1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ con - Tuổi của một thời

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi huutran70, 05/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    Trốn !
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Chaunghe lại lọ mọ ra văn miếu rồi phải không? Con bé nhà ông trông quậy nhỉ, láu lỉnh ra phết. Màu áo của nó làm bức tranh sống lại.
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Chaunghe lại lọ mọ ra văn miếu rồi phải không? Con bé nhà ông trông quậy nhỉ, láu lỉnh ra phết. Màu áo của nó làm bức tranh sống lại.
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hị!
    Cả cái ống kính cũng dễ thương quá!!!!
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hị!
    Cả cái ống kính cũng dễ thương quá!!!!
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    Hậu sinh khả uý
    Minolta Himatic 7s
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    Hậu sinh khả uý
    Minolta Himatic 7s
  8. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày khai trường, các cháu nghỉ hè quen rồi, vào lớp gặp thầy cô mới, bạn mới, lớp học mới, khóc.....
    Ngày xưa, bé mới đến trường..... (bé đi học đấy, không phải đi chăn trâu đâu nhé !!)
    Mẹ đưa đến lớp, nước mắt như mưa ...ơ hờ....
    Đã vậy còn bị bạn "gấu" giật mất bình sữa.....
    Cháu cũng vừa khóc nốt chỗ dở, bây giờ mệt rồi, chỉ rưng rức thôi.....
    Cô giáo kể chuyện nhé, các con lắng nghe nào, đừng khóc nữa.....
    (cả mẹ cũng nghe rồi về kể lại cho con nhé !!)
    Cháu không vào lớp đâu, ở sân chơi cơ..... (nhưng cũng ứ vui)
    Lớp trưởng là ngoan nhất đây.....
    Tớ làm gương, lớp tớ không ai khóc nhè cả....các bạn thấy không??
    Tạm dừng.....
  9. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày khai trường, các cháu nghỉ hè quen rồi, vào lớp gặp thầy cô mới, bạn mới, lớp học mới, khóc.....
    Ngày xưa, bé mới đến trường..... (bé đi học đấy, không phải đi chăn trâu đâu nhé !!)
    Mẹ đưa đến lớp, nước mắt như mưa ...ơ hờ....
    Đã vậy còn bị bạn "gấu" giật mất bình sữa.....
    Cháu cũng vừa khóc nốt chỗ dở, bây giờ mệt rồi, chỉ rưng rức thôi.....
    Cô giáo kể chuyện nhé, các con lắng nghe nào, đừng khóc nữa.....
    (cả mẹ cũng nghe rồi về kể lại cho con nhé !!)
    Cháu không vào lớp đâu, ở sân chơi cơ..... (nhưng cũng ứ vui)
    Lớp trưởng là ngoan nhất đây.....
    Tớ làm gương, lớp tớ không ai khóc nhè cả....các bạn thấy không??
    Tạm dừng.....
  10. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    Bác Jimtelecom dạo này nhậu hơi nhiều đấy, tay chân sao cứ run lẩy bẩy thế !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này