1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu & Chó

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bandmaster, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bandmaster

    bandmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trâu & Chó

    Tiếp theo chủ đề của Lonely13 "Cún có yêu được mèo không". Tôi muốn hỏi mọi người thêm một chút, vậy "cún có yêu được trâu không - 1982 và 1985". Ngày trước có một cô học cùng lớp tiếng Anh với tôi mới hỏi tôi câu như thế này "Cô có con cháu sinh năm 85, mày có người yêu chưa cô giới thiệu cho, được một lúc cô lại bảo là 85 và 82 không hợp. Mình mới đầu cũng đếch hiểu gì. Mãi sau cô ấy nói mới biết". Nghĩ mãi có khi tại lí do này (Kể cũng tiếc, giá như...)
    Người ta thường bảo là khổ như thân "trâu chó". Tôi thì lại rất thích tuổi trâu vì xét về mặt tính cách con trâu là con vật hiền lành, dễ bảo (Nếu người bạn gái cũng vậy thì tuyệt quá còn gì). Về công việc thì con trâu là con vật làm lụng siêng năng, ngày làm tối về chuồng. (sau này lập gia đình mà có cô vợ tuổi trâu thì tốt quá còn gì, nó cứ xong việc công sở là về nhà lo cho gia đình). Tuy nhiên trong việc vệ sinh, xét về mặt nghĩa đen thì con trâu không được sạch sẽ gì cho cam (về điểm này có lẽ là không hay rồi, nếu ai không may phải "con trâu" như thế này là hỏng, lại đổ tại số).
    Đây chỉ là một số ý kiến chủ quan của tôi, chắc các ông bà "bói toán" lại suy theo kiểu khác. Mọi người cùng cho quan điểm nhé.
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bảo 82 với 85 tuổi thì không hợp nhưng mà về mệnh thì lại hợp thì phải. Thấy mọi người nói thế... nói chung là hix chả hiểu dạo này mình thế nào nhưng nhìn thấy em 85 nào ở ngoài đường cũng thấy long lanh thì phải.
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehe, nói chung hợp hay ko còn do tính từng người, nhưng tớ thấy cậu nhìn ai cũng hợp hay sao ý....
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Tớ chẳng tin vào mấy chuyện này. Anh chị tớ tuổi chuột và mèo ấy thôi, nhưng mà chị dâu tớ tuổi mèo vẫn sợ anh tớ như phép. Vẫn hợp nhau như thường. Căn bản là có yêu nhau ko hay thôi. Với lại nếu là phân tích kiểu trâu với chó, thì cho rằng con trâu là đầu cơ nghiệp đi, có cơ nghiệp rồi, chó giữ nhà, tha hồ mà giầu . Nếu yêu rồi, thì tuổi nào cũng hợp hết.
  5. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Thiên chúa giáo chẳng quan tâm về tuổi tác đâu,bạn có theo đạo nào đâu mà phải xem tuổi để yêu.Như vậy thì cần xem lại tình yêu đó là yêu cái gì thì tốt hơn.Gặp nhau hợp thì yêu và yêu thì khó lắm nếu không giữ gìn và vượt qua thử thách thì dễ xa nhau lắm.
    2 đứa mình một Nhâm tuất ,một Quý hợi.Nếu bảo tuổi này 3 lần đò thì không yêu nữa vậy.
    Yêu là ở tim chứ có phải ở miệng đâu nhỉ.
    Quý những gì đã có và đang có bạn sẽ thấy hạnh phúc,kiểu như phải biết mình là ai.Là vua cũng vẫn có tim mà.
    http://thitruong.ttvnol.com/f_363/615651/trang-6.ttvn

  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà mình bắt mình phải lấy vợ sinh năm 85. Thử hỏi có phải hợp không nào ?
    Mà tóm chung lại tớ thấy mấy em Trâu dễ xương lắm, mà còn có nhiều tình củm lắm lắm ! Các bác thử gặp mà xem !
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hồi trước tớ thấy bọn 85 cứ chíp hôi thế nào ấy, chẳng nói đâu xa, cách đây vài năm thôi, nhìn thấy mấy đứa 85 chạy loăng quăng trong ttvnonline này thấy cứ nhãi nhép là
    Vèo 1 phát chúng nó cũng lớn cả rồi. :-) Dạo này mình quen nhiều em 85 phết... Nói chung nếu thích là phải nhích, vậy thôi, tuổi tác quan trọng giề. :-?
    Chưa nhích được như mình nên phải lăn tăn thôi. :-D Cậu nào nhích được cứ nhích đại đê.
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    đâu, em hỏi nhiều roài, thấy bẩu 85 & 82 là đại xung đại khắc đấy ạ hic, mà cái title nghe nó chả được hay ho như kiểu "Kún & miu" nhở
    ấy là nói thế chứ mà thích rồi đúng là ko thể ko nhích được ạ
  9. romano51182

    romano51182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em thấy đức năng thắng số,sợ gì chứ.Các cụ thì mê tín muốn con cái lấy được người hợp tuổi.Nhưng cứ thực tế mà e chứng kiến,hợp thì hợp tuổi thật đấy nhưng cuối cùng thì....ngỏm!!!
    Quan trọng là hợp mà đã hợp thì múc luôn, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót đúng không các bác!!!!

  10. bandmaster

    bandmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, câu nói của đồng chí này rất hay. "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Vậy thì tôi có quyết định của mình rồi. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhé. Số má có là cái khỉ gì đâu, quan trọng là do mình phải không

Chia sẻ trang này