1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ con thật kì lạ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kid_lam_dieu, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con thật kì lạ...

    Điều này em đúc kết được sau khi quan sát con bé em họ hơn 1 tháng nay. Con bé này nếu gọi là hư thì không được, nó mới có 3tuổi biết cái gì đâu mà bảo là hư mới láo, có chăng nó dễ bị người ta xúi dại mà nói *** hoặc nói bậy thôi. Tuổi này chúng nó đâu biết phân biệt tốt hay xấu . Nó cũng xinh xắn dễ thương, lúc mình nịnh nọt thì nó sướng ra mặt, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng dạ.Nhưng mà quát nó một câu thôi, thì đừng có mơ là sẽ dạy dỗ gì được nó nữa.

    Chẳng hiểu con cái cháu chắt các bác có kì lạ như con bé em nhà em ko. Có một lần nó đòi tẩm quất,thế là vì vụ tẩm quất đấy mà nó bị gãy tay, đau lắm, nhưng em không thấy nó khóc. Rồi hôm nay nó đi nhà trẻ về, con chị đón nó, chẳng hiểu đèo em kiểu gì mà xe nó bị cuốn vào lan hoa, chảy máu, phía sau gót chân, một chị đi đường đã đèo 2 đứa nó về nhà ( xe đạp gửi nhà ở gần đó ) , chị ý còn bảo là " sao không thấy nó khóc " dạ vâng, chân nó bị chảy máu, đau lắm, em nhìn còn thấy đay thế mà chả thấy nó khóc giọt nước mắt nào .
    Có vẻ dũng cảm, gan dạ đấy, nhưng mà chẳng hiểu sao khi không tự dưng nó ngồi mếu máo khóc một mình, bón cơm cho nó, nó không muốn ăn, nó kêu đau bụng, đau bụng không xong nó bắt đầu ngồi khóc...đòi ăn kẹo mà không cho nó cũng khóc, mẹ nó ngồi cạnh chị nó , nó không cho, nằng nặc bắt chị nó ra chỗ khác ngồi, không thì nó lại khóc. Bạn sang nhà chơi, hôm nào nó có hứng thì nó chơi nhiệt tình, vui vẻ, hôm nào nó chán đời thì nó khóc đuổi bạn nó về..thật bó tay với nó .

    Em cũng chẳng hiểu vì sao nó lại như thế
  2. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thông thường trẻ con chưa định hình tính cách ổn định thì cũng hơi thất thường, nhất là con gái. Nhưng mà theo lời bạn kể thì cô bé đó hơi bất bình thường. Nhất là cái vụ bị chảy máu mà không hề khóc. Chẳng lẽ nó gan lì đến mức đó??? Kể ra cũng lạ thật đấy !!!
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có một mẹ bên WTT có một lời khuyên khi trẻ con nhà bạn nói bậy là ko nên lơ đi mà nên giải thích cho nó những từ ấy ko thể dùng vì có nghĩa không tốt, và người tốt thì ko thể dùng. Đừng nghĩ trẻ con ko phân biệt được tốt hay xấu, 3 tuổi bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh và nhận biết sự vật, sự việc như thế nào. Nó biết điều khiển người lớn khi nó biết dùng những từ ngữ hay hành động mà người lớn sẽ nghe theo nó. Giống hệt đứa cháu con anh chồng nhà tớ, nó ko muốn ăn thì kêu đau bụng, buồn nôn rồi khóc ầm ĩ lên, lúc đầu tớ cũng hoảng lắm, nhưng rồi phải nói cho nó hiểu, nếu ko ăn thì đói, mà đói sẽ ko khoẻ hay đủ các thứ linh tinh khác, thêm một câu, nếu ko có sức khoẻ sẽ ko đẹp, từ đấy nàng ta bớt những trò ăn vạ kiểu ấy rồi. Còn một đứa con gái cô tớ quen, nó mới 5 tuổi mà biết tự diet kiểu ko ăn burger, đồ rán, hay mặt bị ngã có sẹo đang lành, mẹ nó bảo những gì ko nên ăn nếu ko sẽ thành sẹo lồi, rồi nó nhất định cũng ko ăn. Trẻ con đúng là kỳ lạ! Nhưng tất cả phải cho chúng hiểu cái gì được và ko được, chúng đau thì người khác cũng đau, mẹ của nó cũng là mẹ của anh/chị.
    Tớ xem chương trình Nanny911 nhiều đứa trẻ con đúng là quái dị chứ chẳng phải vừa. Ước gì tớ học được tất cả các chiêu của bà Nanny ấy nhỉ
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    dạ cái này thì bác nói đúng rồi, con em họ em quả thật quá bất bình thường.Nhưng mà con bé này có đôi mắt đẹp lắm, hai hàng lông mi cong vút, vừa còn vừa dài, nhìn nó thôi thì thấy sao mà đáng yêu, còn chẳng may làm nó phựt lòng, thì thôi rồi..đừng hòng mà động được vào nó..nó gào,. nó khóc..thật là thảm thiết hết sức
    Như bác Romanza nói thì đúng là khi trẻ con nói bậy phải dạy chúng không được như thế, như thế là hư, là không ngoan...bọn trẻ con được cái dễ bảo lắm, nịnh nọt một chút thôi, chúng nó sẽ toe toét nghe lời mình.
    Nhưng mà con bé em em, giá mà được bình thường như những đứa trẻ khác thì tốt, đằng này,quát nó, trợn mắt lên doạ nó chẳng sợ đâu, khi nào em mang dao ra doạ cắt chân nó mới nghe lời ..mệt với con bé này lắm
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạo lực quá Tớ nhớ ngày trước bà chị họ tớ hay nói với bọn trẻ con khi chúng nó lười ăn: "Ăn nhanh lên ko thì mẹ cho con vào toilet rồi giật nước xối đi đây này. Có ăn ko thì bảo?" ---> thun thút Lại còn đứa khác con bà chị khác thì cứ nghe đến từ "cái chổi lông gà" thì sợ khiếp lên được, toàn dùng "cái chổi lông gà" để ép nó ăn hay là mắng khi nó hư Hình như bọn trẻ con ngẫu nhiên có ấn tượng thích thú hay sợ hãi với những điều nhất định mà người lớn chẳng hiểu tại sao, nhỉ Nói chung là tớ thấy ở bọn cháu tớ như thế
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng nhét chân vào bánh xe đạp suốt - ko khóc. Nhưng bị oan ức cái gì thì khóc to lắm , bác nào bảo cô bé kia ko bình thường là ko đúng đâu nhá.
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Được vi_dang_socola sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 13/09/2005
  8. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    tớ có một thằng em họ 5 t , nhà nó cạnh cái quán nhà tớ , khôn vãi lúa , ngày nào cũng mon men tới cạnh cái máy tính xinh đẹp của mình, ngày nào cũng thỏ thẻ :
    - Chị ơi ! cho em chơi game 1 lúc thôi rồi em bẩu bố em mua sữa chua cho chị nhé !
    sau mấy cái nhé , nhé của nó thế là thành thói quen
    không ngờ mình to đầu rồi còn dại
    cu Bi này không biết chữ nhưng lại mở đc cái trang www.24h.com.vn thế mới tài
    Bạn nó lớn tuổi hơn 1 chút , nhưng thằng này phải gọi là gan lỳ cóc tía , hôm nọ ở sân bóng , nó mon men xin mấy thằng đầu bò đầu bướu chơi với quả bóng da, 1 thằng mắt trước , mắt sau nhìn ngó không có ngời lớn chạy ra vả vào má nó đôm đốp xong rồi đấm đá túi bụi mà nó cũng không hề khóc lấy 1 tiếng ,nước mắt thì không , nước mũi thì có mặt nó cứ trơ ra í , kinh hoàng thật !, thằng này không biết sau này có làm đại ca không nhỉ ?
    Nhiều lấn tớ cáu lên không cho chúng nó nghịch tới máy móc vì hay làm đơ lắm, thế là cả 2 thắng cùng a lô xô , mỗi thằng ôm chặt 1 chân tớ lôi xếnh xệch ra cửa , hu hu
    Được thuzet sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 14/09/2005
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ..Thế là cuối cùng con bé cũng đi được. Thật may mắn quá. Nó đã phải bò lê trên nền nhà gần 1 tuần nay rồi..những bước đi dù còn tập tễnh, còn đau, nhưng nó cũng đã cố gắng rất nhiều. Mình đã phải năn nỉ ỉ ôi, nịnh nọt mua cái này cái kia nó mới chịu tập đi lại ..con bé cứng đầu...Nhìn nó cười tươi như thế, mình cũng thấy vui ...
    Hôm nay mới tận mắt nhìn kĩ vết thương của nó, sâu thật đấy..vẫn còn chưa liền thịt..vậy mà nó không khóc, kể cũng lạ
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Rồi có lúc ta lại quay trở lại thời kì của con trẻ.Ngay cả những lúc ta yêu có những hành động cũng rất trẻ con đấy mà[​IMG]

Chia sẻ trang này