1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    To: Ti_gon
    anh bít nấu mỗi mì ăn liền với cơm rang thêm 1 số món trứng và khoai tây rán chiên bơ nữa em có duyệt không ? ....
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi khổ thế đấy, mỗi lần bạn bè hay người quen mà nhìn thấy mặt tớ là cứ xôn xao cả lên thế đấy, hix... chỉ khiến mình thêm sốt ruột thôi
    Àh tớ là con của bố tớ thôi chứ tớ không có họ hàng j với nhà cô Minh Vượng cả. ĐIểm mà tớ ngưỡng mộ nhất ở cô này là .... hình dáng đầy đặn của cô , hix...cố gắng mãi mà vẫn cứ còm nhom thui .
    Ơ mà tại sao lại bảo là tớ đùa, tớ nghiêm túc lắm đấy, chẳng đùa tẹo nào cả, đừng nghi ngờ tớ thế chứ. Anh thật thà thế mà người ta vẫn chưa tin àh, thế thì anh fải thật thà hơn nữa vào rồi sẽ có người tin thôi anh ạ. Fải thật thà như tớ ý thì mới có người tin chứ
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ngualuoi, bi giờ chúng mình lại nối lại liên lạc nhé , chết...mới đứt có đoạn ngắn thế mà anh đã mờ mắt rùi àh, vậy giờ nối lại cho sáng lên anh nhé .
    TÌnh hình anh dạo này thế nào rùi ạ? (không biết nối thế nào nên em cứ tạm hỏi thế )
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    to các anh Trâu: hixhix rất tiếc là dạo này do điều kiện hoàn cảnh không cho fép nên tớ 0 chat chit gì được, thế nên có anh Trâu nào cũng trong tình trạng giống tớ thì vào đây chúng ta tìm hiểu nhau nhé . Khổ thế đấy, tình hình là rất tình hình thế này mà 0 có được điều kiện thuận lợi hơn để mà tìm Trâu cho nhanh.
    Huhu....stress nặng rồi, đi đâu người ta cũng xôn xao bàn tán, ngày nào cũng lôi mình ra bàn tán...nhức hết cả đầu. Việc gì thì còn giải quyết được, chứ còn cái việc trọng đại này thì không thể tự mình giải quyết được ... huhu.....
  5. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em ơi, em cứ nhùng nhằng thế này thì thể nào cũng vớ phải một con trâu điên. Nếu gần 30 rồi thì nên tìm đại một thứ gì đó đi, bò, dê, gà, lợn nào mà lớ xớ đến gần thì đòm một phát đi rồi cho vô tủ lạnh mà xài.
  6. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, anh mà vào tán tỉnh em trong này thì các thành viên khác biết hết, thế thì anh còn tán ai được nữa.
    Quảng Bình có núi một U
    Đàn ông một vợ còn ngu hơn Bò.
    (Ở tỉnh Quảng Bình có một ngọn núi tên là núi U Bò)
    Thôi, anh em mình tiếp tục tán nhau qua mail như thời gian qua thôi, khà khà, hôm nào rảnh rảnh thì đi uống nước cho hết sì trét.
    Kết bạn để thêm một người
    Nếu mà phù hợp thêm "người" nữa luôn.
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, sao anh lại nói em thế ạ, em có nhùng nhằng gì đâu. Quả thực thì em cũng thích ... dứt điểm lắm ý chứ ạ, nhưng mà... trọng trách cao cả đó thuộc về các anh Trâu cơ ạh , dù gì thì em cũng là fận ... nữ nhi mà anh . Hihi có vẻ cũng hơi lạc hậu nhỉ, chắc tại em thuộc thế hệ 7x cổ điển, nên tính cách chưa được hiện đại như thế hệ 8x, 9x...thế nên là vẫn còn nhát lắm. Có cảm thấy yêu quý ai thì cũng chỉ biết âm thầm yêu, âm thầm nhớ, âm thầm thương thui chứ 0 có dám lên tiếng "Anh ơi, em chấm anh rùi đấy" bao giờ cả .
    Ôi, nếu mà vớ fải một trâu điên (như anh nói) thì cũng 0 có sao cả anh ạ, với em thì anh trâu điên của em vẫn cứ là nhất, hehe tình iu mà lị .
    Hix sao anh lại xui em là tìm đại thế, dù có là gần 30 hay gần 40 thì em cũng 0 thể tìm đại được anh ạ, dù đó là bò, dê, gà , lợn... thì cũng fải hợp duyên hợp số mới sống được với nhau chứ 0 thì ...khổ chết đi được. Mà một mình em khổ thì 0 sao cả, đằng này lại kéo thêm người khác khổ cùng thế thì áy náy lắm ạ, em thì em 0 nỡ lòng nào, thôi thì già cả rùi cũng cứ fải chờ đợi vậy .
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bác ngualuoi voi "girl khó chơi" làm 1 cặp em cố gắng tán tỉnh em Ti_gon làm cặp thừ 2 la hơi bị hay nhờ ....
  9. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi yes, vậy chúng ta lại tiếp tục tán tỉnh qua mail nhế, em sẽ giữ bí mật 0 nói cho cô nào biết đâu , anh cứ yên tâm nhé , àh mà thỉnh thoảng cũng fải hối lộ cái j đó đấy .
    Mấy bài thơ của anh hay lắm, nghe hơi bị ... ghê ghê , làm em suýt nữa thì stress nặng thêm đấy .
    Thôi fải làm việc cái đã
  10. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dear Cọc,
    vì anh thấy em đặt tên của topic là vậy mà, em định đi tìm trâu mà. Nếu là 7X thì kể cũng ghê đấy, trên 3 sọi rồi, nguy rồi
    Dear Cọc,
    cổ hủ quá, lạc hậu quá, phải active lên Cọc ơi
    Dear Cọc,
    Em phải có một setup các tiêu chí cho con trâu của em chứ, nó weight bao nhiêu, height bảo nhiêu vv và vân, chứ có mỗi một chỉ tiêu là nó love em, em love nó thì mơ hồ quá. Ngay cả chỉ tiêu này cũng cần phải có định lượng kiểu như "nó có dám bán xe máy để mua quà cho Cọc", "nó có dám đợi Cọc đến khi coc ngoại tứ tuần" chứ còn chung chung theo kiểu "love together" thì không ăn thua đâu
    Thành kính phân ưu

Chia sẻ trang này