1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trẻ cây___đốn củi___&___cưa gái ___hái hoa ^))^

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muabongmay2207, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ồ !
    Tẩm quất ! ????

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 13/12/2007
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _________________________
    cái cô chi a ki này
    nói móc nhau đó ah, kinh nghiệm trong nghề là nghề gì
    muabongmay này hoàn toàn trong sáng nhớ
    hơi bi chung tình nhớ
    chỉ là có chút sở thích hái hoa giũa đàng thôi, hái song ngửi song là quyên ngay.
    1. chiếm đoạt suy nghĩ.
    làm nàng phải nghĩ đến mình, còn nàng nghĩ gì thì chưa quan trọng lắm
    có thể làm cho nàng thấy lạ vì bạn . hay nhất là khơi dậy trí tò mò của nàng với bạn .
    hoặc tạo ra một hiểu nhầm giữa nàng và bạn ( ai hiểu nhầm ai cũng đc), hoặc tìm cách công kick nàng, đối đầu hay làm đối thủ với nàng,
    hoặc tỏ la lạnh nhạt
    bạn phải là một game, 1 trò chơi hấp dẫn , bí ẩn.
    làm cho nàng vi mình mà vui hoặc buồn hay gì đó đều có tác dụng giống nhau.
    hoặc cho nàng hiểu ràng bạn rất thích nàng, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra lanh nhạt hay tấn công nàng.........
    bước đầu ko phải là làm cho nàng thích ta . vấn đề của ta là làm cho nàng phải nghĩ về ta, hờn giận vì ta...................
    đó là nền tảng để tiến đến các bước sau.
    nhiều khi muốn họ tôn trọng ta, ta phải tỏ ra ko coi trọng họ
    cần họ lại phải tỏ ra ko cần họ tẹo nào
    2.
    hôn1
    khi nồng nàn ( xa nhau lâu ngày, hoặc mới bia rựu với nhau song)
    hai đứa trong một góc tối, chỗ nào càng làm hồi hộp, càng lén lút lại càng hay. ta từ từ tiến lại gần nàng, nhìn sâu vào mắt nàng mơ màng. đặt 2 tay lên hông nàng nhẹ nhàng lại gần hơn........
    trước khi hôn phải bắt cho đc cái hồn của mắt nàng, khống chế, phong tỏa đôi mắt nàng. để cho nàng nằm gọn trong đôi mắt ta
    rồi tư từ tiến lại gần hơn
    để cho mũi của ta lại gần mũi nàng, cho hơi thở cua ta man tỏa nàng mơn chớn nàng, rồi cọ mũi vào mũinàngcư như vậy một chút rồi ta cham đôi môi đã ướt (đã ướt) vào môi nàng
    chạm vào nhưng ko mấp máy, để im như vậy một chút
    và............
    môi nàng sẽ cắn lấy môi ta (ta vẫn để im, xem nàng sẽ làm gì sấu xa với ta, tay chân cũng đừng vội khua khoắng gì)
    sau đó, ta từ từ lùi lại một chút, để cho nàng đuổi theo môi ta
    tỏ ra ko thích thú lắm
    cư nhu vậy
    đến khi nàng cảm thấy lạ lạ và e thẹn rút môi về thì ngay lập tức
    1 tay ta vòng qua lưng nàng
    một tay ta luồn qua tóc mai, ra phía sau
    kéo nàng lại và xết chặt
    ngầu nghiến đôi môi của nàng
    sau cao chào đó, ta bắt đầu dùng đến thủ pháp khác ,đòi hỏi đôi tay phải khéo, phải rẻo . khi đó đôi môi ta vẫn phải làm nhiệm vụ giữ lấy nàng. để nàng phân tán vào nụ hôn mà ko cản trở "thủ pháp" còn lại của ta
    nhưng đầu oc phải tập trung vào đôi tay
    sau khi tay đã vào đến vị trí rồi thì và nàng đã buông xuôi phó mặc tay ta rồi, thì đôi môi có thể nghỉ ngơi một tí
    khi đó một nhiệm vụ là ta phải giữ cho nàng, tạo đièu kiện cho nàng mềm nhũn mà ko ngã, 1 nhiệm vụ la phải tập trung vào chuyên môn, để cho nàng ngây ngất
    động tác ko nên đều đều có quy luật, càng biến hóa càng tốt. khi thì hời hợt nhẹ nhàng lúc có lúc không, khi thì ngấu nghiến
    đặc biệt, những hành động thật chậm dãi, từng tí từng tí một, đòi hỏi sự chờ đợi, mong đợi lại càng công dụng . làm cho nàng ray rứt , nóng nảy vì sự chậm dãi của bạn, rồi đến khi cảm thấy đã đủ. bạn vỡ òa, thỏa mãn đien cuồng những khao khát của nàng................
    hôn2 : hai đứa ngồi trong công viên trên ghế đá, chàng trai từ từ đưa mắt sang cô gái, nhìn nhau đằm thắm, chuẩn bị hôn thì phải.......
    rồi chàng trai nói giọng đầy nhu mì
    em ah
    đôi mắt của em thừa thãi rồi đấy, anh thấy nó chẳng có tác dụng gì cả
    thế là
    cô gái mơ màng nhắm đôi mắt lại, khẽ ngẩng đầu lên một chút
    chờ đợi..............
    tràng trai rút người lại, ngồi im , mắt láo liên nhìn xung quanh mà chẳng thèm để ý đến cô gái..........
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    :)) . Ngộ ghê .
    Biết ngay mà , trúng phóc .Hết môi rồi đến tay . Hi hi , xong lại quay lại môi ngay thôi mà :D .
    Bạn mây này ngửi hoa xong , ko khéo hoa mềm nhũn ra rồi đến lượt hoa ngửi bạn mất .
    Thôi thì ai ngửi ai cũng được , lần sau chú ý ko ăn mỳ lúc vào đọc bài nữa , kẻo ko còn cơ hội thưởng hoa nữa .
    Đến phải làm thêm cái box sinh lý học :D .Bầu bạn mây làm mod .
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    @: Nhật Bổn xa xưa có "thơ *** " lừng danh, 400 năm sau tại VN, muabongmay cho ra đời dòng "tiểu thuyết *** " đầy chất thi ca lãng mạn.
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bó tay cái nhà cô chi a ci này
    chuyện con cóc lá cải dưa cà mắm muối mà cô gọi là tiểu thuyết
    _______________
    trong tình yêu, có hai chữ quan trọng nhất
    đam mê và tôn trọng
    con gái rất hay nhầm lẫn tôn trọng và tình yêu.
    có 2 đường ngắn nhất để lấy đc tình yêu của nàng
    1. lửa gần rơm
    2. lấy sự tôn trọng của nàng làm nền tảng.
    ta tán nàng bằng cách làm cho nàng tôn trọng ta (trong khi đó cũng ko tỏ ra là thích nàng, bởi mục đích của ta là làm nàng tôn trọng. tôn trọng và ngưỡng mộ)
    đến khi ta có đc chỗ đứng, vị trí trong nàng rồi. thì coi như ngôi nhà đã xây song phần móng.
    cao thủ cưa gái. là người xây rất nhiều móng, nhưng chỉ xây 1 cái nhà, hoặc vài cái trong số đó
    phần móng đã xây song, vấn đề của ta là đợi thời cơ, dục tốc bất đạt, giống như con hổ rình mồi ấy, ko thể để giứt dây động rừng đc, ko thể để nàng biết là ta đang săn nàng đc
    thời điểm xây nhà phải chọn ngày tốt
    lòng nàng như một cái túi , ta phải đợi khi nó xẹp, nó vơi, nó thiếu thốn.
    ta mới áo quân sang, nàng càng trống trải, tỉ lệ thành công càng cao
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mui mẫn chẳng kém tiểu thuyết, hay gọi là phóng sự thì hơn, khiếp phóng sự *** cơ đấy. Chết ngất!!!
    Tiện thể hỏi muabongmay, đã cưa đổ bao nhiêu rồi mà kinh nghiệm đầy mình thế?
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có dạo coi tán gái là một trò chơi, trò chơi tình cảm
    yêu thì chẳng có, chỉ thích trinh phục thôi ( hồi cấp 3 mới lớn).
    tiếc là ngày ấy mình ngây thơ, chẳng sơ múi gì
    mãi cuối 12 mới biết hun
    mình lăng nhăng linh tinh hoài rồi thì cũng đến ngày hôm nay
    khi mình chung tình và nghiêm túc thì lại bị phản bội
    trong khi mình đi học xa thì con người yêu với thằng bạn lại lén lút với nhau.
    tay chơi bạc giỏi, khi vào sới đã sác định mất hết,
    nhất là canh bạc tình.
    giờ đang cô đơn, tìm mãi mà chưa thấy ai
    chi a ky giới thiệu cho bạn vài ng đc ko !
  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi mà chưa thấy anh có động tĩnh j chỉ thấy sáng ung dung trả lời bức thư tím tím chiều nhẩn nha học thuộc bức thư hồng hồng
    Đấy cái sự cưa gái nó thế đáy các bác ạ
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hay đây.
    Có người nhờ làm bà mối.
    Bà mối lắm mối tối nằm không.
    Sành sỏi như muabongmay mà không kiếm được ai tử tế.
    Hay chính cái sự sành sỏi đấy hại thân mình.
    Thích con gái thế nào chiaki giới thiệu cho, miễn là đừng để họ sợ chạy mất dép là được.
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"
    trước khi co sự sành sỏi đấy
    ng ta sẽ phải có nhiều thứ khac rùi
    mà với con người
    điều đầu tiên cần có la trung thực với bản thân mình
    ai cũng cần có đủ niềm tin về sự trong sáng của tâm hồn mình
    còn không
    có bao nhiêu điều gì chăng nữa cũng ko đủ

Chia sẻ trang này