1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trẻ cây___đốn củi___&___cưa gái ___hái hoa ^))^

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muabongmay2207, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thứ khác là gì
    Là quá khứ
    Sao còn để ám ảnh mãi
    Thế nào là trung thực với bản thân?
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Thứ khác là gì
    Là quá khứ
    Sao còn để ám ảnh mãi
    Thế nào là trung thực với bản thân?
    __________________
    trong một ng có bao nhiêu cái mặt nạ nhỉ???????
    rồi sẽ có bao nhiêu loại tính cách, nhân cách.....
    để nói về bản thân mình, những gì mình có
    hay nói về sự hay ho, trung thực của mình thì thật hợm hĩnh
    trung thực với bản thân, sống thật với lòng mình . khi anh ta tư ti , anh ta xấu hổ, anh ta nhút nhát, anh ta kém cỏi, anh ta bỏ chốn, bỏ chạy
    và anh ta biết điều đó.............
    ko vì thấy mình xấu mà mình ko nhận mình, mình rằn vặt mình.
    biết , hiểu, thông cảm, yêu quý sự yếu đuối của mình, ôm ấp nó.....
    còn anh ta vui, thích, hăm hở......anh ta cũng nhận ra với mình.
    anh ta có thể lừa rối tất cả những người khác trước khi lừa rối mình.
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hix , chờ mãi chưa đến đoạn hay . Bạn mây cố gắng tiếp đi . Ý tưởng ko mới nhưng phong cách độc đáo , úp úp mở mở , gợi lên 1 cái gì đấy luôn làm cho con người ta háo hức . Ko thể chỉ dừng lại ở đây được , làm như vậy là có lỗi với những bông hoa .
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin được góp 1 chút kinh nghiệm vào vậy , nhưng mong các bông hoa đừng có đọc để rồi vùi dập bài mình .
    Thứ nhất : ko bao giờ cãi nhau với gái cho đến thắng . Đây là điều ngu ngốc nhất trong những điều ngu ngốc . Gái là 1 loài động vật suy nghĩ ko có logic , nhưng lại khá hiếu thắng . Đã ko có logic nên lý luận của gái cũng sẽ là lý luận cùn . Tất nhiên gái cũng có thể nhận thức được điều này , nhưng bao giờ cũng sẽ cố gắng cãi nhau cho đến thắng mới thôi . Nếu bạn cãi thắng gái , bạn sẽ được thoả mãn chiến thắng 1 lúc, còn lại là mất tất cả . Gái sẽ coi bạn là 1 kẻ nhỏ nhen , bụng dạ đàn bà , mà cũng đúng là thế thật . Thế nên đây là nguyên tắc số 1 cần nhớ .
    Thứ 2 : tình thương . Nếu bạn chỉ lo xây dựng đẳng cấp của bạn , dùng đẳng cấp đó để chinh phục người đẹp thì bạn đã lầm to . Tình yêu trong gái trỗi dậy đôi khi giản dị hơn nhiều .Bạn càng kể lể khoe khoang thì gái chỉ cho bạn là 1 cái thùng rỗng kêu to . Trong khi nếu bạn kể về trường hợp bi đát của cá nhân mình thì đôi khi hiệu quả thật bất ngờ . Gái sẽ ôm bạn vào lòng để xoa dịu cơn đau của bạn .
    Thứ 3 : tính hài hước : 1 câu nói hài hước đem đến nụ cười cho gái luôn chứng tỏ rằng bạn thông minh . Hài hước luôn đem lại thế mạnh cho bạn trong những trường hợp căng thẳng . Cũng ko biết tại sao , nhưng những anh chàng hài hước lại có khả năng quyến rũ gái rất cao . Nụ cười của gái có thể là điều mà chúng ta mong thấy hằng ngày chăng.
    Thư 4 : Hãy khen gái những gì mà gái mong muốn được khen nhất . Có những cái gái chẳng bao giờ nhận được lời khen từ kẻ khác , bạn nắm được điều này cũng như nắm được điểm yếu của mỗi người con gái vậy . Như vòng 1 của gái , có mấy ai dám khen . Nhưng khen mà ko quá lộ liễu , làm cho nàng ngây ngất mà ko hề thô , vụng về 1 chút nào .Đây là nghệ thuật luôn cần phải học hỏi . Và điểm mấu chốt ở nghệ thuật này luôn là sự thành thật với những điều ko hề tồn tại .
    Thứ 5 : tất cả đều là kỹ năng nhưng điều để quyết định lựa chọn của gái luôn nằm ở thực lực của bạn . Gái khi đã đến tuổi đều có ý muốn cạnh những kẻ có thể nương tựa được . Hoặc giả như bạn chưa có ngay thực lực thì cũng cần chứng tỏ bạn có tiềm năng . Khi gái nhận ra điều đó rồi thì sẽ ko còn 1 trở ngại nào nữa :P .
    Thứ 6 : Phá bỏ giới hạn : đới ko phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn .Sẽ có 1 số giới hạn mà chúng ta cần phải vượt qua :
    + 1 : đánh đồn có địch : war luôn là trò chơi của những kẻ trí thức và biết vận dụng binh pháp . Phần thưởng luôn tạo nên sức hấp dẫn lớn lao . Đừng ngần ngại gì cả . Tình yêu ko có lỗi , đây sẽ là lời biện minh cho tất cả hành động nên chúng ta ko cần phải lo lắng nhiều . Hy sinh 1 thằng bạn thân để tối có người nấu cơm rửa bát đôi khi cũng làm mình trăn trở suy nghĩ nhưng ....
    +2 : Điều giới hạn lớn nhất mà nho giáo để lại trong mỗi người con gái Vn chắc các bạn cũng biết là gì . Phá cái này còn khó hơn các cái khác gấp vạn lần .Nhưng mình biết ở trong tôpic này có 1 bậc thầy , thầy này nội công cực kỳ thâm hậu , đã ra tay thì hoa cỏ sẽ phải mềm nhũn nhất nhất theo ý thầy , sau đó thiếu thầy là ko sống được .Thế nên mình ko lạm bàn ở đây .

    Thứ 7 : Đong đưa ko phải là 1 việc sớm tối , ko thể lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử . Nếu thiếu chữ nhẫn thì bạn sẽ ko bao giờ có được những con cá ngon . Nhẫn là nhẫn nại , là kiên nhẫn chứ ko phải là cam chịu : gái bảo gì thì làm đấy . Thế thì chết quách đi cho rồi , sống làm gì cho chật đất . Nhưng đôi khi duyên số ko cho phép thì chúng ta nhẫn nại cũng bằng âm , vì vậy phải đổi sang nhẫn tâm : ko ăn được thì đạp đổ .
    Nhầm nhầm , ý mình là ăn xong mới đạp đổ . Estasy giờ bán cũng nhiều , cần vài giọt là bạn đã được đáp lại nỗi khổ tâm bấy lâu nay rồi .
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hơn 2 h rồi mà có hơn 5 nguời đang xem chủ đề này
    up lên lại thôi
    ...rồi từ rừ nóng tiếp...
  6. andy789

    andy789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả topic rồi mà chẳng thấy ai cho một kinh nghiệm nào thực tiễn cả. Chỉ được cái chiến lược tổng quát của kụ TaDiepThu. Kụ Mưa bóng mây thì cách suy nghĩ và cách hôn của kụ làm con gái nó sợ và chạy mất dép.
    Ở đây mình không có ý đã kích 2 bạn, nhưng mình xin góp chút hiểu biết để 2 kụ có được chân lý riêng cho mình.
    Kinh nghiệm thực tế của mình:
    Đối với bạn nữ:
    - Bước 1: tối thiểu và quan trọng nhất mà chẳng ai chịu làm: Đó là nghiên cứu thị trường. Muốn xâm nhập Thị trường, ta cần biết thị trường có gì, cần gì, thích gì, muốn gì, sở thích ra sao, gia đình bạn bè, học hành ra sao?
    - Tạo ra một danh sách các điểm mạnh, điểm yếu
    + hay cười ở những loại cười nào, truyện cười gì.
    + THích tán những loại chuyện nào: điện ảnh, thời trang, chuyện bạn bè, hay chuyện tâm lý như dạng của Chiaki.
    Chiaki là một người rất thích nói chuyện tình yêu, rất muốn chia sẻ với mọi người về hiểu biết của mình trong tình yêu, và là một người có lý luận tốt, sẵn sàng giúp những người đau khổ như mưa bóng mây.
    Bước 2: Xây dựng bạn thành một con người tâm lý, tinh tế, không cần nàng nói nhưng cũng biết là nàng cần gì. Chỉ cần một cái liếc mắt là biết nàng cần một lý nước, nàng cười gượng biết nàng mắc cỡ.
    Bước 3: Bu vào nàng, nói chuyện, đặc biệt là những chuyện đã tìm hiểu ở trên, nhớ theo dõi báo chí, đọc tin tức, thời sự và các lĩnh vực có liên quan.
    Không được sợ sệt, con gái nắm bắt cảm xúc rất tốt, một sự sợ sệt mất tự nhiên sẽ đưa bạn đến chiều hướng khác. ( có thể tốt nếu ng ấy thích ta sẵn - Hoặc xấu sẽ gây người ấy sợ bạn và tránh xa bạn)
    Bước 4: Bạn hãy kiên nhẫn, tới đây nhiều người nghĩ đến chuyện đọc báo tìm tin tức là thấy nản rồi, cho nên đó chính là điều thú vị của tình yêu, giúp bạn biết đọc báo, theo dõi tin tức, và không thành công cũng sẽ thành nhân.
    Bước 5: Tìm cách đụng chạm tay chân: Ví dụ đi qua đường thì nắm tay người ấy lại và bảo "coi chừng xe". Đụng ít thôi nha mấy ông, nghe đoạn này các ông ăn cứ đụng miết là nó sợ đấy. Để ý xem đụng xong nó có cười mỉm mỉm không, nếu cười là 80% rồi đó.
    Bước 6: Tặng quà, tặng các món quà vừa tiền, dễ thương như Cá vàng, hộp bút hình con cá sấu, cái bong bóng, đừng tặng cao tiền quá, chi phí hông cho phép.
    Bước 7: làm người điên: lâu lâu điên điên 1 tí, canh trời mưa, + nàng đi đâu đó sắp về, phục sẵn, chạy qua đưa áo mưa cho nàng rồi đưa nàng về. Lấy lý do cần gặp nàng nói chuyện thôi. Hoặc chạy tới nhà nàng cho nàng cái gì nàng thích rồi về, nói rằng: hôm nay đi qua tiệm thấy có bán cái này mà em thích, anh mua đem qua cho em, rồi kêu đang bận việc và về, đừng có đứng 8 mất hay.
    Bước 8: rủ đi chơi, đi uống nước, nàng mà chịu đi riêng là nàng không sợ ta, có thể làm bạn được. Nhớ là luôn nói chuyện nàng thích.
    bước 9: Canh me nàng hông để ý, hôn đại nàng 1 cái, sau cái hôn đó ta có thể biết được thái độ thật sự của nàng mà rút lui hay tiếp tục.
    ( Nếu ở bc 9 mà mọi điều tốt đẹp thì ta tiếp tục bước 10, nếu không được thì qua bước 11)
    Bước 10: Đi chơi những chỗ thú vị, đáng nhớ, cảnh đẹp, lãng mạn, rồi hôn má lén tiếp cho đến khóe môi, rồi thả ra, nói chuyện bình. thường. nhưng bà con đừng có để nàng thấy được bịt mõ thì chui đầu xuống đất. Đến đây là nàng quen với việc 2 người nắm tay, ôm hôn rồi. Ai đến đây rồi mà muốn đi tiếp thì Alo cho mình.
    bước 11: khi bước 9 thất bại thì đó không phải là một nữa của bạn, vì thật sự có cố gắng nữa thì bạn cũng sẽ sống với một đối tượng khách hàng không phù hợp với công ty bạn. Hãy nghĩ rằng, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. và chào nàng ra đi, tìm một nữa khác thật sự của mình.
    Bài viết này là đúc kết 12 năm kinh nghiệm tình trường. và mong các bạn thấy được một nữa của mình để tìm đến. mình xin nhắc nhở các bạn, mọi điều các bạn làm và chọn người mình muốn phải xuất phát từ trái tim của bạn, nếu không bạn đổ một đóng sức lực rồi làm khổ người khác, và bỏ đi thì bạn quá thất đức, sau này đừng đẻ con sẽ có người làm khổ con bạn. Hãy sống với tình yêu chân thật.
    Mọi điều thắc mắc xin liên hệ: Bác sĩ hẹn hò 0989.273.768
    Sẽ tư vấn cho bạn những trường hợp cụ thể hơn.
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    blap blap blap
    huýt huýt
    oan hô oan hô
    quả nhiên là
    tình trường quỷ kiếm sầu
    chơi rồi bỏ
    bơi rồi chỏ
    ...riêng tôi đây chỉ có 1 chữ
    " lỳ "
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không có sét đanh thì cũng có tình yêu nhỏ giot mà. Cứ như hương vị cafe từng gọt thì mới thấy cái ngon của sự chờ, hương vị in đậm khắc khoải. Nhưng có đôi khi lại tiếc là chờ lâu quá, cafe xong rồi nhưng không muốn uống,không nỡ uống để rồi thằng nào khác qua giụt miẹ nó mất.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ vào đây nghiền ngẫm để rồi lúc được hành sự có thể hình dung ra từng chiêu thức y như vài chương trong chuyện kiếm hiệp, àh, gã đang sử dụng tuyệt chiêu của trường phái típ típ típ, sau tuyệt chiêu này hẳn sẽ là ..... thú vị hơn xem phim đấy chứ
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ừm đáng thương thay cho kẻ nào đọc pic này.
    chỉ sợ những kẻ ngố ngô ngốc lại tưởng nó là hay !

Chia sẻ trang này