1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @ Vitieubao: Hihi cái tính tớ nó thế đấy, chứ 0 fải là do già và ế mới thế đâu
    @Manh Ha: Hix bạn lại hiểu rất sai về tớ rùi, tớ 0 có kiêu hay là cành cao cành thấp tẹo nào đâu (hì hì nếu mà có như thế thì có mà còn ế dài dài ý chứ ). Ừmmmm cũng 0 fải là tớ già rùi mà mót lấy chồng (úi trùi, nghe cái từ này thấy nó cứ thế nào ý ), lý do là vì gia đình, họ hàng, bạn bè, bà con lối xóm, bà con thân thích .... ai cũng cứ giục tớ loạn cả lên, làm tớ cũng hơi cuống , với lại lý do chính là quả thực tớ cũng sợ ế chồng lắm nên mới quyết định đi tìm thế này đấy chứ. Hix nghiêm túc như thế này mà bạn lại bảo tớ là đang lừa, huhu...., yên tâm đi, tớ thật thà chất fác nhất đấy, chả có lừa đảo bao giờ đâu
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Àh còn cái lý lịch của tớ thì tớ cũng đã sơ sơ qua rùi đấy (mà cũng rõ ràng rùi fết đấy chớ nhỉ ), cái có dấu đỏ thì chưa sờ ken được nên chưa đưa lên đây được, các Trâu thông cảm nha
  3. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    À, vậy là anh hiểu dc một phần ý em rồi, hóa ra là chỉ thử việc này chứ không thử việc kia. mà thử xong rồi thì tiến tới là tiến tới đâu ? hic em xui anh tiến tới chỗ hòn tên mũi đạn là ko chịu đâu á.

    Jack Sparow
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @ JackSparow: Ồ, vậy là anh đã hiểu ý em rùi đó (hihi thế này liệu đã sắp sửa ... tâm đầu ý hợp chưa nhỉ ). Dạ còn cái vấn đề, thử xong rùi tiến tới đâu thì thực tình là em cũng chưa biết anh ạ (hix anh cứ hỏi khó em thế ), bởi vì nào đã có ai dám thử đâu hả anh mà thử xong thì cũng chả biết có ... dũng cảm để mà tiến tới 0 nữa cơ , thế nên em mới kêu gọi mọi người đó, tình hình là vấn đề này vô cùng nan giải đây .
    hic em xui anh tiến tới chỗ hòn tên mũi đạn là ko chịu đâu á -> Đấy, cả anh nữa chưa gì đã nhụt chí thế thì ... , nếu yêu em thì fải 0 nề gian khó chứ lị hihi , mà thực ra thì em cũng đâu nỡ bắt ai fải tiến tới cái chỗ hiểm nguy như vậy bao giờ đâu
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Huhu.... mùng 8-3 người ta thì thậm chí còn được nghỉ, còn mình thì vẫn cứ fải làm đến tối mịt tối mù thế này có tủi thân 0 cơ chứ
    Mấy thằng bạn hỏi "Thế có cần tặng hoa 0 tụi này mua cho mấy bông cho khỏi tủi thân ", "Hừh, chả thèm hoa của mấy ông , tui đợi hoa của người iu tui tặng, mùng 8-3 không tặng thì hôm khác tặng cũng được mừh , Trâu nhờ ".
  6. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3, Trâu thì chưa tìm thấy, lại vẫn mấy ông bạn cũ gọi tụ tập để chúc mừng tụi con gái và cũng là để gọi là an ủi bà ế chồng còn lại . Năm nay lại được tụi nó tự tay chuẩn bị bữa tiệc (cũng toàn đồ ăn sẵn chứ có biết nấu nường j đâu ). Hix cứ gặp là y như rằng lại rát tai với bọn nó về chuyện chồng con, lúc nào cũng sẵn sàng tra tấn mình:
    - Thế tiêu chuẩn của bà thế nào thì nói ra thử xem để đi đường tôi nghía xem có ai đạt thì hỏi han rồi giới thiệu cho .
    - Làm gì có tiêu chuẩn gì đâu
    - Thế thí nói làm gì, thế có một vài ông để ý đấy, sao 0 ừ đi
    - Ừa thì tiêu chuẩn là người tốt
    - Đúng là chuối, ối người tốt đấy thôi, tôi cũng là người tốt nè, thế giờ tôi bảo yêu H thì có đồng ý 0?
    - Thì cũng fải có duyên có số chứ lị
    - Hehe đấy, thế mới khó chứ lị. Thôi thế thì bà cứ ngồi đấy mà đợi, còn ế dài
    Ừmmm gay go nhỉ, thế mới chán chứ :. Gặp cái bọn này ngán quá, 0 lúc nào là 0 lôi mình ra mà fê fán, nhưng dù sao cũng fải công nhận mấy ông bạn của tôi quả là cũng tốt thật đấy.
    Vẫn chả có Trâu nào nữa nhỉ, thôi thì cứ đợi vậy, ngồi nghêu ngao patience của G&R cho đỡ sốt ruột
    Guns N'' Roses
    Title: Patience

    Shed a tear ''cause I''m missin'' you
    I''m still alright to smile
    Girl I think about you ev''ry day now
    Was a time when I wasn''t sure
    But you set my mind at ease
    There is no doubt
    You''re in my heart now
    Said woman take it slow
    It''ll work itself out fine
    All we need is just a little patience
    Said sugar make it slow and
    We come together fine
    All we need is just a little patience
    Patience
    I sit here on the stairs
    ''Cause I''d rather be alone
    If I can''t have you right now I''ll wait, dear
    Sometimes I get so tense
    But I can''t speed up the time
    But you know, love there''s
    One more thing to consider
    Said woman take it slow
    And things will be just fine
    You and I''ll just use a little patience
    Said sugar take the time
    ''Cause the lights are shining bright
    You and I''ve got what it takes to make it
    We won''t fake it
    Aah, never break it
    ''Cause I can''t take it
    ...little patience, mm yeah, mm yeah,
    need a little patience, yeah,
    just a little patience, yeah,
    some more pati..
    I''ve been walkin'' the streets to night
    just trying to get it right
    it''s hard to see when so many around
    You know I don''t like being stuck in a crowd
    And the streets don''t change, but baby the names
    I ain''t got time for this game
    ''Cause I need you,
    yeah but I need you,
    oh I need you,
    woh I need you,
    ooh This time

  7. oneday

    oneday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Việc cọc đi tìm trâu thời nay âu cũng là chuyện bình thường. Nó chứng tỏ cho chúng ta một điều rằng "con trai có giá hơn con gái" và bất kì cô gái nào không muốn ế chồng thì nên sớm tìm chàng nào để buộc đi!
    P/S: Một lời khuyên cho các bạn gái là nên biết tự lượng sức mình. Một cái cọc nhỏ không thể giữ được một con trâu lớn!
  8. Nhlong1976

    Nhlong1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    difficultgirl ơi, mãi bây giờ anh mới biết được thảo luận này, nhưng muộn còn hơn không, Bà già khó tính nhỉ, chúc mừng em nhân ngày 8-3 (đã qua) và tự chúc anh nhân ngày 9-3 và những ngày sau đó - cười.
    Thân mến
  9. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vậy là mấy ông giờ có giá quá, thảo nào tụi tớ đi tìm mãi mà chả thấy đâu .
    Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé, tớ thì cũng có ý định là fải đi tìm trâu to hay trâu nhỏ gì đâu, trâu nào cũng được mà miễn sao hợp với mình là okie, mà khi đã hợp thì 0 cần buộc hay giữ gì cả, trâu vẫn cứ ở bên thôi mừh
    @Nhlong1976: Anh ơi vẫn chưa chưa muộn đâu ạ , từ dạo đó tới giờ vẫn một mình nè. Hihi cảm ơn lời chúc của anh nhé, hix từ hôm mùng 9 tới giờ thấy chán ghê cơ, chả còn được vip như cái hôm đấy nữa
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Một mình
    Một mình giấu tóc vào đêm
    Một mình ru giấc êm đềm ngày xưa
    Một mình nắng, môt mình mưa
    Một mình đi sớm về khuya một mình
    Một mình giữ một bóng hình
    Một mình ôn mối ân tình đã xa
    Một mình hát, một mình ca
    Một mình ép những cánh hoa Sưa tàn
    Một mình với những bàng hoàng
    Một mình với những ngỗn ngang cuộc đời
    Một mình níu, một mình trôi
    Một mình lạc giữa nắng trời vàng hoe
    Một mình lắng, một mình nghe
    Một mình cảm nhận...đỏ hoe mắt rồi
    Một mình chán lắm ai ơi
    Một mình ai nữa thành đôi một mình
    Nghêu ngao bài này mãi chán quá, bao giờ cho có thêm "một mình" nữa nhỉ

Chia sẻ trang này