1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ con và ham chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 14/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con và ham chơi

    Hôm trước đi chơi với một chị, chị ấy bảo mặt em trẻ con mà tính lại vô cùng ham chơi, rồi chị ấy so sánh với mấy anh giai kiểu cương nghị đàn ông.

    Mình cũng chẳng nói gì chỉ nhe răng cười. Mấy lão được đem ra so sánh thì ngoài cái già đầu, tiền kiếm được thua xa mình. Bản thân em cũng đi làm rất sớm, và sống tự lập sớm nên chẳng coi ra gì. Lúc đấy suýt chút nữa nói trắng phớ: "cái lão chị so sánh, nó có cày 5 năm nữa thì cũng chưa bằng mức lương của em".

    Mặt trẻ con thì trời sinh ra thế rồi, còn ham chơi thích vui vẻ đàn sáo cũng là bản tính khó đổi, các bác bảo có nên thay đổi để giống cái hình tượng mà bà chị kia đề cập đến không, bản thân em chẳng muốn
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ý là khoe mình có hình thức baby boy và nội dung true man đấy.hehhe
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu không ở trong một tình huống cụ thể gì mà bà chị kia nhận xét vậy, lại còn so sánh này nọ, thì bà chị đó hành xử trẻ con. (Không có chuyện gì, tự dưng lôi mặt mũi mà cha mẹ người ta sinh ra để này nọ, nhảm à.)
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ôi dào ! nó mới xoắn nhẹ thế mà chú đã cứng họng thế rồi à
    lần sau có con nào như thế chú cứ "khen" nó người lớn , chín chắn , truởng thành và đầy kinh nghiệm ...chăm sóc trẻ con , khiến chú nhớ lại hồi grandmother của chú mỗi lần chú về quê chơi cho anh !
  5. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    giang sơn "dễ" đổi - bản tính "khó" rời mờ
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cung nhận bạn nì mới bị chị ấy nhéo xíu mà đã thấy đau thì làn da cũng hơi bị nhạy cảm trẻ con cơ (no offense, just kidding).
    Gặp ai nói thế thì cứ thở dài "Vầng, số em khổ thế đấy chị ạ" sau đó cứ cười mỉm im lặng thôi, xem bà chị ấy nói gì tiếp.
    Bạn đủ khả năng đá vài câu cay hơn đại loại liên quan tuổi, tiền, tài, etc dưng bạn không thèm đá, thì mới chứng tỏ có định lực tốt, ở đẳng cấp khác, và ấy mới thật sự hoá giải cú đá của bà kia.
    Tin tớ đi, sự thật bạn thế nào, bà kia có khi còn biết rõ hơn bạn, bạn không nói gì mà thở dài thế kia, ko thèm đá mà để bà ấy tự thấy lố vì mấy cái chỉ trích vớ vẩn phía trên, thì mới gọi là đá vào góc chết ko đỡ được ý.
    Cái nì gọi là đá mà như ko đá, vô chiêu thắng hữu chiêu, hay mới đúng là đanh đá ở đời vậy (đanh đá = đá rắn như đanh (đinh)) .
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 14/06/2009
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khoe khéo à ...
    Nhưng đó là một style hoàn hảo đấy : 1 fong cách thiệt là già , 1 fong cách thiệt là đại gia bên trong một dáng hình thiệt là trẻ , 1 vẻ bề ngoài thiệt là xì tin ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 14/06/2009
  8. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0

    [[/quote]
    Cung nhận bạn nì mới bị chị ấy nhéo xíu mà đã thấy đau thì làn da cũng hơi bị nhạy cảm trẻ con cơ (no offense, just kidding).
    Gặp ai nói thế thì cứ thở dài "Vầng, số em khổ thế đấy chị ạ" sau đó cứ cười mỉm im lặng thôi, xem bà chị ấy nói gì tiếp.
    Bạn đủ khả năng đá vài câu cay hơn đại loại liên quan tuổi, tiền, tài, etc dưng bạn không thèm đá, thì mới chứng tỏ có định lực tốt, ở đẳng cấp khác, và ấy mới thật sự hoá giải cú đá của bà kia.
    Tin tớ đi, sự thật bạn thế nào, bà kia có khi còn biết rõ hơn bạn, bạn không nói gì mà thở dài thế kia, ko thèm đá mà để bà ấy tự thấy lố vì mấy cái chỉ trích vớ vẩn phía trên, thì mới gọi là đá vào góc chết ko đỡ được ý.
    Cái nì gọi là đá mà như ko đá, vô chiêu thắng hữu chiêu, hay mới đúng là đanh đá ở đời vậy (đanh đá = đá rắn như đanh (đinh)) .
    im lặng chỉ giải quyết ván đề với những người thông minh thôi !
    nếu có chịu dc mà im lặng thì khuôn mặt phải tỏ thái độ đúng như chị gwen nói ! sao cho nó thấy nó lố nhưng nghiệt ngã ở chỗ phải là cao thủ mới hiệu quả tuyệt đối =))
    còn chú nào còn non mà làm theo thể nào gái nó cũng thấy cảm xúc , đang bị ức chế ! thế là toi
    thế nên để chắc ăn , chú cứ làm theo lời anh nói =)) =))
    Được zero_vietnam sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 14/06/2009
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * .... HLTV
    Mẫu đàn ông tớ thik giống chị này : cương nghị & đàn ông. Mặt mũi toát lên vẻ nam tính
    Nhưng mà thấy chị này sao sao ý ... 82 rồi mà lại đi so sánh người đàn ông khác với bạn ngay mặt thế thì đúng là ....
    Kiếm đc nhiều tiền thế thì yêu em khác đi ...thay đổi làm gì , yêu chị 82 này rồi đến lúc xyz chị ý lại so sánh : sao anh ko được như mấy anh cương nghị & đàn ông thế ..... ( Lúc đấy thì ... dở khóc dở cười nhể ! )
    Chị
  10. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mẫu này chắc phải tương đương với cỡ Phó tổng giám đốc Nhà máy XÚC.
    Anh

Chia sẻ trang này