1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chui

    chui Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!Hiện tui là một trong hai con Trâu to vật đang vật vờ đi tìm cọc.............
    23 mùa cày rồi liệu có mò đến cọc ấy được không thế????
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái, nếu chú muốn lái máy bay bà già (cách đây chừng 5 năm, chủ nhà cũng bằng tuổi Chui đấy)
    Chủ nhà này, "người" mà anh bỏ lại để anh chạy lấy "người" không phải là em đâu, mà là ... hờ hờ.
  3. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú Chúi, Chủi hay Chửi gì gì đấy kày dc những 23 mùa rồi thì còn đâu vốn để mà tìm cọc nữa mà khi tìm dc cọc thì liệu có làm ăn gì dc không ? Làm đơn xin về nghỉ hưu thôi ha ha.....
    @ Difficultgirl
    xem ra đường tình duyên của em cũng biển lận à nhầm lận đận gớm. anh đồ rằng số dép mà "Châu" bỏ lại nhà cô tính ra cũng ối xiền í chứ nhể.
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế 23 mùa cày là bao nhiu tuổi rùi hả Trâu (tại 1 năm hình như là có mấy mùa cày cơ đấy )? Nếu Trâu trên 18 và dưới 50 là Okie rùi
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @ngualuoi: Hihi vậy là anh cũng đã từng bỏ của chạy lấy người cơ ạ? Hehe may quá 0 fải là em nhỉ, thế mà em cứ tưởng chỉ có 1 mình em là .... khiến người ta sợ thế chứ , ai dè cả bạn gái anh ngualuoi cũng khiến anh sợ thế àh .
    @JackSparow: Yes, đường tình duyên của em lận đận thế đấy, hixhix cứ tình hình này 0 khéo 10 năm nữa vẫn chẳng lấy được chồng mất. Huhu...thế thì chán lắm . Vầng, dép trong nhà em giờ nhiều lắm, nhưng em chẳng bán để lấy xiền đâu, em cứ để đó để chờ có Trâu nào bình tĩnh lại mà quay lại xin dép về rùi nhân đó em tóm cổ luôn , hehe lâu lắm rùi mà cũng có thấy ai đủ dũng cảm để quay lại đâu (hay là do biết được cái ý định đó của mình ). Thui thì cứ để đó làm bộ sưu tập dép vậy . Thế anh có ý định đóng góp dép cho em sưu tập 0 ạ? Nói thực là em cũng chán nhặt dép rùi, chỉ thích túm cổ chủ nhân của nó thui
  6. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa chạy ai cả, chỉ chai hết cả cái để ngồi thôi
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là trong 2 ngày thứ 7 và CN được mời dự 6 đám cưới, huhu....thiên hạ nô nức cưới thế này có chán 0 cơ chứ. Gặp lại tụi bạn cũ, nó hỏi:
    - Thế còn cô H này thế nào? Mãi chả thấy mời anh em ăn cỗ gì thế?
    - Àh cảm ơn ấy hỏi thăm, cháu nhà tớ chạy nhảy tung tăng rùi
    - Thôi đừng bốc fét nữa, nhìn cái mặt này là biết chưa có con
    - Hmmm nhố nhăng quá, thế cái mặt ntn thì có con rồi?
    - Đưa tay đây xem nào.
    - Đây, xem cái j cơ?
    - Tay trống trơn thế này mà bảo có chồng rồi àh?
    - Ơ hay nhỉ, ra đường fải cất nhẫn đi thì mới cưa cẩm được ông nữa chứ lị.
    - THôi, già rồi đấy, cưới mau mau đi chứ cô định làm bà cô đấy àh
    Huhu sốt cả ruột!
    Lại tới con bạn
    - Em ơi, em xem thế nào mau mau mà cưới đi không là chị lại có bầu đứa thứ 2 đấy
    - Ừ thì em cứ sinh xong xuôi đi rồi chị cưới
    - Hehe... thế thì lúc đó em 35 tuổi àh, 35 tuổi thì chị gọi là bà dâu chứ 0 fải là cô dâu nữa
    - Em này, nói chị thế, 35 tuổi thì chỉ gọi là bác dâu thôi, cho nó trẻ, gọi bà dâu là chị oánh cho trận đấy
    - Haha...em cứ liệu liệu đi, chị sợ lại 40 tuổi mới cưới thì lúc đó chị gọi là cụ dâu chứ 0 fải là bà dâu nữa
    - Ôi trời! Cô em hư đốn của chị ơi, em mà gọi thế chị ế là chị bắt đền em đấy
    Huhu lo quá !
    Hôm nay đi làm, lại một cậu em mang mấy cuốn album ảnh cưới tới cho mọi người xem. Mình thì biết thừa 2 diễn viên trong ảnh đẹp tuyệt rồi, với lại xem thì chỉ thêm sốt ruột nên kệ, chả ngó ngàng gì nữa. THế mà cũng có yên đâu, lại:
    - Này, em H xem đi rồi mà học tập
    - Dạ thôi, tẹo nữa em xem ạ
    - Fải xem đi, nhìn người ta cưới đông cưới tây thế mà mình thì vẫn cứ nhởn nhơ thế hả
    - Đâu có ạ , em cũng sốt ruột lắm đây nhưng biết kiếm chú rể thế nào ạ?
    - Bà chị ơi, em lo lắng thay cho bà chị đấy - Một em khác lên tiếng
    - Ừa nhiều người lo lắng thay cho chị lắm, chắc vì thế mà chị cũng bớt lo đi
    Phù...chết mất thôi, thảo nào mà mẹ cứ hay lo lắng thế, hix hix chợt thấy mình vô duyên quá
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    gì mà nhộn nhạo như Gặp nhau cuối tuần thế này
    cô em diffgirl này vui tính nhỉ
    co khi chau gai bà gì Vượng Vượng ngoài ấy quên rồi nhỉ
    đùa quá người ta k dám tin đâu, thật thà như a còn bị lừa đây này
  9. ducala_nguyen

    ducala_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban,
    Da lau ko vao TTVN, bay gio vui qua nhi (da hon 3 nam roi).
    Chi toi nghiep, vao doc met qua.
    Chu de nay hay qua nhi. Tui cung la con Trau gia day, dang muon co coc de di ve...
    Em difficultgirl oi, cho tui dang ky duoc ko?
    YM: ducala_nguyen
    Mong duoc tro chuyen, lam quen ban gai, co the tien xa...
    TB: Dung la CNTT, minh la dan IT thoi 1992, vay ma bay gio co ve lac hau voi moi nguoi qua!!!!!
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có ảnh post lên cho anh em nghía phát ....

Chia sẻ trang này