1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    to deltaRhoupsilon_fraternity: hihi sao lại nói thế, ai lại đánh nhau bao giờ
    to chimnon_82: hihi thương quá nhỉ, cọc cũng đã từng đi học rùi nên cọc biết, học hành vất vả nhất là lúc thi cử, hihi ấy thế mà trâu vẫn cứ dành thời gian tâm sự với cọc thế này thật là lấy làm xúc động lắm lắm . Xin chia buồn với em vì đã mất danh hiệu "chiến sĩ tử trận sớm nhất nhé", cố gắng lần khác giành lại nhé (0 giành lại được thì cũng tốt ), thui chúc trâu môn sau thật là tỉnh táo, 0 bị lờ đờ nữa nhé.
    Trùi ui, trâu này lãng mạn quá ta! Cái bầu trời đêm hum qua trâu tả đẹp quá, lúc khuya cọc mới được về nhưng mệt quá nên cũng chả buồn ngắm trời ngắm đất nữa, chỉ biết là đi đường thì rét vô cùng mà chả có ai ngồi cùng xe cho ấm áp hơn cả. Vì thế mà cả quãng đường chỉ nghĩ về trâu thui .
    Ừa, cọc thì bình thường 0 hay hát đâu, nhưng hễ cứ bật nhạc lên, gặp bài mình thích là lại gào thét theo, mà cọc thì 0 có lúc nào là 0 nghe nhạc , thế mới khổ chứ . Sáng tới cty đầu tiên là bật nhạc xong thì mới làm cái j đó, về nhà lại nhạc, may quá vừa mới bị mất cái MP3 nên đi đường 0 nghe nhạc nữa vì vậy mà cũng 0 hò hét j ở đường => trâu 0 fải lo cọc bị viêm họng đâu . Quan tâm thế này thật là xúc động lắm cơ .
    Bài thơ hay lắm, lâu lắm rùi mới lại được tặng thơ đấy, cảm ơn trâu nhé
  2. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau"
    He he nghe câu này lại nhớ đến thằng bạn, mai nó .... lấy vợ rồi đấy rốt cục nó vẫn là đứa đầu tiên trong nhóm lấy vợ. Mình thì sao nhỉ??? Trâu đâu? Cọc đâu? Cứ dở ông dở thằng thế này đến bao giờ đây.............
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Anh the_piano bên diễn đàn trẻ đã lon ton vào đây tìm trâu hay bò á ?
  4. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ôi "em" nào đây nhỉ? Lang thang mãi vẫn chỉ là một chiếc piano cũ rich thôi mà
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em là bạn của thằng God bên diễn đàn trẻ ..
    Còn anh the_piano vào đây thế nào cũng tìm được 1 chị ưng ý cho mà xem
    [​IMG]
    f_177 chào đón anh the_pianonhớ hôm nào vác cả cái piano đi chơi cho chị em nghe nhá
  6. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, cái bạn này, dở ông dở thằng là thế nào. Fải từ từ đã rùi mới nhìn nhận ra đâu là Trâu, đâu là Cọc chứ, làm sao mà đã nhận ra luôn được
    Ôi, tthấm thoắt mới đây thôi mà đã hết nửa tháng, sắp đến Tết Ta rùi mà vẫn chưa có anh Trâu nào tìm về với mình, quả thật là khó khăn quá , cứ tình hình này có lẽ fải đến Tết Công gô mới có anh Trâu tìm tới quá , buồn ghê!
    Ui, tối nay thứ 7, thế là 0 fải làm thêm, lại nằm nhà đọc truyện và nghe nhạc một mình, trước thì còn thấy cũng vui, nhưng mãi vẫn thế này nên giờ thấy cũng ... hơi chán rùi . Thui 0 có anh Trâu nào thì đành rủ một đứa bạn cũng đang lonely nào đó đi lượn lờ cho thay đổi không khí vậy .
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!
  7. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cọc thương nhớ
    Sáng Trâu nhớ cọc đến nỗi quên ăn
    Trưa Trâu nhớ cọc cũng không ăn gì cả
    Chiều Trâu nhớ cọc cũng chả ăn gì
    Tối Trâu không ngủ được vì .... đói
  8. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi trâu làm cọc xúc động quá đi
    Gửi Trâu thân mến,
    Đêm nay cọc 0 ngủ
    0 ngủ vì nhớ trâu,
    Sáng nay cọc 0 ngủ
    0 ngủ vì nhớ trâu,
    Trưa nay cọc 0 ngủ
    0 ngủ vì nhớ trâu,
    Chiều nay cọc cũng 0 ngủ,
    0 ngủ vì nhớ trâu
    .....Nhớ trâu quá, trâu ơi
    Hihi được một buổi sáng chơi bời xả láng
  9. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    À thế hôm nay lại là thứ 7 rồi Cọc nhỉ
    Thứ 7 máu chảy về tim chim tìm về tổ người đổ vào nhau
    Thứ bảy máu chảy về tim. Tại sao lại cứ phải là tim nhỉ? Có vẻ như người ta đã đặt quá nhiều trọng trách vào một trái tim, mà không nghĩ rằng tim còn làm một điều nữa, bơm máu đi ra ngoài khỏi trái tim. Ô, trái tim cũng có vẻ không phải là nơi cất chứa an toàn nhỉ. Bi quan mất rồi.
    Thứ bảy, máu chảy, mang theo nó là cả một tuần đầy mệt mỏi, bụi bặm. Một tuần ốm đau để nhận ra là mình đã tự làm yếu mình đi quá nhiều. Một tuần mang theo cả những suy nghĩ về việc tại sao con người ta cứ phải tìm cách làm khổ bản thân mình, trong khi thế giới ngoải kia vẫn còn đẹp lắm. Một tuần với nỗi nhớ mắt yêu môi xinh ở xa xa mà gần gần. Một tuần với những công việc đơn giản được phức tạp lên nhiều lần để đi qua một ngày. Một tuần với sự trống rỗng trong bản thân mình.
    Tại sao cứ nhất định là tim nhỉ ? Chắc vì ở trong tim còn có một cái gì đó bé nhỏ, gọi là tình yêu. Cái thứ bé nhỏ trong một quả tim bé nhỏ sẽ giúp cho mệt mỏi, bụi bặm, những suy nghĩ, những trống rỗng không còn nữa, sẽ giúp cho nỗi nhớ lại sánh đầy như một chén rượu rót tràn, sẽ lại giúp cho một tuần nữa qua đi...
    À ra thế, bao giờ đến một tuần nữa đây...
    Thứ bảy máu chảy về tim
    Thứ sáu máu hơn thứ bảy
    Đến thứ 7 lại nhớ về cảnh sinh viên nghèo ngày xưa :
    NGHÈO
    (Viết cho 1 thời đói khổ đã qua)
    Anh gồng mình trên con xe cuốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
    Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo....
    ... Năm năm sau, anh cũng rời đại học
    Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
    Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
    Giống hệt mình ngày xưa............
    Được Tripper sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 15/01/2005
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    vote đuợc rồi
    Được romantic_mafia_ sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 15/01/2005

Chia sẻ trang này