1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẺ CON KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi misi, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    TRẺ CON KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ



    Giật title cho kêu để thu hút đồng bào, mong các bạn đừng giận. Không có trẻ con và cũng không có thịt chó. Cũng chẳng là chuyện tình yêu tình báo gì cả.

    Trước đây, với nick tdna, anh đã tư vấn cho vô số chiến sĩ rồi, giờ hy vọng các chiến sĩ tư vấn lại quả anh

    Sự việc tuy không bi thảm lắm nhưng sơ lược là đã diễn ra chán nản như sau.

    Anh có quen một cô trên mạng. Bạn bè thôi. Hơn anh vài tuổi. Nói chuyện rất vui, dễ mến, dễ thương. Cô nói cô đã có chồng. Chồng hay không thì cũng không quan trọng, vì anh không có ý định tán tỉnh yêu đương và cô cũng thế. Lâu lâu viết mail hỏi thăm sức khoẻ, công tác cho vui.

    Lâu lâu 8/3, 20 tháng 10, Tết, lễ, anh đều viết email hỏi thăm và chúc sức khoẻ vui vẻ trẻ trung.

    Nhưng đã lâu không thấy cô viết lại.

    Và anh biết cô vẫn lên mạng (post bài ở diễn đàn chẳng hạn)

    Rồi anh viết email hỏi cô sao không hồi âm gì cho anh, hay anh vô tình làm gì sai trái xúc phạm. Nhưng anh nhớ rất rõ là anh không làm gì bậy bạ cả, tán tỉnh cũng chưa bao giờ. Anh không phải là thể loại lăng nhăng.

    Từ bấy đến nay vẫn chẳng có tín hiệu chi hết.

    Anh cảm thấy áy náy quá. Chẳng lẽ mình làm gì quá đáng để người ta không chơi với mình nữa. Nghĩ cũng hơi buồn.

    Chuyện như nước chảy mây trôi mà sao mình thấy vương vấn.

    Tuy đã nghĩ bụng, thôi cũng đành, người ta đã muốn thế thì dù lý do gì đi nữa mình cũng nên chấp nhận mà chớ bận lòng, nhưng vẫn tò mò lên đây hỏi các bạn, nhất là các nữ chiến sĩ.

    Cảm ơn trước và hiện anh ngồi rung đùi xem các bạn tư vấn
  2. AnhThuNA

    AnhThuNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng!Chú làm cháu tưởng được đọc truyện,ai ngờ.Chú xấu tính thế,chắc là hôm nào đó đùa quá trớn mà không để ý đấy thôi.Còn con gái thì rất nhạy cảm và hay suy diễn,thế nên chắc có hiểu nhầm ở đây.Còn không thì chắc cô ấy đang có mưu đồ gì đấy với chú.Cháu còn bé,không biết!
  3. ngongandodan

    ngongandodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng quen tdna nhưng bác này hình như cũng là gạo cội ở ối diễn đàn thì phải
    Thế có lần nào chat với chị í mà quên ko tắt wc ko bác?
  4. AnhThuNA

    AnhThuNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài.Cháu quên trường hợp trên.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Phí cái công vào topic đọc.....!
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú TBM khép đùi lại.. đi là vừa, chắc là do ở Phi Châu hút dầu quá lâu nên chú đã không nắm được tình hình quốc nội. Vì năm nay là năm Đinh Heo, toàn dân ta hiện đang dấy lên phong trào "lụm Heo vàng".. nếu gái già kia đã cưới chồng rồi => có khả năng đang trong thời kỳ phải nghỉ thai sản nên k mạn đờm được với chú.
    Anh có góp ý be bé: chú tdna là thanh niên tuổi trẻ, lại đang là chuyên gia hút dầu.. thì cũng phải nên chọn bạn mà chơi. Cái dân Việt mình k phải như Tây.. lỡ như gái già kia gặp phải thằng chồng hay ghen, cho dù chú có trong sáng thì cũng đã mắc tội với người ta rồi. Nghiêm trọng hơn, chẳng may gặp phải thằng có cục ghen nó đội lên đầu như cái thằng mê mùng màng trong topic nọ.. có khả năng nó sẽ nghi chú là thằng đã lấy mất cái gì đó trong quá khứ của vợ nó. Nếu gái già kia yếu bóng vía và vô đạo đức.. nó gật đầu đại chỉ ra TBM tdna gì đó là người "ấy" => lúc đó về quốc nội chú chỉ còn nước hút máu chớ k phải là hút dầu.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chuyện giận hay ko thì ko rõ, nhưng chắc em nó hết hứng thú với cưng rồi. Gái nó vậy đó. Nhiều khi chả giận ai, nhưng ai đó hỏi thăm nó hứng thú nó trả lời ngay, còn ko thì nó để đó rồi wên.
    Mà thôi, suy nghĩ chi cho mệt đầu vậy. Em nó hết thích mình rồi thì mình giải tán. [​IMG]
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Trời, bé Vy lếu láo quá. Sự này khác. Đối với bé Vy thì tớ thừa nhận là tớ có ... tán tỉnh(dù biết không được). Vy xinh Vy ngon thế không buông đôi câu **** ong thì quả là phí công tạo hoá cấu thành thân phận nam nhi.
    Với cô kia thì không. Với lại cô bảo cô có chồng, rồi lại nói hơn tuổi mình, mình cũng chả thú. Đang chuyện trò hay, tự nhiên nghỉ chơi.
    Đời éo le. Có khi mình tán thì người ta không biết mình tán. Nhưng có khi mình không tán thì họ ngỡ mình tán cũng nên. Hư hư thực thực, thực thực hư hư.
    Thôi, gái là loài khó hiểu, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô...Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
    Thôi kệ cha cổ. Nghỉ chơi thì thôi. Ai thèm. Gái già cứ tưởng cỏ non. Mần bài thơ cho bõ tức:
    Người con gái Việt Nam da vàng
    Nhìn cũng hiền nhưng thực ra xảo quyệt
    Tâm hồn ta trắng trong như tuyết
    Chợt một chiều phải hoá điêu linh
    Cô tưởng cô đẹp cô xinh
    Là cô có quyền hành hạ?
    Ta hôm nay nói thật
    Dù mông cô tròn hay méo
    Thì dẫu thèm thuồng
    Ta quyết không van xin
    (Tuy rằng thầm nuốt bước bọt)
    Các cô là loài yêu tinh
    Tình cảm biến hoá gian manh quỷ quyệt
    Chỉ tiếc rằng tâm hồn ta quá thiên lương
    Đành chịu khổ đau trong mọi tình huống
    Phải nếm thương đau trên mọi nẻo đường
    Tình yêu với các cô?
    Tim ta tan nát!
    Tình bạn với các cô?
    Ta hết ca hát từ đây!
    Ta thề
    Từ nay cạch mặt
    Ao cá, vườn cây
    Vui vầy ta sống
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    misi thân!
    Tôi ko biết anh nhiều tuổi cỡ nào nhưng tui cứ xưng tui.
    Phụ nữ nhiều khi khó hiểu:ra đường hễ gạp nhiều để ý thì sinh ra kiêu,không ai để ý thì lại tự trách mình thân phận hẩm hưu....vv & v v..
    Trường hợp của anh,chị gái đó đáng nể đấy.Không muốn người ta wá thân mật...Chồng cô ta chắc phải tự hào lắm.Nhưng mà xử xự như thế dễ làm mếch lòng anh em...
    Thôi thì "ru ta ngậm ngùi" vậy.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tư vấn giùm e cái: Làm sao mà e cưa bác tdna mãi ko đổ. Mà bác í cũng bánh bơ luôn cái kưa của em
    Cũng chép miệng y chang bác tdna:
    Đời éo le. Có khi mình tán thì người ta không biết mình tán. Nhưng có khi mình không tán thì họ ngỡ mình tán cũng nên. Hư hư thực thực, thực thực hư hư.

Chia sẻ trang này