1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Yes, rất vui được gặp chú Heo Sài Gòn, em đang ở HN àh, cho chị số mobile đi, lúc nào rảnh chị hẹn hò với em hén [;). chị sẽ dẫn em đi lòng vòng Hà Nội để tham quan . ÀH mà chị cũng sắp vào Sài Gòn ctác đó, có gì lại hẹn hò với em để em dẫn chị đi chơi với nhỉ, hihi
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @pre_tax: Ui đừng hiểu lầm thế, ấy là tớ chỉ nói thế thôi mà, có kén chọn gì đâu, với cả nói thật là tớ cũng .... dốt lắm , mà đầu cũng 0 to lắm đâu, tớ thấy mấy anh Trâu giỏi ơi là giỏi ý, anh nào cũng có cái đầu hơn tớ (to hơn nè, thông minh hơn nè, cao hơn nè ), ấy biết thỏm thế rùi nên tớ mới yên tâm mà đưa vào cái lý tưởng của tớ thế đấy chứ. Tớ 0 thích làm "bà cô" đâu .
    @ imlangdemhanoi : Cảm ơn anh đã cho em thông tin kỹ lưỡng về đặc tính của các Trâu ở mỗi miền như thế nhé, bạn anh nghiên cứu kỹ quá hén, em chưa bao giờ tìm hiểu về các đặc điểm này (thôi để lúc nào cần thì tham khảo sau ). Em thì chỉ thích Trâu Việt Nam thôi anh ạ, vậy anh xem có thể tìm giúp ẹm được không nhé. Được anh động viên và giúp đỡ thế này thật là xúc động , thank anh again
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi nói rùi mà khunglong lại quên àh, tớ bảo là tớ 0 có tiêu chuẩn gì cả, ấy là cũng chỉ nói qua về Trâu lý tưởng thui (mà để đạt được thì cũng rất dễ dàng đấy thôi ).
    Vậy Trâu có điều gì cần hỏi thì cứ interview tớ đi, tớ sẽ trả lời đầy đủ
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phù....mệt quá, mệt quá, lại fải làm tiếp. Hixhix .... giá mà tối về có Trâu tới đón thì khoẻ biết bao .
    Hix fải đi măm đã rùi lại làm tiếp, huhu ... mệt đến die mất thôi
  5. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ko em, vẫn ở Sài Gòn. Khi nào chị vào Sài GÒn thì phonr cho em nha. Khi nào chị vào thì em dẫn chị đi 1 số nơi coi chị thích ko ???
    Số mobile của em nè 0909212483, chị nhớ nói tên và nick chi khi gọi cho em nha, tại em sơ ko nhớ chị là ai đó.
    Hy vọng sớm gặp chị ở SG
  6. thanh_longkt

    thanh_longkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào "cọc"!
    Cái topic của cọc nghe cũng hay hay đấy, lên
    Có một vài nhận xét về cọc nghe:
    - một là cọc biết nhiều quá, như vậy sẽ già trước tuổi đó
    - hai là cọc có tài hùng biện kha khá nhưng mà như vậy thì các trâu nó biết hết ruột của cọc rồi
    - ba là cọc là hiện thân của một trâu nào đó không chừng bàn việc cho anh em tham gia cho vui? và kiếm điểm gold gì đó ?
    bye!
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @Taro_misaki: yes, hẹn gặp em ở SG nhé.
    Hihi chào thanh_longkt, bạn nhận xét về mình ngộ quá hén . thanh_longkt àh, tính tuổi ra thì tớ già lắm rùi đấy (gần 30 rùi) nói năng thế này còn đang bị mọi người chê là trẻ con suốt đây, cũng tức lắm ý chứ, nhưng mừh 0 biết thay đổi thế nào cho nó già hơn , thôi thì kệ vậy, ai iu được thì mới là hay đấy nhỉ . Thế nghe cách nói năng này thanh_longkt đoán tớ bao nhiu tuổi dzậy?
    Hihi 0 fải là tớ hùng biện đâu, đấy là tớ chỉ trả lời các Trâu thui đấy chớ, cũng đang muốn có Trâu nào hiểu được lòng ... ruột tớ mà iu tớ đây , chứ cứ im ỉm thì chả ai hiểu được rùi lại chả có ai iu thì .... ế chết
    Úi, nghe giọng nói dịu dàng đầy nữ tính thế này mà thanh_longkt lại bảo tớ là anh chàng nào đó mạo danh àh, hehe girl xịn đấy (ko mạo danh, ko chuyển đổi...)
    Được difficultgirl sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 26/02/2005
  8. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện những người xung quanh, một số người khuyên tớ "Sao 0 để ý xem nhỡ đâu duyên số ở ngay bên cạnh mình thì sao?". Ừmmm nếu có thì chắc là .... nó cũng "vồ lấy nhau" rùi ý chứ, cần gì fải đợi đến giờ mới để ý . Ừa mà mấy ông bạn cũ, mấy ông đồng nghiệp chơi cùng ý cũng khá hợp nhau đấy, ngồi với nhau là cũng chuyện trò rôm rả lắm ý, ấy thế mà cũng chả iu được, thế mới lạ
    Ví dụ một thằng bạn thân nhất của tớ, thân tới mức mà thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với nhau tớ có thể tâm sự "Ấy này, có một anh thế nọ thế kia, anh ý thế này thế kia, tớ cảm thấy thế này thế kia với anh ý...vậy ấy bảo tớ fải làm thế nào?" , ấy thân thế đấy. Lâu lâu 0 gặp nhau, nó hỏi "Dạo này có j mới chưa?", " Hix chả có j mới cả, vẫn kô đơn lắm, chả ai iu cả", nó bảo "Hay là yêu tạm tớ để lấp chỗ trống vậy", "Hehe ý kiến hay, để tớ suy nghĩ nhé ". Ừmmm, iu là khi đi cùng nhau fải nắm chân nắm tay, khoác vai, bá cổ.... hehe mới tưởng tượng tới đó mà đã thấy buồn cười lắm rùi, nghĩ tới cảnh cầm tay thằng bạn thấy ngộ ghê, thôi ko yêu được. Thế đấy, cũng khó thật. Nhưng thôi, cứ chờ "cái duyên cái số" vậy, biết đâu Trâu lại quanh quẩn đâu đây thật ý chứ
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe cái giọng văn này quen quen, trâu trâu cọc cọc. Không biết có phải cô bạn mà mình biết không nhỉ? Tầm tuổi ấy, làm việc ấy, đang ở ấy.
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cọc gần 30 tuổi rồi àh! Có khi cái cọc này giờ là cây tre rập rạm, là nơi an lành của muôn thú rồi ấy chứ! Để nhẩm xem nào, 30 tuổi là tuổi con gì nhỉ? Phải về nhà tra tử vi ... mà Cọc ra đứng cuối sông đi, Trâu đang viết thư chuẩn bị thả chai. [

Chia sẻ trang này