1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ con và ham chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn nì nhầm chiều.
    Quay về chủ đề, với con trai thì hình thức ko phải quá quan trọng. Giống như kiểu hiệu số bàn thắng bàn thua, ko mất gì ghi nhiều bàn thì tốt, dưng muốn giữ sức thì dẫn trước là catenaccio luôn miễn cuối cùng ăn điểm là được, hoa lá ko quan trọng.
    Hai nữa, mặt trẻ con thì lại càng ko phải một yếu điểm. Quan trọng là tính thế nào. Sỏi sạn đã là tốt. Nhưng thậm chí sỏi sạn mà biết khéo léo che nó đi bằng vẻ lơ ngơ ngờ nghệch, thì mới thật cao thủ. Và chính ra, gồng mình bên ngoài nhưng bên trong hàng mã thì đến lúc bong tróc ra mới lại càng lố bịch.
    @zero_vietnam: Cái chính ở đây là tự bản thân bạn ấy nên thấy những lời nói kia là vớ vẩn và ko đáng quan tâm. Lúc đó, chuyện trả đũa sẽ ko quan trọng, thậm chí cũng ko cần phải tỏ ra là tôi đang cười mỉm nữa. Hứng lên thì tôi làm, ko thì tôi thậm chí còn bơm để chị tưởng đánh trúng huyệt chị tiếp tục ba hoa cho vui tai cũng được.
    Tự bạn ấy, bên trong, phải thật sự thấy ổn, thế thôi. Chị cũng biết thì chị đỡ tốn công nắn gân vô ích, còn chị ngờ nghệch hay ngoan cố ko biết thích nói tiếp thì kệ chị, tốn nước bọt chị trong lúc tôi cười mỉm thôi, chị nói thế chứ nói nữa tôi vẫn ổn cơ mà, đúng ko nào?
    Thứ hai, kể cả bạn đó vẫn muốn trả đũa, tớ vẫn khuyên bạn đó làm như trên. Tin tớ đi, người mà chỉ trích người khác một cách thiếu tế nhị như vậy, thì xác suất lớn là nắn gân nhau tý thôi, chứ bà ấy cũng biết bạn đó thế nào rồi, nói thật là muốn kiếm người thật sự ngờ nghệch thiếu tế nhị thời buổi nì cũng khó lắm đấy . Vầy nên đừng lo là ko nói gì thì bà ta ko hiểu. Chỉ cần cười mỉm là đủ để nói lên "Em biết chị đang làm gì rồi. Xin vỗ tay cổ vũ chị tiếp tục".
    Và do đó, tớ mới nói bạn đó hơi trẻ con, mới nắn xíu, mà lại nhẹ như vuốt thế kia mà gân đã run là sao ?
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 16/06/2009
  2. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế, tôi là giai già cơ 31 tuổi, đã đủ già chưa? Sao lại đi ghen tị với giai già nào nữa? Mà còn chiêm phần chiêm ủng hộ mấy vịt đi yêu giai già cơ mà.
    Phó tổng giám đốc nhà máy XÚC - Một câu nói đùa thôi, nhưng đùa cũng hơi hơi đùa đùa thôi. Chỉ mong em choachoa vận dụng sự thông minh quá mức cho phép để suy luận về cái chữ XÚC. Mà thôi, đêk cần nữa, em choachoa lại suy luận ra tít tận đâu đâu ý, mất vui.
    Còn về đồng chí chủ topic. Đồng chí đi chơi với một chị, chị này hẳn chả coi đồng chí là đối tượng yêu đương gì, nên thoải mái tâm sự về mẫu người mà chị ý thích, tất nhiên là không có ý so sánh với đồng chí, sao đồng chí lại cố liên tưởng đến bản thân đến nỗi vào TVTY lập topic để hằn học là sao?
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có cái này thật thì chắc là ngã ngửa ra mất ấy chứ !
    Mà nghĩ cũng hay hay là...

    ""
    Hôm trước đi chơi với một chị, chị ấy bảo mặt em trẻ con mà tính lại vô cùng ham chơi, rồi chị ấy so sánh với mấy anh giai kiểu cương nghị đàn ông.
    Mình cũng chẳng nói gì chỉ nhe răng cười. ""
    Cười nhe răng thì đúng là trẻ con rồi còn gì !!!
  4. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Gạch đá bay nhiều quá, cải chính luôn là em với chị gái kia cũng chẳng có gì cả nhưng nhiều người nói em mặt trẻ con nên cũng có suy nghĩ. Mặt trẻ con thì trong công việc vô cùng bất lợi nên em đi làm luôn đeo kính và mặc vest. Về các chị em thì cũng tuỳ ạ, cũng có người thich'''' baby face nhưng đa phần thích kiểu đàn ông trông mạnh mẽ phong trần, cũng có chút ganh tị ạ
    Thật sự thì em cũng không có ý đinh thay đổi, chỉ cần ở công sở mình làm việc có trách nhiệm, cư xử đĩnh đạc đàng hoàng thì chẳng ai nói mình trẻ con hết. Về khoản cưa cẩm thì coi như là em biết em thiệt thòi nhưng người nào yêu em về sau cũng không thể nào chỉ yêu cái mẹt em được, nên kệ miẹ nó

    em cũng không phủ nhận là các chị đi chơi thấy vui vẻ hơn. Cách nói chuyện có chiều sâu, không nhạt nhẽo như bọn 9x dù nhiều chị không ngon lành bằng mấy em teen
    Được Bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 16/06/2009
  5. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ùi, mồm các chị ý nói thế thôi, chứ vào hoàn cảnh người thật việc thật thì.... ai mà biết được. Thế cho nên, cứ.... hứ hứ hí hí... cứ như cái bôi vàng như đồng chí nói là ổn.
  6. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt lăn tăn gì cho nó chóng già. Em thân gái đây mà cũng có lần bị thằng dở hơi chê là quá trẻ con. Thực ra không hẳn trẻ con mà là em hay cười đùa trêu chọc, ( và cả giễu cợt nữa). Năm ấy em 18tuổi, trai nó bảo so với bọn con gái học cùng nó thì em trẻ con quá. Em không thông minh bằng, không xinh bằng, không sâu sắc bằng. Lại không cầm kỳ thi hoạ, không máu làm ăn. Em nghe cũng cay lắm. Bây h thì già rồi, có lần gặp lại, thằng zai ấy lại..tung hô mình mới nhục chứ. Nó bảo nó ước đứa em họ nó( thực chất khéo là người yêu, hoặc vợ) , được..từng trải mà vẫn vui vẻ như em. Tính em thì nóng và ác khẩu, suýt thì em chửi: Tiên sư mày.
    Có đứa nà chê bác trẻ con thì bác nên nhớ rằng trên đời này, nhất là một đất nước còn nghèo khó, bon chen bề bộn như nước ta, môi trường thì tàn phá gần hết...được tươi tắn trẻ trung vui đùa là phúc lớn.
  7. beuungoannhe

    beuungoannhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bé mặc xác lũ đánh răng bằng Vim siêu sạch.
    Anh đây trẻ hơn tuổi khá nhiều, cũng bị lũ ranh con nhiều lần đánh giá sai. Đời là vậy, cái sự TỰ GIÁO DỤC và ĐƯỢC GIÁO DỤC không cân bằng đâu.

Chia sẻ trang này