1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu tìm cọc, tại sao không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi QUICK, 18/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Trâu tìm cọc, tại sao không?

    Một cô bạn "sừng sỏ" nói với tôi: "Đã bước qua thế kỷ 21 rồi mà sao chúng ta vẫn mãi chờ đợi cánh đàn ông lên tiếng trước? Vì truyền thống đã là như vậy? Vì chúng ta sợ bị cự tuyệt? Cọc đi tìm trâu có vẻ như... Tôi đã phải chờ... chờ đến tuổi xuân qua mất rồi, bây giờ thì tôi chủ động, tôi sẽ nói nếu như tôi thích người ấy". Và người trong cuộc nói gì?

    "Nếu chỉ vì tình bạn đơn thuần, vô vụ lợi thì tôi rất trân trọng những lời mời chân tình". Thái, 30 tuổi, chưa kết hôn, nói.

    "Tôi gặp cô ấy ngoài đường, xe xẹp bánh, tôi đã chở cô ấy về nhà, cô ấy đã mời tôi ghé chơi khi khác, tôi không nghĩ cô ấy chủ động mà vì muốn cám ơn, nhưng tôi đã không quay lại vì cảm thấy không cần thiết". Đông, 23 tuổi, công nhân.

    "Tôi cảm phục tất cả những phụ nữ có dũng khí vượt qua định kiến. Nhưng tôi không thích điều này, khi một phụ nữ chấm một ai đó, họ không chờ chúng tôi có thích họ mà chủ động tấn công. Bạn tôi từng bị bủa vây bằng quần áo, quà cáp, còn tôi bị rủ đi hát karaoke, ăn kem, nghe nhạc. Thông thường có những phụ nữ thích được phái nam chủ động, nhưng nếu phái nữ cứ dục tốc bất đạt, cứ thích ào ào bày tỏ tình cảm với đàn ông thì cô ta sẽ bị lợi dụng, hay cũng mang lại những điều tiếng không hay". Nam, 28 tuổi, nhân viên văn phòng.

    "Tôi cảm thấy thú thú khi được phái nữ mời đi chơi, họ sẽ bao tôi ăn uống và tôi sẽ phục tùng họ. Trong tình yêu, phái nam dễ chấp nhận lời mời không sỗ sàng của một cô gái mà họ có cảm tình, và tạo điều kiện để cả hai bày tỏ tình cảm. Nếu cô ta từ chối, tức là không có tình yêu, vì phái nữ đoan chính luôn ngần ngại trước sự mời mọc mang sự tính toán sau đó, còn như cô ta đã tính... thì bạn có ba đầu, sáu tay cô ta cũng tóm lấy bạn cho vào lưới". Hải, 23 tuổi, sinh viên.

    Vậy thì đâu là tình yêu lý tuởng?

    Một người bạn gái phát biểu: "Tôi chẳng còn ở tuổi hai mươi, nhưng tôi chấp nhận sự thật là không phải tất cả mọi người đàn ông mà tôi gặp trên đường đời đều yêu tôi, nhưng tôi hãnh diện vì là cho đến bây giờ tôi không phải bắc cầu tình với ai cả. Ngay cả khi tôi thích người ta mà người ấy cũng thích tôi, nhưng ai đó vẫn cứ nhút nhát không tiến tới thì tôi cũng không tiếc, vì anh chàng dễ thương đó không có lòng dũng cảm. Tôi không thể trao thân gửi phận cho một trái tim nam nhi thỏ đế, đến tình yêu mà không chủ động thì trong tương lai biết cậy nhờ vào đâu, đường còn dài, tương lai còn rất xa, nếu mới gặp một chàng đã lật đật nói "yêu" thế thì chuyện tình cảm mình sẽ ra sao? Như vậy không có nghĩa là trong tương lai bạn sẽ không gặp những người khác để dũng cảm đương đầu chọn lựa".


    SGTT
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề đang trở thành phình phường trong giới trẻ hiện nay. Nhung phụ nữ không tính toán thì thôi, còn họ đã tính toán thì ghê thật. Kế hoạch và tài năng của họ làm nhiều kẻ tự xưng là tán gái giỏi phải bái phục (so sánh thế có khập khiễng không nhỉ). Và hơn nữa, khi bạn đã là người tình trong mộng của họ, thì bạn sẽ khó mà dứt ra được. bạn càng xa lánh họ thì họ càng thấy nhớ và yêu bạn. Đặc biệt với những người phụ nữ có cá tính mạnh thì họ sẽ không dễ bỏ cuộc, và nếu bạn ở trong cùng môi trường với họ (trường học, công sở .......) thì bạn sẽ khó mà yên nếu đi tán tỉnh cô nào khác trước mặt họ. Tóm lại, bạn sẽ lâm vào tình huống rất hóc búa....MỆT
  3. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bây giờ con gái mạnh mẽ hơn trước nhiều. Và câu hỏi này cũng không có ít người đã đặt trước dư luận. Nhưng hầu hết mọi người lại ít khi hưởng ứng. Đa phần thì con trai không thích người chủ động trong chuyện tình cảm lại là phái nữ. Điều này bắt nguồn từ những nguyên nhân tronh hệ tư tưởng. Thời nay, tư tưởng trọng nam khinh nữ ít còn thể hiện ở những khía cạnh lớn trong xã hội. Phụ nữ đã được đối xử công bằng hơn. Tuy nhiên, bên trong cánh cửa ngôi nhà thì đa số phụ nữ vẫn phải chịu gánh nặng gia đình như hầu hết các bà, các mẹ chúng ta vẫn sống. Điều này cũng một phần bởi vì cái thiên chức của họ.
    Nói về chủ đề này, đa số phái mạnh không thích sự chủ động lại thuộc về phái nữ. Và nếu không phải là tất cả thì đa số phụ nữ vẫn thích cái trật tự cũ hơn. Và họ sẽ cảm nhận được cái mạnh mẽ trong người đàn ông mà họ yêu, và điều này sẽ làm cho họ yên tâm hơn khi đó chính là chỗ dựa sau này của họ. Tuy nhiên, cũng không phải ít người phụ nữ muốn làm điều ngược lại. Và có lẽ cách tốt nhất, theo tôi, là người phụ nữ chỉ nên dừng lại ở cách khéo léo cho đối tượng của mình biết tình cảm của mình.Điều này sẽ làm cho người đàn ông thích hơn là bạn chủ động với họ. Và nó cũng là cách để bạn ít khó xử khi người kia không đáp lại tình cảm của bạn.
    Thân !
    Sutumom
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    ặ? hặĂ, trong trặ?ỏằ?ng hỏằÊp cỏằĐa tỏằ> th?ơ cỏằ?c ?'i t?ơm tr?Âu, không th?ơ ?ưt ra tr?Âu vỏằ>i cỏằ?c t?ơm thỏ?Ơy nhau. B?Ây giỏằ? tr?Âu chỏ?Ăy, cỏằ?c ?'uỏằ.i. Mà cỏằ?c chỏ?Ăy nhanh ra phỏ??t.
    <rookie>
    Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein)
    </rookie>
  5. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu các bác thấy thế nào chứ con trai bây giờ vẫn phong kiến lắm.họ van thường ko chấp nhận chuyện ngược đời như thế...
    Life still goes on
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì mọi người vẫn nên ở đúng vị trí của mình.
    Tất nhiên vẫn có thể có chuyện đó, nhưng một khi đã quyết định điều gì hãy suy nghĩ cho chín chắn, đừng để sự thất vọng làm cho suy sụp.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    chuyện này riêng tôi coi là bình thường, tuy nhiên các chàng trai thường k0 thích các cô gái chủ động tấn công mình

    Nqh_bonbon

    [/size=8]
  8. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cái gì dễ đến thì nó cũng dễ đi. Đối với trâu, trâu thấy cỏ xanh mất công mỏi cẳng tìm ở bờ mương, hình như bao giờ cũng ngon hơn cỏ chất sẵn trong góc chuồng.
    Nhưng đấy là nói chung. Còn lại, trâu xin ủng hộ cọc lên đường tìm trâu trong các trường hợp sau:
    - Trâu hoặc quá nhát chết, hoặc trạm ra đa thu phát tín hiệu của trâu có vấn đề.
    - Cọc chờ đã lâu, lo đứng lo ngồi, mà tịnh chưa thấy chú trâu nào tự giác đến cho cọc buộc.
  9. lonely

    lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thỉ bởi vì tôi rất nhát trong chuyện tình cảm. Tôi luôn tự hỏi liệu người ta có thích mình hay không và do đó không bao giờ dám ngỏ lời. Bởi vậy nếu cô gái mà tôi thích ngỏ lời trước thì tui hoan nghênh. Nhưng nếu phải 1 cô mà tui 0 thích nhưng cô ấy cứ tấn công tui quá là tui sẽ nổi khùng lên ngay :-)
    Còn nữa, ở trên tôi thấy có ý kiến cho rằng 0 dũng cảm trong tình iu thì chuyện tương lai sẽ 0 nhờ được, cái đó chưa chắc. Ít nhất là cho tới bây giờ tui chưa thấy vậy :-)
  10. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Hoan hô, bạn cứ tiên phong sẽ thấy đàn ông không phong kiến nữa đâu!!!
    ISO

Chia sẻ trang này