay
    E: a xin loi
    C: ko phai ko muon tra loi
    E: ?
    C: a X co nhjeu nguoi lm e chj la b binh thuong thoi
    E: e co bit vi sao a X van chua lap gia dinh ko?
    C: e ko biet
    C: a co biet tsao ko
    E: a lam sao ma bit dc
    C: the tsao a van chua lap gd
    E: nhug noi chung, phan lon o do tuoi bon a chua lap gia dinh vi chua tim thay nguoi thich hop
    E: hoac da tim thay nhug ko "cua" dc
    E: hon nhan la chuyen trong dai cua doi nguoi, dau co the ao ao dc
    C: a X chac van muon choi
    C: vang dung roi
    C: kn kho ca doi
    E: sao e lai bit a X van muon choi?
    E: e ban rui ah?
    C: wa cach nc ma
    C: e vua xg ban ti
    E: mua to wa e nhi? keo nay chac het dem mat
    C: vang mua to that day a di mgu chua.
    C: e gjo dg chuan bi day
    E: lat nua a moi ngu, e chuan bi di ngu ah?
    C: vang
    E: vay e di ngu di nhe
    E: chuc em ngu ngon
    C: a ma a X co nhjeu van de lm e cung ko biet noi sao.chj biet rang e voi a X la ban
    E: vay ah
    E: a hoi e may chuyen nay nhe
    E: e tra loi a dc ko?
    C: a X chon cao lm e ko phu hop
    C: a hoi di
    C: e se tra loi
    E: tai sao e lai noi doi a la a X la a ho cua e?
    C: neu la a trg hoan canh do a se noi gj
    C: toh hm day a X nho e dua wa nha sep e
    C: de a X xin vc ho ban
    E: a bit la cug kho cho e khi o trong hoan canh nhu vay
    C: e gt la b a co tin ko
    E: co nhieu loai ban
    E: ma thui
    E: chuyen do ko noi nua
    E: a con 1 cau nay nua e cho a bit nhe?
    C: thoi e ngu day
    C: a hoi di
    E: bme e co noi gi ve a ko? a thay hinh nhu ba e ko thick a thi phai?
    C: ko phai vay dau
    C: bo me e thoai mai km
    C: bo me e ko ban gj
    E: uh
    E: vay nhe
    E: e di ngu di nhe
    E: chuc e ngu ngon
    E: bi2
    C: thoi e thoat day co gj a cu nt chn e
    C: chuc a ngu ngon
    PS: 20 phút sau mới thấy cáo thoát YM.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, còn chuyện này nữa: Lúc tối cáo gọi cho em rủ đi chơi với mấy đứa bạn của cáo vừa lên chơi. Ừ! Đi thì đi, xem thế nào. Em đến nơi thấy cáo đang ngồi uống bia với 2 thằng, trong đó có 1 thằng có vẻ thân mật lắm. 2 thằng đó là lái xe chở hàng đi qua chỗ em. Cáo giới thiệu là quen từ trước, là em của 1 chị cùng phòng hồi đi học, bằng tuổi cáo. Em ngồi uống bia với chúng nó, đợi 2 thằng kia ăn cơm xong thì đi dạo. Trong lúc ăn uống và đi dạo, hầu như em im lặng, cáo có hỏi thì mới trả lời; thỉnh thoảng hỏi 2 thằng kia mấy câu. Thằng thứ 2 thì ko quen cáo, còn thằng thứ nhất thì huyên thuyên đủ thứ chuyện của chúng nó trước đó, nội dung ko có gì đặc biệt lắm, chỉ có điều qua cách nói chuyện em ko có cảm tình với thằng kia lắm. Đi dạo xong, cáo nhắc khéo em về trước đi. Ừ thì về, em bắt tay chào hỏi 2 thằng kia xong thì phé ...
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Haizz, anh đang tính chém, mà dơ đao lên rồi lại thôi ... thôi thì mỗi người mỗi kiếp vậy

    @cậu gì ở trên đấy: nhìn nick của cậu là biết bạn cậu may mắn tới chừng nào rồi
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Có chú nào đọc hết cái chỗ dài dài chat chít trên kia k, cháu hoa hết cả mắt, đọc đc 1 tý đầu. Cơ mà chú này chát chít nhiều với cô cháu làm gì. Dẹp hết đi, kệ cm cô cháu đê
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có phải bạn nhắn gửi tới tớ không nhỉ?[:P]
    Nếu bạn hiểu nick của tớ theo đúng nghĩa mà cách đây một số năm khi tớ lập nick này, thì sẽ biết là bạn tớ may mắn tới chừng nào.:))
    Bởi tớ quen nói thật, chứ không có thích chém. Nên không có đao, cũng chẳng có kéo, cưa hay dùi, đục... gì. Khỏi phải giơ lên rồi lại hạ xuống.
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cưa gái như thế này thì rất là phí cơm gia đình.
    Từ đầu đến cuối mắc không biết bao nhiêu là sai lầm.
    May cho cậu là đứa con gái đang bơ vơ + khá bấn vì yêu đương nó mới cò kè như thế, chứ có giai tầm tầm bậc trung theo là cậu out từ lâu rồi.

    Các sai lầm cơ bản, trầm trọng:

    1- Quá vồ vập, nóng vội. Cáo nó không quá mệt mỏi vì mức độ xoắn xit thế này là sức chịu đựng cực cao rồi.
    2- Chưa có cái gì đã đến ngồi đực mặt nhà nó, trên đời này không thiếu chỗ để đi. Cái này còn tai hại 100 lần hơn tỏ tình, vì đến ngồi nói chuyện với phụ huynh thể hiện không những muốn yêu mà còn muốn cưới. Thật gái coi không khác gì con DOG, dù mình có là GOD.
    3- Cưỡng ép gặp mặt, không hẹn hò tự nhiên đến nhà chơi, thật làm cho gái cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đã thế nó nhắc nhở mấy lần là anh đến phải gọi điện trước mà không nghe. Thật cậu này đúng là quá gà, nó không phi cho cái dép vào mặt là may, cậu có hiểu thế nào là kiểm soát, cưỡng chế, tù túng???
    4- Hành động theo dõi để nó phát hiện ra, cho thấy là cậu bị hoang tưởng, khi cậu và gái chưa có 1 cái gì như thế cậu làm thế là có phần bệnh lý, gái nó không trốn chạy là may phúc 70 đời rồi.
    5- Đối đáp hành xử như công an lấy cung tội phạm, tạo không khí căng thẳng, mệt mỏi, ức chế.
    6- Trong đoạn hội thoại thì không được 1 câu ra hồn, liên tiếp hỏi về thằng địch để lộ ra sự sợ hãi, ngại, nóng nảy sợ mất..v.v.v.v. yếu kém so với thằng kia nên phải liên tiếp hỏi han về địch thủ, gái nó rất mực cảm tình ban đầu cũng phải vái lậy.
    7- Toàn cục cậu đúng là một trường hợp gà vô đối rồi, vì sao, đã mò vào đến đây phải bỏ công ra mà đọc, trong này có rất nhiều bài có giá trị, để làm sao mình cũng ở trình độ mức tối thiểu??



    Tuy nhiên phải thừa nhận con này một là bấn giai quá mức, 2 là cũng có chút cảm tình với cậu, chứ không thì nó chạy cậu như chạy sida từ lâu rồi, ai đời có cái kiểu đi cưa gái như đi tra tấn gái toàn diện từ thân thể đến tinh thần như thế này.
  8. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    phân tích của Sunny_boy về các sai lầm trong trường hợp này khá chuẩn.
  9. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bỏ đê
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên thật chú chủ topic không nên bỏ

    Nếu cái gì thấy khó nhằn cũng bỏ, không đào sâu suy nghĩ thì không tiến bộ được đâu, cưa gái hoặc nói rộng ra, các lĩnh vực khác từ chơi thể thao, công việc,....... có tư duy đúng thì ắt gặt hái sự tiến bộ, chỉ là mau hay lâu hơn thôi

    Chú có ý thức lên đây hỏi cũng thể hiện chú đã nhận thấy sự bế tắc của mình và bắt đầu đi vái tứ phương để tìm kiếm rồi

    Các lời khuyên và sai lầm ra sao thì các ông khác cũng nói rồi, chú cứ từ từ copy&paste mà đọc rồi sửa chữa dần dần

    Các đồng chí trên này không ai cưa gái lần đầu mà không vấp phải sai lầm đâu, nên có thất bại trong ca này thì cũng bình thường thôi, đừng thất vọng vì lần này.

    Riêng anh thì anh cảm nhận chú và gái này chưa hợp nhau đâu, chú thì gà quá, con kia thì cáo rồi. Vênh nhau về mặt nhận thức và hành xử như vậy thì có cố ghép lại với nhau vì mót cưới + bấn zai thì trước sau gì gái nó cũng chán thôi. Lúc đấy mà lỡ cưới nhau rồi thì chán... đ**éo thèm chết.=))

    Một thời gian nữa chú lên lv rồi thì chú và gái lại hợp. Chú có thể cưa và sống hạnh phúc với 1 gái khác đại loại thế này. Lên lv nữa thì có khi chú lại chán loại này mà mò lên loại gái cao hơn không chừng... lâu hay mau tùy khả năng của chú.

    Anh khuyên chú nên bỏ ra khỏi đầu cái suy nghĩ muốn lấy vợ đi, đó là căn nguyên của hàng loạt sai lầm. Chú muốn nhanh thì phải từ từ thôi, hiểu chửa.

    Ví dụ từ từ là thế này, lúc nào đang trên mạng mà gái nó gọi chát ý, chát với nó 2-3 phút thôi, rồi làm 1 câu: Tạm thế nhé, anh bận đi uống bia với bạn đây, có gì chát sau nhé[r2)]. Thế có phải là có khí phách nam nhi không:)), các lần sau tiếp tục thế, cứ lấy lí do karaoke, tẩm quất, mát xa, cà la xí muội gì đấy tùy chú>:)" border=0 alt="" src="/images/smilies/19.gif" smilieid="27">. Lần sau thấy nó ol thì lơ mẹ nó đi, cho nó phải gọi mình trước, nếu nó vĩnh viễn không gọi thì cho đi luôn.

    Gái nó thấy bị hắt hủi vậy thì nó phải vắt chân lên trán suy nghĩ về chú, tại sao chú lại thế và tạm thời quên thằng kia đi....., thế là chú thành công bước đầu rồi đấy.

    Tạm thế đã nhé, chú cứ làm độ 2-3 phát thì lại lên đây hỏi bài tiếp.

    Trong lúc thực hành bài này thì không ngừng trau dồi các bí kíp trên forum, hiểu chửa. Nhưng cấm áp dụng bừa bãi, kẻo tẩu hỏa nhập ma thì bỏ mịa, chú làm giáo dục thì cũng biết, trẻ con lớp 1 thì mới chỉ được phép làm cộng trừ thôi, tích phân với hàm mũ... thì chú phải đợi lớn đã nhé.

    Ở VN này, phần lớn các chú thần đồng thì cuối cùng đ***éo đi đến đâu cả.

Chia sẻ trang này