1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hi, mấy hum fải đi ctác, chẳng vào được Nét niếc gì cả
    @mrkool: Hihi đấy nhé, vậy là anh sai trước em rùi nhé . Mà các cụ thì nói một đường, anh lại hiểu một nẻo như thế, các cụ nói thế cũng đã là 0 đúng rùi, anh thì lại còn sai hơn cả các cụ . Anh yên tâm đi, các cô gái tuổi ngựa và các chàng trai tuổi dê cũng cực kỳ nghiêm chỉnh như các tuổi khác cả thôi .
    Tuỳ anh thế nào cũng được ạ, có anh vào động viên thế này là em vui lắm rùi
    @ naga8355: Cảm ơn em nhé, thế ông chú của em có người iu chưa? Hihi em giới thiệu thế là chị yên tâm rùi, nhưng cứ fải hỏi thêm cho chắc. Hum nào chị gọi điện cho em nhé
    @greedypeasant: Cái công cuộc tìm Cọc của Trâu cũng vất vả quá hén, chả kém gì cảnh Cọc đợi Trâu cả . Cái Cọc free mà Trâu đã nhìn thấy bên kia sông ý, có thể là do đợi Trâu cả cuộc đời cho đến khi mục như thế đấy, thế mà vẫn chả thấy Trâu tìm về, thật là .... Chả biết Cọc này có fải chờ đợi đến thế 0 đây .
    Mà Trâu ơi, Cọc đây nè, sao Trâu cứ fải đi tìm tận đẩu tận đâu thế
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tâm sự chút nhé, hum nay tự nhiên lại thích tâm sự, lâu rùi chả được buôn dưa lê với bọn bạn bè nên cú thích nói loăng quăng một tẹo .
    Hôm nọ về nhà, tự nhiên thấy mẹ bảo:
    - Con vào bếp mà xem
    - GÌ thế hở mẹ?
    - Cứ vào đó mà xem.
    Ừa thì đi vào xem thử coi có gì hay ho mà mẹ cứ bắt xem thế. Oạch, tự nhiên thấy một mâm trầu cau bày biện rõ cẩn thận để trên bàn. Quay ra hỏi bố mẹ:
    - Cái gì đấy bố mẹ ơi?
    - Àh trầu cau của bác P mang tới, bác ý bảo "Xin fép cho cháu H nhà tôi tìm hiểu cháu H nhà ông bà"
    - Ơ thế nhận thế này thì ... có nghiêm trọng lắm 0 ạ?
    - Yên tâm đi, ai người ta đã thèm rước cô đi đâu mà lo. Người ta chỉ bảo là tìm hiểu thôi mà. Đấy bác ý là bạn của bố đấy, cư xử thế nào cho fải fép đấy nhé.
    - Vầng ạ, dạo này con fải đi ctác nhiều, chắc lâu lâu mới lại về nhà, hihi bố mẹ cứ bảo anh ý tìm hiểu cô khác đi nhé. Mà con là fải yêu con mới cưới đấy, bố mẹ đừng có mà cứ lo quá rùi lại tống khứ con đi linh tinh nhé , con 0 chịu đâu .
    Hix thế đấy, cái ông anh kia thật là buồn cười. Tới nhà chơi được vài buổi, ngồi nói chuyện được 1 lần, mà cứ như mặt trăng với mặt trời ý thế mà lại bày đặt thế này có fiền 0 cơ chứ .
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tin vui roài đấy chứ. Chúc mừng diff. nhé
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  5. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cái cô nàng difficultgirl này , bao nhiêu trâu đến tìm rùi mà vẫn chưa vừa ý ai sao.............
    hic bây giờ cọc toàn cọc kiêu thui ,có cả trâu kiêu nữa...mấy cái chuyện trâu đi tìm cọc - cọc đi tìm trâu là câu chuyện muôn thủa.
    Cô nàng khó tính à ,hay là đến câu lạc bộ trâu cô đơn tìm coi có khi lại kiếm được một con trâu bự xinh.........
    nếu may mắn sẽ tìm đúng tui , hi` chắc ..... lắm !!!
  6. mrkool

    mrkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ, cái kiểu này thì "em" Ngựa này phải hơn mình đến dăm bảy tuổi cũng nên! Chết, vô phép phải tội với chị rồi!
  7. greedypeasant

    greedypeasant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tinh hình của Difficultgirl cũng nặng rồi đấy! Ai lai noi chuyện với người ta mà như mặt giăng mặt giời thì cũng không ổn tí tẹo nào đâu. Ôi trời ơi! tại vì Cọc khó tính quá ấy mà... Mà các cụ cũng muốn you xuất chuồng lắm rồi đó. Chứ để ... bom nổ chậm trong nhà thế này cũng không ổn.
    Thôi thì Trâu đây cũng đang đi tìm cọc mỏi mắt, chùng gân, mỏi gối đây này. Cọc đấy không biết bắt Trâu hay sao nhỉ???? chứ Trâu này muốn được buộc vào cọc mà không được này...he he heh heh he
  8. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ùh, vậy là Diff có tin vui.
    ơ, nhưng mà đọc tin vui sao lại có người buồn nhỉ?
  9. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Oài, mấy hôm bận quá, phù....mệt....
    Hix...tớ đang buồn não nề đây, vui gì đâu cơ chứ. Tớ thì chẳng khó tính tẹo nào cả (dễ tính là đằng khác ý chứ), nhưng quả thật là cái ông anh này 0 hợp với tớ tẹo nào nên tớ mới kêu ca thế đấy chứ, nếu mà hợp á thì khỏi fải nói tớ buộc luôn . Đằng này, ngay từ tính tình đã khác nhau một trời một biển rùi. Anh đó thì lúc nào cũng comple, ca la vát đàng hoàng, sơ mi trắng tinh, đầu thì vuốt keo bóng nhoáng, giầy dép cũng bóng loáng luôn.... đại khái nom bảnh bao quá đến fát sợ luôn. Tớ thì thậm chí thỉnh thoảng có bị bắt mặc mấy cái bộ đồ kiểu công sở là cũng thấy ngán rùi ý chứ đừng nói tới kiểu cách này nọ , thế nên thích anh nào vừa vừa thôi, đôi khi có hơi lôi thôi lếch thếch một chút cũng được , thế cho thoải mái , chứ mấy cái ông anh bảnh bao thế kia e cũng hơi ghê .
    Huhu ... tìm mãi mà vẫn chả thấy Trâu đâu, thất vọng quá cơ. Mấy anh Trâu vào đây toàn chỉ để an ủi tớ thôi, nhưng tớ cũng vui lắm, thanks tất cả các Trâu nhé . Có Trâu nào vẫn đang đi tìm Cọc thì cứ thử tìm tới tớ đi nhé, nhỡ đâu lại đúng là của nhau thì sao , mà 0 đúng thì tớ giới thiệu cho mấy em Cọc khác là em úm của tớ, toàn em xinh tươi trẻ đẹp chứ 0 già nua xấu xí như tớ đâu .
    Vẫn đợi Trâu đấy mà chả thấy Trâu đâu, buồn quá huhu
  10. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn tìm lắm, nhưng vẫn chưa đưọc Diff đưa đường chỉ lối này.

Chia sẻ trang này