1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nhau 1 tuần mà đã cưới thì cóc tin được, như chuyện đùa vậy.
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế greedypeasant là ai ý nhỉ? Thì có thấy Trâu lên tiếng đâu mà lại trách là cọc 0 đoái hoài, thật là oan uổng quá . Vậy Trâu cho Cọc biết quý danh quý tánh đi nhé, để xem nhỡ đâu lại là người mà Cọc đang đi tìm kiếm thì sao, hihi mà nếu 0 fải thì Trâu gthiệu cho Cọc anh hàng xóm nhé
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @JackSparow: hì thì em thấy các cụ hay ví von thế thì em bắt chước thui mà, anh thì cứ hay vặn vẹo. Yes, anh 0 thích là Trâu thì thôi em 0 gọi thế nữa nhé . Vậy ra anh cũng chưa tìm được một nửa của mình àh, ừa thử xem.... nhỡ đâu 2 chúng ta là một nửa của nhau cũng nên , điều này em thấy vui lắm ý chứ (tìm được cái mà mình tìm kiếm bấy lâu ai chả vui anh nhỉ ).
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa có quyết định chính thức về cviệc, vậy là tháng 10 dự án kết thúc, như thế sau từ tháng 10 trở đi tớ sẽ có thoải mái thời gian để get married , lúc đó chắc cũng hết kim lâu, chuyển sang "kim nhanh" nên cưới được :D. Chả là bố mẹ tớ bắt tớ fải dứt điểm trong năm nay, ko có câu kéo thêm thời gian nữa, cả nhà ghét nhìn thấy mặt tớ lắm rùi , đi tới đâu em tớ nó cũng fải rêu rao lên là "Nhà em có bà chị ế chồng", hmmm thế có tức 0 cơ chứ. Ừmmmm vậy nên hôm nay tớ chính thức thông báo: nếu ai có ý định cưới vợ trong năm nay mà chưa tìm được đối tác thì cứ thử liên hệ với tớ xem, biết đâu lại có duyên có số nhỉ . Tớ cũng quyết định rồi, ai yêu tớ là fải nói tới cưới xin, nếu 0 thì tớ 0 iu, hehe sợ thành bà cô lắm.
    Tớ 0 fân biệt tuổi tác, trước đây thì cũng cứ nghĩ các chàng trai kém tuổi thì rất là trẻ ... hì hì nhưng giờ thì 0 nghĩ thế nữa rùi, tuổi tác chẳng quan trọng, quan trọng là có hiểu và yêu thương nhau 0 thôi . Yên tâm đi, ai còn đang học mà chưa đi làm thì tớ sẽ nuôi ăn học , thì vợ Tú Xương xưa chỉ buôn bán mom sông mà vẫn nuôi đủ 5 con với 1 chồng đấy thôi , he he chả nhẽ lại ko bằng 1 fần của bà ý àh, vậy nên chịu khó vất vả, tằn tiệm thì chúng ta vẫn có thể sống được qua ngày mà . Àh nhưng giới hạn tuổi tác vẫn là 18 - 50 nhé.
    Vậy nhé, YÊU LÀ CƯỚI, có ai hưởng ứng thì vô đây tiếp tục bàn bạc với tớ nha. Hoàn toàn nghiêm túc đấy, tớ dạo này ít đùa rồi (hình như dấu hiệu của tuổi già đây )
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Bàn đến iu là fải nói CƯỚI ah? Nghe chừng căng thẳng quá zậy.
    Thật ra anh giai nào U30 (upper 30) nói đến yêu là cũng đòi cưói hết mah.
    Như mấy đứa bạn mình, cả wen cả iu cả cưói chỉ trong vòng 6-7 tháng. Vẫn thấy HP.
    Trong lúc chờ đợi, diff ngồi ngêu ngao bài này zậy:
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ vẫn chưa thấy
    Nửa của tôi ơi anh là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông thành phố đã vào đêm
    Sân cỏ gốc cây họ từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể một đời này không thấy
    Nếu không có anh tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có cả trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của ai
    Thì thượng đế xin đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi tìm anh vâng tôi sẽ tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau...
    Chúc diff thành công nhé. Hôm trước định giới thiệu 1 đ/n lên đây nhưng xong rồi mới thấy không hợp tuổi nên thui.
  6. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    nói thật cứ như đùa, đùa cứ như thật, biết thật hay đùa chết liền
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @ skept82: Cảm ơn em nhé, bài thơ đấy hợp với chị lắm, chị đang ngồi nghêu ngao nó đây, chả biết fải đọc nó tới bao giờ nhỉ
    cloudewalker àh, nghiêm túc thế mà bạn lại bảo thật như đùa . Cứ thử đi, đảm bảo 0 chết đâu
  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có vẻ "mót" lấy chồng lắm rồi, sao không sang mấy cái topic của hội độc thân ấy, nhòm xem có anh nào hợp ko thì " cảm" luôn.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn quen quen, không biết có phải đụng nhau chan chát trong topic trà nước ngày xưa không? Bạn không tin cũng đúng thôi. Vì chính tớ nghe cũng thấy... không tin. Hỏi rõ ra thì đại khái là anh, chị gặp nhau ngoài đời như vậy. Còn lại thì chát chít email thì phải. Hai bên mít chín đến rụng rồi, cuống cuồng hết cả lên. Chưa kể tính anh thế này, tính chị thế kia. Anh tính thế này, chị tính thế nọ. Hì hì. Còn nhiều chuyện khó tin nhưng có thật, từ từ bạn sẽ được chứng kiến mà.
  10. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @difficultgirl
    Thử ư ? sao lại là thử? trong mọi trường hợp anh có thể thử, nhưng đối với tình yêu hôn nhân, một việc trọng đại của đời người thì anh ko dám thử và sẽ chẳng bao giờ thử. Nếu có sự lựa chọn thì anh sẽ chọn dứt khoát một người nào đó phù hợp với mình để sống hạnh phúc trọn đời. Anh đang phân vân liệu ngừơi đó có thể là em không nhỉ.
    Jack Sparow

Chia sẻ trang này