1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu chậm liệu có được uống nước ... trong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tredangnga, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. life1usd

    life1usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    44
    Đọc topic này buồn cười quá không ngủ được. Ca này giống ca của ông bạn thân của tôi ngày trước. Hồi ý tôi làm chân gỗ cho nó thành ra mình cũng thành Gà gỗ, bực hết cả mình. Nhớ đợt Valentine còn cho bạn vay tiền để mua hoa tặng nó, giờ đã trả đâu. Sau đó con cáo đó chọn 1 anh bộ đội để thịt (chắc gà bộ đội luyện tập nhiều nên chắc thịt, lại có súng dài). Bây giờ chồng nó đi đảo suốt, thấy bảo 6 tháng mới về 1 lần, mà tình hình biển đảo đang căng thẳng thế này... Trời có mắt.
  2. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Em đã theo lời khuyên của 1 số bác định dùng con cáo già này để nâng trình nhưng nó cũng quái, chắc đánh hơi thấy ý định của em nên nó lơ lun. Vậy nên em chuyển sang ý định phá đám nó và thằng anh họ đểu kia ...
    P/S: Em đã kiếm được con cáo mới, cáo này em quen đã lâu, bản chất cũng chân thật như em ... Sẽ vận dụng những kiến thức có được do bị các bác ném đá để thịt. Rất cảm ơn các bác đã tư vấn.
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    bác tuổi gì đòi dùng nó để nâng trình của mình, từ đầu em thấy nó xỏ mũi dắt bác đi như dắt con trâu đi cày, em thấy thương bác và căm con cáo kia lắm
    Cái này thì bác càng không đủ tuổi với nó mà chỉ càng làm trò cho chúng nó cười thôi.
    Theo em thì bác treo ngay cái biển The end to đành và rút lui trong danh dự đi bác, ko cay cú, ko oán hận phải tỏ ra mình là 1 thằng đàn ông bản lĩnh, phải tỏa sáng trong huy hoàng trước khi vụt tắt mới đc, phải cho con cáo già kia thấy nó cũng éo là cái gì cả, bác đến với nó = tình cảm chân thành mà nó lại còn chủ động đùa giỡn với tình cảm của bác thì bác phải cho nó thấy rằng bác đến được thì đi cũng được. hãy trách mình rằng tại sao gà thế để nó chăn và đêm về vắt tay lên chán nghĩ lại các tình huống cộng lên trên này trau dồi học hỏi bí kíp của các sư huynh đệ để thấy được đâu là cái đúng đâu là cái sai của mình để rút kn lần sau đỡ phải làm gà.

Chia sẻ trang này