1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẺ CON KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi misi, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà giống VyHuynh quá,tội nghiệp ghê,mà em ấy cũng ác,ai lại đùa với trái tim dập nát của Trần Mìn.
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    "Trẻ con không được ăn thịt chó" là tiêu đề một truyện ngắn khá nổi tiếng của Nam Cao, bạn nào đã từng đọc qua ắt hẳn đã chẳng thấy anh giật title câu khách
    Hehe, không phải Vy Huỳnh. Hơn nữa cũng chả dính gì đến chuyện yêu đương. Đây là lần duy nhất trong đời anh nói thật, nhưng thiên hạ đã kiên quyết không tin, kể cả những người thật thà như bác TVinh. Mặc dầu không phải Chí Phèo nhưng anh cũng xin được đồng thanh hô ứng nhất tề thốt lên : Ai cho anh làm người lương thiện!
    Thôi, không chơi với anh thì thôi. Chán thật tâm hồn thiên lương.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sông lâu mới biết lòng người Mìn ạ,chỉ cần Trần Mìn không như thế thì việc jì phải áy náy nhỉ,các bạn nứ thường hay có cái trò chơi công an bắt cướp,rình rình mò mò,lẩn lẩn trốn trốn bắt người ta phải đi tìm,bắt những chú giai phải thắc mắc như kiển Mìn ấy.Thôi Mìn lại email,viết thư hỏi thăm bé khác đi,biết đâu đấy.........
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mìn ơi, email cho em nè.
    Em cũng đang thắc mắc tại sao hum bữa đang nói chuyện với em vui thế tự rưng Mìn lại thôi ko trả lời tin nhắn của em nữa. Em thề là em ko hề có ý gì gọi là kưa, đục, đẽo gì Mìn nhé. Thế có lạ ko chứ.
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là anh 1-2 năm nay không mấy khi chat. Ngay với em gái yêu quý của anh thì anh cũng chả nhớ là đã chat với bé ấy vào năm nào. Nhiều lúc cũng để YIM vậy thôi chứ toàn đi làm việc khác chứ không hứng thú lắm.
    Các cô có thể sợ anh tán, chứ anh chẳng bao giờ sợ cô nào tán anh.
    Với cô kia anh cũng không chat mấy lần, chỉ lâu lâu viết email đại khái nói vớ vẩn về các vấn đề đời sống, xã hội, công tác này nọ thôi.
    Làm bạn với gái thích hơn, yêu chán òm
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 28/04/2007
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng:Đây chính là vấn đề.
    Hai người nói chuyện với nhau thì phải có điểm chung, mối quan tâm chung hoặc là quan tâm đến nhau.
    Anh và cô ấy lâu lâu mới viết thư thăm hỏi, tức là thực ra cũng không phải có chuyện gì để bàn tán, tức là cái thư ấy, cái việc viết thư ấy nó như một khuôn mẫu, một nghĩa vụ.

    Nếu là bạn ngoài đời, người ta có thể thực hiện nghĩa vụ đấy, vì còn có liên hệ sau này. Hoặc là có sở thích chung, thì người ta đã chát, gặp gỡ, trò chuyện, chứ cũng không viết thư kiểu đến hẹn lại lên thế. Cuối cùng, hoặc là muốn tán tỉnh nhau, thì đây chỉ là bước khởi đầu, đến giờ lẽ ra anh phải sang giai đoạn tổng tiến công rồi chứ không chỉ mon men thăm dò trận địa thể này.
    Anh không phải bạn ngoài đời, không phải bạn để tâm sự, chia sẻ, không tán tỉnh chị ấy, không có lý gì chị ấy tiếp tục làm nghĩa vụ thỉnh thoảng viết thư cho anh!

Chia sẻ trang này