1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu thích gào thét....... ( cấm hát chỉ gào thét thoai nha)..... zô zô .... off bất cứ lúc nào thíc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi SirMike, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Trâu thích gào thét....... ( cấm hát chỉ gào thét thoai nha)..... zô zô .... off bất cứ lúc nào thích

    Hờ hờ.... iem là iem xin phép các bác cho em xin 1 một mảnh đất.

    Tính iem là zốn zĩ thích gào........ lần nào hát hò là gào cho đến khản cổ....... mừ chưa tìm đc cạ cứng lèo cả .... Bác lèo thích gào thét zô đây chơi nhể........ rảnh lúc nào off lúc đoá...
  2. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ui, gào đến sợ luôn!
    Làm hum trước tớ suýt chạy!
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi ?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa.
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười, mà em trao cho người lạc đường yêu đương.
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu.
    Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ .
    Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em
    Xin em quên đi những lời yêu, anh đã trao cho em trong tận đáy lòng .
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em? Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền .
    Xin hãy quên đi, một giấc mơ buồn .
    Xin hãy quên anh, một kẻ đa tình, chìm trong say đắm lạc lối yêu đương.
  5. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy tớ ko dám chạy,vì nếu chạy mà 2tay vẫn bịt tai thì sợ ko giữ thăng bằng được -->ngã mất.keke.
  6. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
    Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền
    Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Bước trên đường đời anh mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ối thần tượng ơi sao thơ hay thế
  8. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chán fan quá đi.Thần tượng hát đấy chứ.
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bài hát ah. Ặc ,cứ tưởng thơ đấy. Dạo này mình lú rồi, già rồi
  10. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    chuyên gia gào thét đây
    đây là bài ĐƯỜNG XƯA đấy
    em cũng rất thích bài này

Chia sẻ trang này