1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ơi, Cọc đi tìm Trâu nè :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi difficultgirl, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn truongminhhuy nhé. tôi sẽ nghe những lời khuyên của bạn. Help me pls!
    Diff ui. Tết vừa rồi, tôi đã bỏ tình iu của tui vào nồi bánh chưng để cho nó chín nẫu ra rồi. nhưng lạ quá, nó vẫn chẳng thể nói cho tui nên đi đến góc Bể chân Giời nào để có thể tìm thấy Diff cả.
    somebody help me!
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Chúc mừng năm mới nhé!
    Tình hình là rất tình hình, năm mới năm me rùi mà tớ vẫn chẳng có j mới cả, tìm mỏi mắt mà vẫn chẳng thấy Trâu đâu (cũng tại tự nhiên ttvnol lại đóng cửa, làm tớ chẳng biết đâu mà tìm, hôm nay mới lại quay vào tìm tiếp )
    Được mấy ngày nghỉ Tết thì trời lại mưa fùn thành ra ngủ li bì, có một tuần mà béo ú rùi. Sau Tết thằng bạn gọi điện hỏi "Năm mới đã tìm được anh nào chưa", "Hix ngủ suốt cả mấy ngày tết nên tới tận giờ vẫn chưa tìm được ai, huhu ... lơ là có một tẹo thôi mà..., thế đấy giờ mới biết hậu quả của sự lười biếng ".
    Hôm qua valentine có anh đồng nghiệp hỏi "Hôm nay có hẹn hò gì 0 mà 0 chuồn về sớm, ở đây làm gì?!", bèn bảo "Chả có ai hẹn hò em cả nên đành ở lại chơi game , thèm ăn sôcôla quá ", thấy thế anh ý động lòng thương cảm bèn bảo "Vậy thì đi cùng anh anh mua cho, đi luôn bây giờ", "Hihi thôi, em về em ăn ké của em em cũng được ạ với cả ở nhà em vẫn còn từ dạo tết thì fải ". Thế đấy, cuối cùng thì sôcôla thì có được ăn, ăn xong thì đi ngủ, nhưng hoa hoét thì 0 có, thế mới chán chứ! Hy vọng năm nay sớm tìm được anh Trâu
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To nguyentienng: Hihi Cọc cũng đi tìm Trâu suốt đấy mà cũng chẳng thấy đâu, hoá ra cả 2 chúng ta cứ đi tìm nhau mãi mà sao lại 0 gặp nhỉ? Hay là gặp rùi mà 0 nhận ra nhau? Chán nhỉ! Hix mà sao Trâu lại cho tình iu vào nồi bánh chưng ninh nhừ thế thì liệu ... nó có bị nát ra 0? Tình iu hình như là chỉ chín muồi là được thôi Trâu ạ, 0 cần fải ninh nhừ thế đâu, để nó chín quá thế .... e là không ổn Trâu ạ . Trâu tìm cách khác đi, rùi TÌnh iu của Trâu nó sẽ chỉ đường cho Trâu
  4. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to Diff: nó chín rùi, nhưng chẳng biết có nhừ ra không?
    Diff sẽ biết ngay nó chín muồi hay chí nhừ thôi mà.
    mà Diff có muốn biết không nhỉ?

    nguyentienng@gmail.com
    tui đợi diff nhé.
  5. mrkool

    mrkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, tớ thì tớ đâu có dám chê bai gì đằng ấy, cũng chẳng chê bai gì "các bạn ngựa khác" của đằng ấy. Tớ chỉ tự động rút lui thôi mờ. Đằng âý lại phang cho tớ cái tội "chê bai" vào thì tớ biết vác mặt này đi đâu kiếm dzợ đây?
  6. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    bà chị difficultgirl này đúng là dỗi hơi
    không lo làm ăn đi suốt ngày pót bài
    muốn tìm trâu hả call 0912954403
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    to mrkool: hix anh chỉ được cái hay quên thôi. Thì anh chả bảo "trai Dê gái Ngựa" ... rùi sau đó anh nói ... "0 thích mọc bị sừng nữa...", đấy anh nói thế thì có khác nào anh bảo ..... , thế chả nói xấu tụi em là gì nữa . Nhưng thôi, tại em bộp chộp quá anh chỉ mới có cái ý .... về tụi em thế thôi mà đã đổ luôn cho anh cái tội nói xấu tụi em, vậy em sorry anh nha . (Nhưng quả thực thì cái ý của anh nó cũng rõ ràng rùi còn gì )
    Hihi cảm ơn em naga8355 đã nhắc nhở chị nhé, quả thực thì đôi khi cũng dỗi hơi thật , nhưng em thấy đấy, tình trạng của chị đang rất chi là .... thế nên giờ fải bớt chút thời gian của cty để đầu tư ... đấy , mà cũng chỉ dám post lúc nào xong việc rùi thôi, chứ mà nhiều việc thì cũng chịu , kẻo sếp mà mắng lại xì trét thì mệt lắm .
    Àh mà em ơi, thế nếu call vào cái số 0912954403 thì chị sẽ gặp ai đấy Nếu gặp em thì .... còn dám call chứ sợ gặp người khác nhỡ chả tìm được Trâu thì chớ, họ lại quát cho một trận thì chị sợ lắm , tính chị thì hay nhát thế đấy . Anyway, cảm ơn em đã cho chị một fương án nữa để tìm Trâu
  8. mrkool

    mrkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hè, quả là tớ cũng có sơ suất thật, mong đằng ấy thông cảm. Tớ thì tớ chỉ thấy các cụ cứ bẩu "thằng ấy dê lắm" hay "con này ngựa lắm" là đều có ý chê trách, thế nên tớ chả. Tớ thỉ hãi vớ phải cái cọc nào mà nó lại biết tìm vài con trâu nữa, tớ khóc dở mếu dở, thì chết toi. Ấy mà mong là đằng ấy tuổi ngựa, chứ không tính ngựa. Có thế thì tớ mới dám có ý định đi tiếp, chứ không thì ...
  9. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    em co ông chú đẹp trai lắm chưa vợ sinh năm 73
    để em giới thiệu cho số đấy của em
    thế nhé
  10. greedypeasant

    greedypeasant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bao mùa mưa, mùa nắng Trâu đi tìm Cọc trong khắc khoải, chờ mong. Có nhiều lần sau những cả ngày mệt nhọc vì đi cày, Trâu vẫn lang thang tìm Cọc khắp từ khóm tre đầu làng đến ria ruộng cuối làng. Nhưng tất cả đều vô vọng. Đã có lần, Trâu tìm thấy được một cái cọc nhưng ôi thôi... mỗi một cái cọc mà buộc đến ba bốn con trâu. Thằng Trâu có cai sừng cụt còn bảo "mày ....chỉ có buộc vào cọc rào thôi!". Thằng Trâu này thế mà mất dạy.
    Lần khác Trâu quyết định vượt qua con đê đầu làng để bơi qua sông vói hy vong bên kia sông có Cọc đang chờ bên đó. Trâu lang thang dọc bờ ao làng ben kia sông. Và ô kìa .... Cọc đang đứng đó hoàn toàn free. Trời ơi.... trời đất ơi.... mèn ơi.... quỷ thần ơi đó là Cọc mục.
    Cọc ơi! cọc hỡi! cọc đi đằng nào???????

Chia sẻ trang này