1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu ta ăn cỏ đồng ta....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Mitdac, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trâu ta ăn cỏ đồng ta....

    Kính chào các bác !
    Em lang bạt xa quê hương đã lâu, nay đã đến tuổi xây dựng gia đình, các cụ ở nhà đang mong có cháu bế....Nhưng chỉ ưng mỗi gái Thái Bình quê ta, các cụ bảo "Trâu ta ăn cỏ đồng ta" nên bắt em đi kiếm vợ Thái Bình.Em phải chiều các cụ, nên chạy sang đây cậy nhờ các bác kiếm cho em 1 cô, đúng chuẩn 100% gái Thái Bình.(Ở Box nhà ta thì càng tốt)
    Tiêu chuẩn của em rất đơn giản :
    +Thuần chủng 100% gái Thái Bình.
    +Làm được, nói được, ăn được, ở được, sống được.
    Đa tạ các bác !



    MITDAC@.....
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi.. kính bác ... box nhà mình em thấy cũng có mấy hào kiệt nhuệ khí tưng bừng... ăn thì như rồng cuốn, nói thì hơn rồng leo. còn làm thì .... he he ... chăm chỉ như cô Tấm í ạ ... bác tính thế nào... rồi xúc tiến dần đi
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Quảng cáo như vậy thì có mà chết à !

    MITDAC@.....
  4. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    vợ mà bắt kiếm đúng tiêu chuân như thế thi tui nghĩ ông nên đi kiếm ... heo giống đi, vì con nào cũng giông con nào hết trơn, đỡ phai chọn cho tốn công
    anh em oi, néu hắn mà không tìm thấy con heo nào thì bà con mình giúp hắn nhé. đồng ý không vậy
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ông này tìm vợ Thái Bình vì ông ta đi mãi rồi mà cũng chỉ tìm được người nhỏ hơn 1 tạ thôi còng người 5 tấn thì không phải dễ chỗ nào cũng có đau nhé. ( có tìm đuwọc cô 5 tấn thì chỉ dùm tôi nhé.)
    [blue]
    винO
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chắc là kiếm được cho bác rùi xong gửi =đường bưu điện à?mà là công nhân ,nông dân hay tri thức mới được chứ?
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! Hết cách rồi sao ? Em nghĩ là tiêu chuẩn em đưa ra rất chi là bình thường, không thể thấp hơn hơn được nữa.Vì nếu như thế sẽ coi như là phủ nhận sự đảm đang, dịu dàng và tháo vát, những đức tính đáng quí của các cô gái Thái Bình...
    Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng em vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng...Con gái Thái Bình là nhất !

    MITDAC@.....
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    mít ui, MÍt à....Mít nói thật hông đó???Mít ui, hum trước mấy đứa ở trong kia nó không cho Gừng đi ăn Mít, thế nên ra ngoài này hum qua tớ rủ con bé bạn (cũngt tên là Mit, nhưng là Mitchit, chả bít nó có anh em họ hàng gì với nhà Mít hông) đi ăn Mít nè....ui Mít mùa này sao mà ngon thế,. chẹp chẹp...
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Gungcayvn dựa thế nào mà nghiêng cả cây thế? hay là ảnh méo?
    Có một mô hình thế này: Mình thích con gái TB--->con gái TB thích con trai HN--->con gái HN lại thích mình--->Mình lại thích con gái TB--->con ga.....
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    đúng là cái cây ấy đang nghiêng và Gừng cũng đang nghiêng theo cây... nhưng đó là cả một nghệ thuật đấy..he...he....
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này