1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu thích gào thét....... ( cấm hát chỉ gào thét thoai nha)..... zô zô .... off bất cứ lúc nào thíc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi SirMike, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0

    Lòng anh nôn nao khát khao đến hẹn
    Cùng em rong chơi với mây gió trời
    Tình yêu phơi phới dìu trong tiếng cười
    Chờ mong anh tới, giấc mơ của em
    Tự dưng cơn mưa đến không ước hẹn
    Lòng anh nghe như nỗi đau đến gần
    Làm con tim nhói, chờ anh mỏi mòn
    Vì sao không đến hay vì cơn mưa
    Thương nhớ anh vô cùng, em ngóng trông
    Mong bước chân anh về, anh có hay
    Sao bóng anh xa vời như giấc mơ
    Hay đã quên em rồi, có không anh
    Gọi phone cho em tiếng chuông ngỡ ngàng
    Chợt nghe chua cay biết em lỡ hẹn
    Vì sao không đến để em ngóng chờ
    Làm tim băng giá có ai hiểu lòng
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng hát
    Từng cơn gió khẽ vô tình
    chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
    ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
    Cô bé đáng yêu của tôi
    Mùa đông đến em vẫn cười
    em ước mình là bông tuyết ngoài trời
    để được bay mãi lên thiên đường
    một thiên đường tuyết rơi
    Tuyết chẳng có đâu em ơi
    chỉ có tôi bên cạnh em thôi
    Mùa Đông đến gió khiến em se lạnh
    Đừng lo vì còn tôi đây.
    Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
    Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
    Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
    Môt mùa đông em đứng đó
    Một mùa đông êm đềm.
  3. kysyluclam1

    kysyluclam1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    my memory
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    bum ba la bum ê ê tên zatu hắn đag fê hehe
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Linh cô nương, tính ương ương, ngồi xoi gương, còn gặm xương, zat tu bưởng, cho 1 chưởng, Linh lại sướng, Linh lại thương( Zatu)
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 31/07/2007
  6. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    cái jề thía ku,kêu ai gặm xương hử đc rùi lúc nào gặp Linh bưởng zatu naz
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Vâng chị bưởng em đi. Em cũng chán sống rồi
  8. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    ồ dìa dìa ồ
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hỏng. gọi anh nào thế Minh
  10. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    có vẻ box nài nhều dì với thím nhở

Chia sẻ trang này