1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ con & người nhớn ! Bàn chút cho zui ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con & người nhớn ! Bàn chút cho zui ...

    Có cái này hay hay, copy về cho mọi người cùng xem.

    **********************************************************************
    @ Trẻ con: Vào ĐH rùi, pặp pặp, nhàn tản vật !!! Chả fải học giè ... sáng đi đến giảng đường " giao lưu ", chiều đi chơi, tối xem phim rùi đi ngủ sớm ...
    @ Người nhớn: " Lấy đâu ra xiền thi lại bi giờ ? " , chít thui, tiền học lại , thi lại đều tăng ... hix ... lo fát già cả người ...
    **********************************************************************
    @Trẻ con: Mẹ ơi, sau này con chả thèm lấy chồng, con ở với mẹ... mẹ nuôi con nhé ( nịnh )
    @ Người nhớn : .............. Số fận rùi !!! .........
    **********************************************************************

    Trẻ con và người nhớn, bạn thấy thế nào ?
    Khác nhau nhiều ko?
    Chia sẻ cho vui nhá


    MUPMIP
  2. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hờ bác K phải viết tên tác giả ở dưới chứ
    bài này là bài của BIT post bên 84
    maze
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Éo theo cái định nghĩa này thì mình là người lớn mất rồi. Chán tệ! Khéo thành người già mất ý chứ.
    Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Theo định nghĩa này thì mình còn trẻ con lắm. Chưa biết yêu, chưa quan tâm đến việc kiếm tiền. Nằm nhà ngủ sướng hơn. Còn chạy dài mới theo kịp em BIT.
    MUPMIP
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác Ka câu về đây làm em ún ngại wá ! Cái chuyện định nghĩa này chỉ dành cho trẻ dưới 20 tuổi, chứ các bác nhớn hết cả rùi ...
    Mà bi giờ em đang tập tành làm gia sư kiếm xiền thi lại đây ... Chắc gọi là người nhớn rùi á ? Thế thì chán chết

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vợ ui chưa đầy 18 tuổi à quên 19 tuổi đâu nhá
    maze
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hè hè Người lớn và trẻ con cũng có những cái giông giông nhau lắm chứ ... Chẳng qua vì cái chữ : Người lớn và Trẻ con mà đã làm mọi thứ tách biệt hẳn ra ........
    + Người lớn khi yêu nhau cũng trẻ con lắm chứ ... He he .. Cái này em thấy qua việc thỉnh thoảng đi dạo qua mấy cái công viên , rồi mấy cái hồ .. thế là thấy ngay thôi mà ...
    + Người lớn cũng nói chuyện như trẻ con ý chứ ... Em thấy cách họ trêu chọc nhau ... Nói giỡn , đùa nhau có khác gì bọn trẻ con đâu ... Cũng có cái bậy , cái thô tực đấy chứ ...
    Riêng cái cách họ cười thì không ... Hèm hèm , cái này còn tuỳ ... nhưng ... nói chung là cũng có những lúc cười thậ trẻ con ...
    ... Nhưng mà cách suy nghĩ của ngưòi lớn thì đúng là kách hẳn với trẻ con ... Đặc biệt là ở chỗ :
    + Trẻ con thì vô tư lự lắm ... chẳng biết cái gì cả ...
    + Nhưng mà người lớn thì họ đã thấy rõ cái gánh nặng đè lên đôi vai mình ... thấy rõ cái trách nhiệm nặng nề mà họ phải gánh vác .... -> cách suy nghĩ của họ khác hẳn của trẻ con ....

    TN W ! Love you forever
  8. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ui thế này em chẳng biết ... mình là người lớn hay trẻ con nữa kìa . Hic hic người ta thì hay nói " em là trẻ con vố số tội " .
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0


    Đôi khi cuộc đời lại rất là nghịch lí như thế đây .người lớn thì mong mình được trẻ lại còn trẻ con thì lại cứ chứng tỏ mình là người lớn .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vậy trẻ con và người lớn khác nhau ở điểm nào?
    Phải chăng trẻ con thì suy nghĩ vô tư và đơn giản, còn người lớn thì cứ ôm vào mình những suy nghĩ phức tạp, nặng nề?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này