1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimnon_1982

    chimnon_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ối, mụ phù thủy này chắc toàn ăn.... thịt trâu.
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phù```, vừa tới cty hơi sớm nên lại tranh thủ vào đây tìm trâu luôn
    Trùi ui, biết ngay mừh, cọc cũng đâu có bảo là cọc trẻ trung đâu, cọc đã nói trước là cọc cũng cao cao tuổi rùi thế nên trâu đừng có mà chê cọc già, hix thế mà chimnon lại chê tớ, thế này thì .... . Eo ơi, cọc fải cần có nhà tốt, fương tiện cơ giới hiện đại, điều kiện sinh hoạt tốt ... thì trâu mới về với cọc ư, huhu thê thì cọc ứ cần đâu, cọc thì cọc chỉ có "tấm chân tình" dành cho trâu thui .
    Thế nhé trâu yêu quý, cọc vẫn chờ trâu đó
    (hix đang type thì ngắt mạng làm mãi chả post được )
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    to witch141: hihi thế hum qua nhìu trâu lắm hả, hix tiếc quá, dạo này hơi bận nên 0 đi được, vậy lần sau tụ tập thì cho tớ đi với nhé
    to chicken_mos: vì hoản cảnh trâu giờ hiếm hoi quá, có khi tớ fải mở rộng sang cả fạm vi gà để tìm cho hiệu quả hơn nhờ
    Oai, cái mạng củ chuối này, càng ngày càng củ chuối, bực ghê cơ, cứ connect được một tẹo là lại out.
    Thôi giờ thì fải làm việc cái đã, chờ mạng mẽo ngon lành rùi mới tiếp tục tìm
    Trâu yêu quý, tặng trâu bài hát này nhé, hum nào gặp cọc hát cho trâu nghe nhé, trâu đừng chạy đấy
    Bosson
    Title: One In A Million
    Album: Miss Congeniality

    You?Tre one in a million
    Hoo? Ahh?
    You?Tre one in a million
    Hoooo?
    Sometimes I can hate you everyday
    Sometimes you can fall for everyone you see
    But only one can really make me stay
    A sign from the sky said to me
    You?Tre one in a million
    You?Tre once in a lifetime
    You make me discover what are the stars above us
    You?Tre one in a million
    You?Tre once in a lifetime
    You make me discover what the stars above us
    I?Tve been looking for the special one
    I?Tve been searching someone to give my love
    But when I thought that all the hope was gone
    The smile there you were that was gone
    Always will remember how I felt that day
    Feeling indescribable to me yeah
    Always knew there was always an answer for my prayer
    You, you?Tre the one for me
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thế thì cọc hát đi nhé , trâu vẫn đang nghe mặc dù chẳng hiểu gì hết
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thank romantic_mafia nhé, đã rũng cảm ở lại nghe tớ hát , chứ ở nhà mỗi lần tớ hò hét là thằng em nó cứ fản đối ầm ầm ý, bực mình lắm cơ
    Àh, giờ cọc giới thiệu đôi chút về mình cho trâu tìm hỉu nhé, xem nào .... lấy những nhận xét của người khác về tớ cho nó khách quan nhé :
    Đầu tiên là mẹ tớ này, hix có lẽ đây là người làm tớ cảm thấy thất vọng về mình nhất , người ta thường nói "con hát mẹ khen hay" ấy vậy mà ... chẹp chẹp mẹ chả bao giờ khen được một câu, điều này chứng tỏ ... huhu ... chả nhẽ lại tệ thế. Ai lại khách khứa tới nhà chơi, mẹ ngồi nói chuyện về con gái mà cứ nào là: nó vụng về lắm, bằng này tuổi đầu mà cứ như trẻ con ý, lại vừa còi vừa cận thế này thì ai thèm rước đi cho .... thật là tủi thân vô cùng . Àh mà cũng được 1 lần mẹ tớ khen, chả là có cô bạn cũ tới chơi dẫn theo một anh trâu con cô, thế là 2 bà ngồi từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ khen con thôi. Mẹ tớ thì 0 có j để khen đành fải cứ "con chị ngoan lắm" mãi, hehe thôi thì cũng tàm tạm. Ấy đấy là ý kiến của mẹ tớ.
    Còn thằng em tớ, tự nhiên hôm qua lại làm một câu "bà H dạo này trông cũng già fết rồi đấy", hix cái thằng quỷ sứ 0 có lúc nào nói hay ho về bà chị nó lấy một câu, trong khi bà chị thì đang ... tình hình thế này. Ừa mà dù sao đi cùng nó người ta cứ tưởng anh em cơ mà, thôi 0 thèm chấp nó
    Còn bọn bạn thì: Em đáo để thế này ế là fải, huhu.... trùi ui... hiền nhất quả đất thế này mà nó bảo mình đáo để cơ chứ. Thật là ... mình mà ế thì mình bắt đền
    Thôi, có lẽ dừng ở đây thôi chứ 0 thì .... để tìm xem ai có những nhận xét hay ho thì mới viết lên vậy Chờ tớ nhé, đừng tin những người quanh tớ các trâu ạ, họ toàn nói fét đấy
  6. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày làm over time liên miên, mệt lử đử thèm có một bờ vai để mà tựa vào quá . Trâu ơi, where you are ?
    Ước mơ về một anh trâu lý tưởng: anh ý có cái đầu hơn tớ (điều này thì thật là dễ dàng, bởi cái đầu của tớ kém cỏi lắm ), là người đàn ông làm chủ gia đình tốt (hihi tại tớ chả thích làm chủ gia đình đâu ), hơi lãng mạng, có thể ngồi nghe tớ con cà con kê đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà 0 kêu ca gì (bởi vì thỉnh thoảng hay huyên thuyên lắm) và dĩ nhiên là rất iu tớ hihi.
    Ôi mà thôi....chỉ là lý tưởng thôi, còn thì đang ế chỏng ế chơ nên chả có điều kiện j đâu .
    Giờ mà vẫn chưa được về, mệt quá đi mất
  7. tuananh5a20

    tuananh5a20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    oài! Hiện không có con trâu nào cả nhưng mà lại có một con Hổ có thể thay trâu được không Cọc? Con Hổ được thuần hoá rùi hiền khô a. ở Hà Nội đã thử định yêu một lần nhưng vì khác tôn giáo nên em đi lấy chồng mất hu hu
  8. deltaRhoupsilon_fraternity

    deltaRhoupsilon_fraternity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gay go thật, cọc chỉ có một mà nhiều động vật quý hiếm bên bờ tuyệt chủng cũng muốn buộc. Thế này thì kiểu gì cũng máu chảy đầu rơi thôi.
  9. chimnon_1982

    chimnon_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cọc ơi là cọc, đêm qua mải ngồi tỉ tê với cọc đến nỗi sáng nay đi thi người cứ lờ đà lờ đờ. Lử đử đến nỗi mất cả danh hiệu.... chiến sĩ tử trận sớm nhất nữa chứ. Hu hu, sau khi đọc đề 5'' vẫn cứ phân vân là ngồi lại ngủ một lát hay ra ngoài về cho khỏe mai thi tiếp thì đã có đứa nó tranh ra trước mình rồi. hic hic. Thảo nào mà người ta nói đỏ tình thì đen... các thứ. Tình của trâu mới chỉ chơm chớm mà các thứ thì đã xám xịt rồi....
    Đêm nay trời đẹp quá. Không khí buổi đêm trong suốt như thủy tinh đọng lại trên da những hạt sương buốt lạnh và trong vắt. Không gian yên ắng và tinh khiết đến nỗi cảm tưởng như có thể nghe được cả tiếng đàn sao đang nhấp nháy, nhấp nháy trên cao kia. Lâu lắm rồi, kể từ mùa đông xám xịt và đen đúa kéo đến mới có một buổi tối trời nhiều sao đến vậy. Xuân lại sắp về rồi.... :-) Tiếc là không thể ngắm trời đêm nhiều thêm chút nữa. Lạnh thế này mà cứ ngồi đây thì mai trâu chắc chỉ còn bộ xương đem nấu phở để tẩm bổ cho cọc mà thôi. :-)
    Mà cọc có vẻ thích hát hò ghê ta!?!?!?!. Hi hi, ừ thì đồng ý ko hát hay thì lấy hay hát bù lại cũng được, nhưng dạo này trời lạnh đấy, đi ngoài đường thì hát ít thôi kẻo viêm họng nhé. Sức khỏe mới là quan trọng, chứ hát hò thì.... .
    Tặng cọc bài thơ này vậy, đọc thơ vừa lãng mạn vừa chẳng làm phiền ai. Chúc cọc một ngày làm việc mới vui vẻ và thành công.... and have a nice weekend.
    Bài thơ về đôi lứa ​
    Đỗ Trung Quân
    "Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường!" - Mark Twain​

    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...​
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Wellcome Hổ, hihi theo các cụ thì ... Hổ hay gì gì đi nữa thì cũng là Trâu cả thôi (nếu 0 fải là Cọc ).
    Àh Hổ mà gặp "sư tử" thì cũng tắt điện thui, kể cả Hổ chưa thuần hoá nhé . Hihi đùa vậy chứ "sư tử" này hiền khô àh, may quá lại gặp được anh Hổ thuần hoá rùi .
    Vậy là anh đã một lần để mất cọc rùi hả, kể ra thì cũng tiếc nhỉ, nhưng thôi, 0 sao anh ạ, còn nhiều cọc cho anh buộc lắm (ví dụ như em chẳng hạn ).
    Vậy nhé, nếu thấy đúng cọc thì Hổ về với cọc nhé

Chia sẻ trang này