1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu tìm cọc, tại sao không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi QUICK, 18/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    truyền thống của VN à , tôi không nghĩ thế, do cách sống cách suy nghĩ mà thôi , không lẽ những ai di tìm "trâu" lại bảo họ không "tam tòng tứ đức" à , các bác hay nói yêu thì phải tranh đấu cho tình yêu của mình , tại sao không đơn giản hoá mọi chuyện đi, không lẽ cứ ngồi đợi cho đến khi đầu bạc răng long , đến lúc móm mém rồi có muốn nói lại phải tốn thêm tiền mua răng giả ...khà...... khà ......, em chả dại đâu!!!
  2. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chuyện này khá tế nhị và khon gphải trong trường hợp nào cọc đi tìm trâu cũng là vô lý.
    co phải cọc tìm trâu hay ko nhiều khi còn do thành kiến của xã hội. riêng tôi phản đối các cô nàng quên cả sỹ diện để tán tỉnh một anh chàng nào đó, nhiều khi như vậy chỉ là vì tính toán. Nếu có tình yêu, người con gái không bao giờ làm khổ người mình yêu, khi biết họ không yêu mình thì họ luôn dùng cái tế nhị, khéo léo của phụ nữ để chinh phục chứ không thô lỗ. Tôi tin như vậy.
    nếu bạn là con trai, bạn phải biết ai đang yêu thậm chí say đắm mình và ai đang 'tìm' mình vì một lý do nào đó ko phải tình yêu. Khi đó bạn sẽ biết dùng câu 'Cọc đi tìm trâu' một cách chinh xác.
    chào.
    [violet]NT3
  3. anhxp

    anhxp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    Theo tui nếu muốn bình đẳng thì không phân biệt cọc hay trâu. Còn đã phân biiẹt cọc trâu thì không nên nói bình đẳng mà chỉ có trâu tìm cọc mà thôi.
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Sao l¹i ch?~ ph¶n ®èi mçi "c¸c c« nµng" th«i nh?~. C?Yn c¸c anh chµng th?- sao? Cã kh¸c g?-
    ®©u. Ai t¸n t?~nh ch?~ v?- tÝnh to¸n mµ ch¼ng kh«ng hay.
    Quick ơi, quick "ấy" dùm tớ với nhé, thanks!
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  5. Balinh

    Balinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    khi gặp người ma mình yêu thi con gai chủ động cũng được chứ sao. Vấn đề là phải kheo léo và tế nhị. Nen ching phục bằng cách gợi ý để con trai ...chinh phục trước.
    [size5][red]balinh
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ phản đối mỗi "các cô nàng" thôi nhỉ. Còn các anh chàng thì sao? Có khác gì
    đâu. Ai tán tỉnh chỉ vì tính toán mà chẳng không hay.
    (Rookie viet , quên mất)
  7. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Quick "ấy" giỏi quá đi mất. Thế Quick đã tìm được trâu nào chưa?
    Bản thân tớ thì có ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tức là cực kỳ khâm phục cô gái (cọc) nào chinh phục được con trâu vừa ý. Một người không hề tầm thường một chút nào, mà phải là một cô gái có thông minh và có cá tính.
    Những cọc ngồi chờ sung rụng thì chỉ có cô nào xinh đẹp nết na mới có trâu bu quanh thôi. Những cọc còn lại thì móm, nếu không biết đi tìm trâu.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  8. Manh

    Manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ hoàn toan khác.Con gái thì thường thường nghĩ đến tình yêu còn phải gắn liền với cuôc sống.Vả lai con trai là phải đi chinh phục,còn con gái co quyền chọn lựa.Nếu mà ngược lại nghe chừng không ổn,con gai lại mạnh mẽ quá còn con trai lại trở thành bị động như thế còn gì là qui luât từ ngàn đời nay nữa.
    Mình nghĩ rằng hãy cứ để moi sự diễn ra như đúng theo tư xưa nó như thế.Đừng đổi mới làm gì !
  9. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Quy luật ngàn đời? Không ạ, tớ chỉ nghĩ rằng đó là cái nhìn dựa trên định kiến văn hóa, và dư luận xã hội mà thôi. Cũng với cách giải thích y như bạn vậy, một số nước hồi giáo cấm phụ nữ tham gia vào nhiều lĩnh vực khác. Cũng với định kiến đó, phụ nữ hồi giáo phải che mặt đi ngoài đường, không được nhìn thẳng vào mặt đàn ông, thậm chí có thể mua bán được cho người đàn ông khác... cái đó họ gọi là nữ tính, là quy luật ngàn đời. Cách đây không lâu, trong xã hội còn tồn tại định kiến "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", cô dâu phải che mặt và chú rể chỉ biết mặt vợ mình trong đêm tân hôn, đó cũng từng được coi là quy luật ngàn đời.
    Quy luật ngàn đời? Bạn có biết rằng trong lịch sử từng tồn tại chế độ mẫu hệ, thậm chí đa phu? Bạn có biết rằng thái độ của xã hội đối với vai trò của phụ nữ, kể cả trong tình yêu và gia đình, ở xã hội phương tây khác hẳn với phương đông, ở thành phố khác hẳn nông thôn, và ngày hôm nay khác hẳn với 100 năm truớc? btw, tớ từng đọc rằng, chế độ mẫu hệ bắt đầu vào thời kỳ hái lượm gì đó, khi mà việc hái lượm cho kết quả nhiều hơn săn bắn, tức là vai trò của phụ nữ được đánh giá cao hơn nam giới trong việc xây dựng cuộc sống.
    Nếu xã hội cho rằng người phụ nữ tìm đến người mình yêu là chuyện bình thường, thì nó sẽ là chuyện bình thường, không có gì xảy ra cả.
    Cái gì gọi là đẹp là hay, là do văn hóa quy định. Trong thời chiến, đàn ông thường được đánh giá cao hơn, phụ nữ do đó bị lép vế. Còn đến thời bình, dần dần vai trò của phụ nữ được nâng lên đúng với tầm của nó. Cái định kiến mà bạn nêu ra này, theo tớ, ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam qua sự áp đặt của văn hóa Trung Hoa. Văn hóa dân gian Việt Nam coi trọng phụ nữ hơn nhiều. Nếu bạn từng đọc những tác phẩm dân gian, ví dụ truyện cười dân gian Việt Nam, bạn có thể thấy điều đó. Việt Nam có thể có rất nhiều truyện cười về chàng ngốc nghe lời vợ dạy, hay hội những người sợ vợ, sư tử Hà Đông, giàn thiên lý sắp đổ, yêu nhau cởi áo trao nhau... nhưng trong các cổ học TQ tớ biết thì hầu như không có, chỉ có chuyện tam tòng tứ đức, tấm gương chiêu hiền đãi sỹ của chủ nhân bằng cách giết nàng hầu (vợ) để làm hài lòng khách...
    Bác Mạnh ạ, cùng với sự phát triển của ý thức xã hội, định kiến văn hóa cũng sẽ thay đổi theo. "Đừng đổi mới làm gì" mới là trái với quy luật ngàn đời đó.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
    Được sửa chữa bởi - rookie vào 23/12/2001 10:30
  10. Odyhh

    Odyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chà bác Quick đưa vấn đề này ra quả là rắc rối ghê vì xung quanh chuyện này có nhiều ý kiến trái ngược nhau lắm đây.Theo em thì chuyện này đối với quan niệm của mỗi người mỗi khác có người thích như vậy nhưng có nhũng chàng trai khác lại ko thích như vậy.Có những người muốn tự mình tìm hiểu khám phá ra còn có những người suy ngĩ đơn giản là nếu hợp thấy vui thì đén với nhau ko hợp thì lại chia tay.Nói chung mỗi người ý kiến khác nhau về vấn đề này va cũng đúng thôi khi nói rằng bây giờ là thời đại mới rồi con gái chủ động cũng được hay con trai chủ động cũng ko sao nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thì hay hơn cái này thì cả con trai hay con gái đều cần như vậy.Theo tôi thì cái gì khi khó khăn có dưọc thì con người ta mới biết quí trọng nó vậy đấy.Odyhh
    Đông

Chia sẻ trang này